“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

(Baohatinh.vn) - Với những hộ nghèo ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), ngôi nhà tình nghĩa được xây đắp nên từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm và nghĩa tình làng xóm là tài sản quý báu trong đời họ.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

Ông Trương Quang Tám (xã Thạch Đài) vui vẻ trong căn nhà mới

96 tuổi, cựu binh kháng chiến chống Pháp Trương Quang Tám (thôn Liên Hương, xã Thạch Đài) vẫn minh mẫn tự phục vụ bản thân. Cuộc sống của ông được bù đắp bởi căn nhà xập xệ ngày trước đã được thay bằng ngôi nhà tình nghĩa ấm áp, khang trang.

Tháng 3/2020, ngôi nhà 70m2 được khởi công với số tiền tài trợ 60 triệu đồng từ Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup. Nguồn lực của gia đình ông Tám hạn hẹp, chính sự nỗ lực, chung tay của các tổ chức đoàn thể và sự đóng góp, sẻ chia của người thân, bà con lối xóm đã sớm tạo nên hình hài cho ngôi nhà. Từ giải phóng mặt bằng, đắp nền cho đến xây móng, chuyển vật liệu, lợp mái… đều có bóng dáng của đoàn thể, láng giềng. Tháng 6/2020, căn nhà kiên cố với đầy đủ các phòng được đưa vào sử dụng, mang niềm vui đến cho gia đình ông Tám.

Ông Tám không giấu nổi xúc động: “Vợ mất, con cái vất vả, trước đây tôi sống trong ngôi nhà tạm bợ, nắng thì nóng, mưa thì dột, bão đến càng sợ. Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại được sống trong căn nhà khang trang như hôm nay. Của doanh nghiệp cho đã quý, nhưng cái công sức, nghĩa tình của chính quyền, các đoàn thể, bà con lối xóm bỏ vào ngôi nhà này càng quý gấp bội. Nơi thờ tự ông bà, tổ tiên giờ đã chỉnh chu, phần đời còn lại của tôi coi như trọn vẹn”.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

Gia đình bà Nguyễn Thị Bốn (xã Thạch Xuân) vừa được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

Chồng mất, bản thân mang bệnh tật, số tiền làm ra chỉ đủ mua thuốc, chữa bệnh, chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Bốn (65 tuổi ở thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân) và con cháu dám nghĩ đến ngôi nhà đàng hoàng, sạch đẹp.

Bà Bốn chia sẻ: "Cuộc sống của chúng tôi đã bước sang trang mới. Con cái đi làm xa cũng không phải nơm nớp lo cho mẹ những khi mưa bão. Được sinh sống trong ngôi nhà tình nghĩa sạch đẹp, tôi càng biết ơn sự quan tâm của Nhà nước và tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân”.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

Thợ xây đang khẩn trương hoàn thiện để đưa ngôi nhà của bà Phạm Thị Tín (xã Thạch Xuân) vào sử dụng trước mùa mưa bão.

Cách nhà bà Bốn không xa, thợ xây đang khẩn trương hoàn thiện để đưa ngôi nhà của bà Phạm Thị Tín (78 tuổi, thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân) vào sử dụng trước mùa mưa bão. Bà Tín là vợ liệt sỹ, nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa nhà ở khang trang là niềm an ủi tuổi già quý giá.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà trao số tiền tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Tập đoàn Vingroup cho gia đình bà Nguyễn Thị Châu (xã Tâm Lâm Hương)

Ông Trần Danh Vinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà cho biết: “Bằng nhiều cách làm quyết liệt và sáng tạo, khi xin được nguồn tài trợ, chúng tôi giao nhiệm vụ trực tiếp cho chính quyền địa phương cấp xã, phân công các đoàn thể vận động hội viên góp công, góp sức để ngôi nhà sớm được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất có thể. Những hộ nghèo chủ yếu là hộ neo đơn, bệnh tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu chính quyền địa phương không quyết tâm thì với số tiền tài trợ đó, họ cũng khó để hiện thực được ước mơ về chỗ ở kiên cố, sạch đẹp”.

“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được sống trong ngôi nhà khang trang”

Các đoàn thể địa phương vận động hội viên góp công xây nhà tình nghĩa

Cũng theo ông Vinh, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà đã trực tiếp kêu gọi, kết nối xây dựng được 89 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 4 tỷ đồng.

Trong hành trình thiện nguyện đó, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã tài trợ xây dựng 43 nhà với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, Ủy ban MTTQ huyện đã tăng cường vận động các đoàn thể chính trị - xã hội kêu gọi hội viên hỗ trợ gần 2.700 ngày công để hoàn thiện các công trình.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục kêu gọi xây dựng thêm 15 nhà tình nghĩa. Đây là những công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 90 năm ngày thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Thạch Hà thông tin: “Ngoài 89 nhà tình nghĩa do Ủy ban MTTQ kêu gọi, từ đầu năm lại nay, huyện còn triển khai xây dựng 52 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Nguồn lực này được trích từ “Quỹ vì người nghèo” và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Lan tỏa lòng nhân ái ở xã Đông Kinh

Các chương trình, kế hoạch, phong trào hướng về người nghèo ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) vừa giúp lan tỏa giá trị nhân văn vừa là nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.
Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.
Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!