Theo Reuters, một cựu cảnh sát Philippines, người từng khai nhận đã giết hàng trăm người khi còn làm việc cho một “biệt đội tử thần” dưới quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte khi ông còn làm Thị trưởng thành phố Davao, đã chạy trốn khỏi nước này.
Trong một video được đăng tải trên trang tin Philippines Daily Inquirer, cựu cảnh sát Arturo Lascanas nói rằng ông được cảnh báo về việc đang gặp nguy hiểm về tính mạng và đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Cục Nhập cư cho hay ông Lascanas đã bay sang Singapore 2 ngày trước. Trước đó, trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Lascanas cho hay ông không sợ Tổng thống Duterte và tin rằng 4 thành viên khác trong đội của ông cũng sẵn sàng làm chứng.
Vào tháng 2, ông Arturo Lascanas đã khai với Thượng viện rằng ông đã giết 300 người, trong đó có khoảng 200 người khi ông còn là thành viên của một nhóm sát thủ dưới lệnh của ông Duterte khi vị tổng thống Philippines còn là Thị trưởng Davao.
Chính phủ đã bác bỏ lời khai của ông Lascanas là bịa đặt và các quan chức dưới quyền Tổng thống Duterte nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra về quá khứ của Tổng thống cho thấy không có hành vi phạm pháp.
Các thượng nghị sỹ sau khi điều tra đã kết luận không có bằng chứng cho thấy "biệt đội tử thần Davao" tồn tại bất chấp lời khai của hai người đàn ông khẳng định mình là thành viên của nhóm sát thủ.
Theo các tổ chức nhân quyền, lịch sử đang lặp lại ở Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức vào giữa năm ngoái và gây ra cuộc chiến ma túy làm hơn 8.000 người thiệt mạng, trong đó có 2.500 người chết bởi cảnh sát.
Theo các nhà hoạt động xã hội, sự kiện hàng nghìn người sử dụng ma túy chết một cách bí ẩn trong cuộc chiến chống ma túy có điểm tương đồng với hàng trăm cái chết đáng ngờ của tội phạm ở thành phố Davao dưới thời Thị trưởng Duterte./.
Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ trộm cắp quy mô lớn và tiêu thụ trái phép vàng, trang sức tại nhiều quốc gia châu Âu.
Với tỷ lệ 55-45, Thượng viện Mỹ đã phản đối việc tiếp tục xem xét gói 6 dự luật, trong đó có các dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lầu Năm Góc.
Bộ Y tế Ấn Độ nói đã kiểm soát thành công ổ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal, trong khi các nước lân cận đồng loạt siết chặt kiểm dịch biên giới để ngăn nguy cơ lây lan.
Đồng baht đã tăng giá khoảng 1,5% so với đồng USD tính từ đầu năm đến nay, sau khi đã tăng 9% trong năm 2025, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh của các lĩnh vực xuất khẩu và du lịch.
Khi chiếc phà bắt đầu nghiêng mạnh giữa đêm ngoài khơi tỉnh Basilan, miền Nam Philippines, các hành khách theo bản năng dồn sang một bên trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm giữ thăng bằng cho con tàu.
Các sân bay châu Á siết chặt công tác giám sát y tế và sàng lọc hành khách như thời Covid-19 sau khi bùng phát dịch virus Nipah tại một bang của Ấn Độ.
Ngày 25/1, sét đánh trong cơn mưa dông ở thủ đô Brasília, Brazil, đã khiến 89 người bị thương khi đang tham gia cuộc mít tinh ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.
Chính phủ Indonesia đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó và bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân khi lũ lụt tại nhiều khu vực ở Jakarta khiến trên 1.600 người phải sơ tán.
Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương triển khai chiến dịch cứu hộ, tìm kiếm trên 80 người mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra trên sườn núi Burangrang, huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, ngày 24/1.
NWS cảnh báo đợt không khí lạnh Bắc Cực sẽ mang theo nhiệt độ dưới 0 độ C và gió lạnh buốt, “đe dọa trực tiếp đến tính mạng do nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng đối với da tiếp xúc.”
Ngành công nghiệp sữa công thức đang đối mặt với khủng hoảng khi hàng loạt tập đoàn lớn phải thu hồi sản phẩm do nghi nhiễm cereulide-một loại độc tố gây tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng.