Con tử nạn tại Suriname, cha mẹ nghèo không có tiền đưa về mai táng

(Baohatinh.vn) - Sang lao động tại nước Cộng hòa Suriname (quốc gia thuộc Nam Mỹ) gần 2 năm, đến ngày 9/10/2016, anh Trần Văn Vận (SN 1994, quê xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngã, mất đột ngột. Song, do hoàn cảnh quá nghèo, bố ốm nặng nên gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể lao động này về quê mai táng.

con tu nan tai suriname cha me ngheo khong co tien dua ve mai tang

Anh Trần Văn Vận

Ông Hoàng Ngọc Thắm – Chủ tịch UBND xã Xuân Liên vừa xác thực thông tin này.

con tu nan tai suriname cha me ngheo khong co tien dua ve mai tang

Theo anh Mạnh (anh trai của Vận) cho biết, vào đầu tháng 1/2015, gia đình đã vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để Vận sang lao động tại Suriname. Sau gần 2 năm làm ăn thua lỗ, Vận định sẽ mua vé máy bay về nước, nhưng chính trong ngày đi làm cuối cùng đã bị tai nạn. Sau đó, Vận và người bạn tên Ánh bị công an sở tại tạm giam.

Anh Ánh cho biết, sau tai nạn, Vận đã có dấu hiệu đau đầu, nôn mửa; vào trại giam, trong lúc ngủ thì bị ngã dẫn đến tử vong.

Nhận được hung tin, ông Trần Ngọc Thiền (cha đẻ anh Vận) vốn mang bệnh tật từ lâu nên đã ngã quỵ.

Dù đã tìm đủ cách nhưng do nợ nần chồng chất, gia đình ông Thiền hiện chưa biết xoay xở đâu số tiền gần 600 triệu đồng để đưa thi hài con trai về mai táng.

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!