Công chúa Campuchia nói 5 thứ tiếng, được ủng hộ trở thành thần tượng Kpop

Ở tuổi 12, Công chúa Norodom Jenna khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói thành thạo 5 ngôn ngữ, thu hút 911.000 lượt theo dõi trên YouTube và quan tâm đến Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Công chúa Norodom Jenna (SN 2012) là con gái của Công chúa Campuchia Norodom Bophary và một doanh nhân người Pháp. Cô là chắt của cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk - người từng sống ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và gọi đây là "ngôi nhà thứ hai" của mình.

Công chúa Jenna thông thạo 5 ngôn ngữ gồm tiếng Khmer, Thái, Trung, Anh và Pháp.

Công chúa Campuchia được nhiều người ở Trung Quốc yêu thích với khả năng nói đa ngôn ngữ, giọng hát trong trẻo và phong cách thanh lịch. Cô nhận được sự ủng hộ từ công chúng khi được cho là đang xem xét trở thành thực tập sinh ở Hàn Quốc và ra mắt với tư cách thần tượng Kpop.

Một số người hâm mộ đã so sánh Công chúa Jenna với Lisa (Blackpink) và Minnie của (G)I-DLE - hai thành viên nhóm nhạc Kpop đều đến từ Đông Nam Á và tỏa sáng ở Hàn Quốc.

Công chúa Norodom Jenna sở hữu vẻ đẹp lai Pháp - Campuchia (Ảnh: Jenna Norodom).
Công chúa Norodom Jenna sở hữu vẻ đẹp lai Pháp - Campuchia (Ảnh: Jenna Norodom).

Mặc dù còn trẻ tuổi, Công chúa Jenna đã là ca sĩ, vũ công và diễn viên tài năng. Trong 5 năm qua, cô đăng tải các bản cover (hát lại) các ca khúc bằng 5 ngôn ngữ trên kênh YouTube của mình, hiện thu hút 911.000 lượt theo dõi.

Năm 2022, Công chúa Jenna đã ký hợp đồng với K've Entertainment - công ty giải trí Kpop ở Campuchia - và khiến nhiều người ngạc nhiên với những điệu nhảy cover Pretty SavageNext Level của nhóm nhạc nữ aespa.

Công chúa 12 tuổi đã phát hành ca khúc You Da One cùng với nam ca sĩ Bobo của công ty vào năm 2022. Cô cũng bày tỏ sự quan tâm đến Kpop với hãng truyền thông Hàn Quốc YTN.

"Khi theo dõi các thần tượng Kpop hát và nhảy, tôi thấy rất cuốn hút. Tôi thích Kpop ở tính hiện đại, độc đáo, tươi sáng và năng động", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, khi tin đồn về việc Công chúa Jenna trở thành thực tập sinh Kpop lan truyền, cô trả lời trên tài khoản Weibo chính thức hôm 15/10 rằng, cô đã từ chối công ty quản lý Hàn Quốc với lời mời trở thành thực tập sinh.

"Tôi sẽ không trở thành thực tập sinh Kpop ở Hàn Quốc", cô nói.

Công chúa Jenna nói thêm rằng, cô rất đam mê âm nhạc nhưng sẽ ưu tiên việc học tập và sự nghiệp mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Cô tiết lộ đang chuẩn bị cho ra mắt album tiếng Trung đầu tiên của mình.

Công chúa 12 tuổi yêu thích Kpop nhưng chưa có ý định trở thành thực tập sinh ở Hàn Quốc (Ảnh: Jenna Norodom).
Công chúa 12 tuổi yêu thích Kpop nhưng chưa có ý định trở thành thực tập sinh ở Hàn Quốc (Ảnh: Jenna Norodom).

Công chúa Jenna từng biểu diễn một số bài hát bằng tiếng Khmer và tiếng Trung trên truyền hình Trung Quốc. Cô cũng thể hiện ca khúc Missing China được sáng tác bởi cựu Quốc vương Norodom Sihanouk.

Công chúa nhỏ của Campuchia nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả đất nước tỷ dân. Tài khoản Weibo của cô thu hút 220.000 người hâm mộ ngay sau khi đi vào hoạt động từ tháng 9.

"Công chúa có giọng hát tuyệt vời. Mong chờ album tiếng Trung của bạn", một người ủng hộ chia sẻ.

"Tôi thật hạnh phúc khi biết đến một người tài năng như Công chúa Jenna", một người khác viết.

Bên cạnh Công chúa Jenna, thành viên thế hệ Z (những người sinh năm 1997-2012) của hoàng gia Campuchia nổi tiếng ở Trung Quốc là Công chúa Norodom Ponsoriya (SN 1997) - dì của Jenna. Cô hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Kinh doanh Kinh tế Quốc tế Trung Quốc vào năm 2020.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.