Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

(Baohatinh.vn) - Hơn 10 năm giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Hưng Lộc, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Nguyễn Đình Trường đã cùng người dân xây dựng miền quê nghèo thành khu dân cư kiểu mẫu.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Người dân thôn Hưng Lộc từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh người Bí thư Chi bộ Nguyễn Đình Trường (SN 1971) giản dị, nhiệt tình, miệng nói tay làm, thường xuyên đi động viên, khích lệ người dân mở đường, làm hàng rào xanh, tạo những không gian xanh mát.

Ông Trường từng có 3 gắn bó với quân ngũ. Quãng thời gian đó đã rèn giũa ông những phẩm chất giản dị mà cao quý của người lính Cụ Hồ. Vì thế, năm 1997, sau khi phục viên trở về địa phương, ông được bà con Nhân dân trong thôn bầu giữ chức trưởng thôn. Cũng bởi sự tín nhiệm đó, đầu năm 2013, ông được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Hưng Lộc cho đến nay.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Thôn Hưng Lộc hiện có 278 hộ với gần 1.100 nhân khẩu, trong đó bà con giáo dân chiếm 20%. Đầu năm 2019, Hưng Lộc bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu với nhiều khó khăn như: hạ tầng giao thông chưa được quy hoạch, thiếu đồng bộ; một bộ phận người dân không mấy mặn mà, còn băn khoăn với chủ trương chung.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

"Với phương châm “nói đi đôi với làm”, bản thân tôi đã tiên phong hiến hơn 150 m2 đất và đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông, góp phần lan tỏa phong trào rộng rãi trong khu dân cư. Dần dần, đường mở tới đâu, bà con sẵn sàng hiến đất, di dời hàng rào để nhường mặt bằng tới đó. Ngoài ra, các hoạt động như chỉnh trang vườn tược, nhà cửa, vệ sinh môi trường thôn xóm... cũng được bà con chú trọng thực hiện" - ông Trường chia sẻ.

Được biết, ngoài tiên phong xây dựng NTM, ông Trường còn mạnh dạn đưa các bộ giống, cây con có hiệu quả kinh tế vào sản xuất và nhân rộng trong khu dân cư để bà con nâng cao thu nhập.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Bằng sự gương mẫu, tích cực của mình, ông Trường đã nêu gương cho người dân thôn Hưng Lộc tích cực lao động, sản xuất, đoàn kết xây dựng NTM, cùng chung tay phát triển kinh tế, từng bước đưa miền quê nghèo vươn lên trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Bà Hoàng Thị Nhung - người dân thôn Hưng Lộc chia sẻ: “Thấm nhuần các chủ trương, đường lối của cấp trên cũng như sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của ông Trường trong việc giúp bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, chúng tôi đã có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương như ngày hôm nay; biến những khu vườn cằn cỗi thành vườn mẫu xanh mát bốn mùa”.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Bà Hoàng Thị Nhung còn cho hay: "Khu vườn mẫu của gia đình tôi hiện trồng hơn 60 gốc bưởi, 30 gốc ổi Đài Loan và nhiều loại cây ăn quả khác như: nhãn, vải... Ngoài ra, gia đình tôi còn nuôi thêm gà và lợn, mỗi năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Nguồn thu này đã giúp chúng tôi vươn lên trở thành hộ khá của thôn”.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Nhờ thay đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng kỹ thuật mà cán bộ các cấp hướng dẫn, không chỉ gia đình bà Nhung mà nhiều hộ dân khác trong thôn Hưng Lộc đã thoát được cái nghèo, cái khó, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Khi đời sống được nâng lên, người dân thôn Hưng Lộc đã chung sức cùng các cấp nâng chất các tiêu chí NTM; quan tâm chỉnh trang khu dân cư, vườn tược... Minh chứng cho điều đó là từ năm 2018 đến nay, bà con thôn Hưng Lộc đã đóng góp 5 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và hiến hơn 6.000 m2 đất để chỉnh trang khu dân cư. Toàn thôn đã xây dựng được 20 vườn mẫu cho thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng, 100% tuyến đường được bê tông hóa...

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Đặc biệt, thôn đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,25%...

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

Những tuyến đường sạch đẹp cùng các khu vườn mẫu mướt xanh cây trái đã làm cho Hưng Lộc trở thành miền quê đáng sống. Đó sẽ là động lực, niềm tự hào để mỗi người dân nơi đây ra sức gìn giữ và phát huy hơn nữa những thành quả tốt đẹp.

Chuyện về ông bí thư cùng người dân xây miền quê đáng sống

“Những đổi thay của thôn Hưng Lộc hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của tập thể lãnh đạo thôn, tinh thần đoàn kết của người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ người cán bộ thôn tâm huyết Nguyễn Đình Trường. Bà con chúng tôi luôn quyết tâm, đồng lòng để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và văn minh hơn” - ông Thái Đình Hơng (bên phải) chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Trường là người cán bộ thôn nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và sâu sát với Nhân dân trong thôn, được dân tin yêu. Mọi việc của thôn, của xã luôn được ông triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình công tác, ông Trường đã phát huy được tinh thần dân chủ ở cơ sở, đoàn kết lương - giáo, sáng tạo để động viên bà con tích cực tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Văn Báu - Bí thư Đảng ủy xã Nam Phúc Thăng

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!