Cửa hàng thời trang Hà Tĩnh: Mùa đông bán quần áo… hè

(Baohatinh.vn) - Các chủ cửa hàng thời trang ở Hà Tĩnh đang chia sẻ với nhau cách “đon” thời tiết để nhập hàng, bán hàng trong điều kiện mùa đông có ít đợt không khí lạnh như năm nay.

Cửa hàng thời trang Hà Tĩnh: Mùa đông bán quần áo… hè

“Đon” được thời tiết năm nay, nhiều chủ shop thời trang đã chủ động nguồn hàng hè thu và hè để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng

Mùa đông không lạnh, đó là nhận định của nhiều chủ kinh doanh quần áo tại Hà Tĩnh. Theo đó, nhằm tránh tình trạng ế ẩm, tồn hàng, nhiều cửa hàng chỉ nhập đồ đông với số lượng ít, trái lại, họ lại chủ động cất trữ hàng hè, hè thu để phục vụ khách khi có yêu cầu.

Chị Trần Thị Trang Nhung - chủ cửa hàng quần áo trẻ em Unifriend cho biết: “Nếu như năm ngoái tôi nhập về số lượng lớn hàng đại hàn thì năm nay, tôi lại không dám “ôm” vì những diễn biến bất thường của thời tiết. Và cũng như tôi nhận định, khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng đại hàn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, họ chủ yếu săn đồ thu đông, thậm chí, nhiều bà mẹ lại muốn chọn váy mùa hè, để đề phòng tết nắng nóng còn có cho con mặc”.

Năm nay, nhìn chung chưa có đợt rét nào đáng kể, chính vì thế, những cửa hàng đã nhập đồ đông về bán theo hình thức “đon” nhu cầu đều rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong khi đó, nhờ chủ động nên những mặt hàng mỏng nhẹ như các thiết kế hè thu, hè cũng luôn sẵn để phục vụ nhu cầu khách hàng trong tiết trời nóng bức.

Cửa hàng thời trang Hà Tĩnh: Mùa đông bán quần áo… hè

Đông ấm nên thay vì các loại áo ấm, hàng loạt cửa hàng đã treo các sản phẩm hè thu, thu đông để bán

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thời tiết biến đổi không lường trước được nên rất khó cho việc mua sắm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Không mua thì thiếu mà mua thì thừa. Năm nay, xu hướng mùa đông ấm, tết chắc cũng sẽ không quá lạnh nên bên cạnh mua sắm đồ mùa đông thì tôi cũng lựa chọn một số thiết kế hè thu và hè, phòng khi thời tiết thay đổi thì luôn có cái để mặc. Cũng may, độ này, các cửa hàng thời trang đều chủ động nguồn hàng để cung cấp chứ có năm, đi khắp nơi không tìm được đồ để mua”.

Nhập đồ đông một cách cầm chừng là tình trạng chung của nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Thay vào đó, các shop đều treo đồng thời các mẫu váy áo ngắn tay, dài tay phục vụ cho tiết trời ấm áp. Thông thường, các loại đồ mùa đông chỉ bán được trước những thông tin về một đợt rét nào đó nhưng năm nay, các đợt rét chưa nhiều và rất ngắn nên người mua sắm quần áo ấm cũng thưa thớt. Có chăng chỉ mới lựa chọn những bộ váy, quần áo có chất liệu và thiết kế vừa phải như: Len, nhung, ka ki, jean…

Cửa hàng thời trang Hà Tĩnh: Mùa đông bán quần áo… hè

Khí hậu ấm áp nên khách hàng cũng lựa chọn mua những sản phẩm có độ giữ ấm vừa phải.

Chị Kiều Oanh - chủ shop thời trang Vy Oanh cho biết: “Nếu như năm ngoái, tầm này tôi đã bán được rất nhiều áo giữ nhiệt, áo phao đại hàn thì năm nay, mặt hàng này chỉ mới bán ra rất nhỏ giọt. Thời tiết nắng nóng khiến người mua e dè và người bán cũng không mạnh dạn “ôm” hàng. Thay vì “săn” hàng đông thì năm nay, tôi lại tập trung săn hàng thu nhiều hơn. Những mẫu thiết kế như váy nhung, váy len mỏng, áo len mỏng, áo khoác gió, váy voan dài tay… được khách hàng mua nhiều nhất”.

Thời tiết ấm, mùa đông không lạnh không chỉ tác động lên xu hướng kinh doanh của các cửa hàng quần áo mới mà còn tác động lên cả các cửa hàng chuyên kinh doanh hàng thùng. Nếu như năm ngoái trở về trước, mùa đông là mùa hoạt động mua bán diễn ra tấp nập với những kiện hàng áo dạ, áo phao thì năm nay, các chủ cửa hàng cũng không dám nhập về. Hầu như các cửa hàng này chỉ dám khui những kiện áo măng tô có độ ấm vừa phải và váy nhung, quần bò để duy trì hoạt động kinh doanh. Thậm chí, nhiều chủ cửa hàng cho hay, nếu thời tiết cứ kéo dài với nền nhiệt từ 19 - 25oC như những ngày qua thì họ cũng sẽ nhập về các kiện hàng hè để bán.

Đông ấm - đó là từ khóa cho các chủ cửa hàng kinh doanh quần áo nhạy bén trước thực tế biến đổi khí hậu hiện nay. Nhờ thay đổi thói quen nhập hàng, chủ động được nguồn hàng nên nhiều shop không bị rơi vào tình trạng ế ẩm mà vẫn thu hút được một lượng lớn khách hàng trong mùa đông năm nay.

Chủ đề Thời trang đẹp

Đọc thêm

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Sau ba thập kỷ luật pháp đảm bảo quyền đại diện bình đẳng cho phụ nữ trong hội đồng làng ở Ấn Độ, hiện tượng 'chồng trưởng làng' vẫn ngự trị. Nhưng những tiếng nói mới đây đang dần phá vỡ im lặng.
Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Thời gian vi diệu và đỏng đảnh, nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…
2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

Ngôi nhà Đà Lạt kiểu xưa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là 2 địa điểm chụp ảnh gây chú ý ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mùa phượng tím.
Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Cuối cùng, anh đã tìm được bông hoa thuần khiết này trên vùng núi cao. Anh đã say đắm hương sắc của nó. Anh muốn cùng em giữ ngọn lửa này để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Phương ạ...
Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Nhìn lên tờ lịch mỏng, ngày tháng đã dần vợi đi ngay trước mắt. Tôi thu xếp nốt công việc. Giờ này ở quê chắc đang chộn rộn chuẩn bị những món hàng để ngày mai mang ra chợ phiên...
Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Lên bờ đi Rông. Đừng long bong đời mình với sóng nước thương hồ. Đời lênh đênh chấp chới nỗi nghiệt oan. Nội, rồi tía, rồi má, giờ đến Rông, đâu ai đi qua nỗi cơ cầu của sóng nước được...
Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

8 năm theo đuổi nghệ thuật cắm hoa Ikebana phái Vị Sinh Lưu - Mishoryu, nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng coi đó như một phép tu tập của mình. Mỗi bông hoa là một khí chất riêng biệt, dạy cho chị rất nhiều về thiên nhiên, vũ trụ.
Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Đứng trước dòng sông quê dịu dàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng bon chen giữa phố thành vội vã, nghe trái tim bỗng rung lên những nhịp đập bồi hồi của thơ trẻ hôm qua...