"Đại sứ văn hóa đọc" lan tỏa niềm đam mê đọc sách

(Baohatinh.vn) - Cùng chung sở thích đọc sách, hai em Đinh Thị Thảo My và em Nguyễn Uyên Chi ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lan tỏa được niềm đam mê của mình tới bạn bè và những người xung quanh.

Tại chung kết Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" toàn tỉnh năm 2024, Ban Tổ chức đã lựa chọn trao 61 giải thưởng, trong đó có 6 giải nhất cho các thí sinh có bài thi xuất sắc nhất. Em Đinh Thị Thảo My - học sinh lớp 8A (Trường THCS thị trấn Xuân An) và Nguyễn Uyên Chi - học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) là 2 trong 6 thí sinh vinh dự đạt giải nhất chung kết cuộc thi.

a1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường trao giải nhất Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" cho các thí sinh. Trong ảnh (từ trái qua): Em Nguyễn Uyên Chi (thứ 2), em Đinh Thị Thảo My (thứ 5).

Cả 2 bài thi của các em đều được Ban Tổ chức gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương. Dù hành trình đến với giải thưởng "Đại sứ văn hóa đọc" của Thảo My và Uyên Chi khác nhau nhưng cả 2 đều có chung niềm yêu thích, đam mê với những cuốn sách và lan tỏa văn hóa đọc đến bạn bè, người thân.

Cô học trò say mê thư viện trường

Đinh Thị Thảo My bắt đầu làm quen với việc đọc sách từ năm lớp 3. Mẹ em - cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lê - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Xuân An là người đầu tiên hướng dẫn Thảo My đọc sách. Ban đầu là những cuốn truyện cổ tích, dần dần Thảo My thích đọc các sách về lịch sử, địa lý, kỹ năng... Đến nay, Thảo My đã đọc hàng trăm cuốn sách ở nhiều thể loại. Sách giúp em tích lũy được một nền tảng tri thức khá phong phú và cách tư duy mạch lạc các vấn đề trong cuộc sống.

a2.jpg
Nữ sinh Đinh Thị Thảo My - học sinh lớp 8A (Trường THCS thị trấn Xuân An).

Thảo My chia sẻ: "Em đọc rất nhiều thể loại sách nhưng chủ đề em yêu thích nhất là lịch sử, địa lý và kỹ năng sống. Đọc sách lịch sử cho em hiểu biết về tiến trình phát triển của đất nước cũng như thế giới qua các thời đại khác nhau. Trong đó, em yêu lịch sử dân tộc, vì dù ở thời đại nào, người Việt vẫn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chống xâm lăng, có nhiều anh hùng, nhiều bài học sâu sắc. Sách địa lý cho em tri thức về điều kiện tự nhiên, khí hậu... của nhiều vùng miền; sách kỹ năng giúp em hiểu được những lợi ích rèn luyện tư duy, cách thức sinh tồn".

a3.jpg
Bài dự thi "Đại sứ văn hóa đọc" cấp tỉnh của em Đinh Thị Thảo My.

Tại Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2024, Thảo My chọn câu chuyện "Mỵ Châu, Trọng Thủy" ở yêu cầu viết tiếp một câu chuyện và trình bày kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng. Bài thi được thể hiện bằng mô hình con thuyền chuyên chở những trang sách mang biểu tượng Tổ quốc Việt Nam. Thảo My muốn gửi gắm thông điệp: đất nước phát triển đi lên nhờ thế hệ trẻ luôn đọc sách, nỗ lực trau dồi tri thức để cống hiến. Bài thi được Thảo My thực hiện trong 2 tuần từ lên ý tưởng đến trình bày, với sự giúp sức của mẹ em và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Minh - cán bộ thư viện Trường THCS thị trấn Xuân An, trong việc hỗ trợ sưu tầm tư liệu và vật liệu thiết kế.

Đam mê đọc sách, Thảo My còn năng nổ lan tỏa văn hóa đọc đến bạn bè và mọi người. Em là một trong những thành viên năng nổ của CLB Yêu sách của nhà trường, thường xuyên thực hiện các tiết mục chia sẻ "cuốn sách em yêu" trong các tiết sinh hoạt lớp và hoạt động của thư viện trường.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Minh - cán bộ Thư viện Trường THCS thị trấn Xuân An cho biết: "Tôi ấn tượng với Thảo My ngay từ những ngày đầu em bước vào lớp 6. Lúc đó, tôi khá bất ngờ trước cô học trò nhỏ, đeo kính cận, mỗi giờ ra chơi lại vào thư viện tìm sách, mượn sách để đọc và sau đó cũng nhanh chóng trả lại để mượn đọc cuốn khác. Niềm say mê của em đã giúp tôi thêm cảm hứng với công việc của một cô thủ thư, cố gắng sưu tầm, giới thiệu đến học sinh nhiều cuốn sách mới".

a4.jpg
Thảo My cùng các bạn và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Minh thảo luận về nội dung một cuốn sách tại thư viện xanh của trường.

Bên cạnh là "Đại sứ văn hóa đọc", Thảo My còn học giỏi toàn diện các môn. Trong 7 năm học vừa qua, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nói về ước mơ trong tương lai, Thảo My cho biết: "Em mong rằng, sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo Ngữ văn hoặc Tiếng Anh, để truyền đến học sinh những kiến thức mình học được từ sách. Đồng thời, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến mọi người".

Từ cô bé nhút nhát đến "Đại sứ văn hóa đọc"

Trong 6 thí sinh đạt giải nhất cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" toàn tỉnh năm 2024, em Nguyễn Uyên Chi - học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học thị trấn Xuân An) là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khi lên nhận giải thưởng em rất tự tin, vậy nhưng, ít người biết rằng trước đây Uyên Chi là một cô bé có phần nhút nhát trước người lạ và đám đông.

a5.jpg
Em Nguyễn Uyên Chi - học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học thị trấn Xuân An).

Thầy Nguyễn Quang Sáng - giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân), bố của Uyên Chi cho biết: "Lúc vào tiểu học, trước người lạ cháu lại khá nhút nhát. Chúng tôi định hướng cho cháu đọc sách để rèn luyện sự tập trung và có sự tự tin khi giao tiếp. Dần dần, Uyên Chi trở nên mạnh dạn, cháu thoải mái trình bày suy nghĩ của mình trước đám đông".

a6.jpg
Bố mẹ Uyên Chi cùng em đọc sách tại thư viện gia đình.

Với sự định hướng ban đầu của bố mẹ ở nhà và sự động viên của thầy, cô ở trường, Uyên Chi ngày càng đam mê đọc sách. Đang là học sinh tiểu học nên Uyên Chi thích đọc truyện dành cho thiếu nhi. Một trong những cuốn sách em yêu thích nhất là "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài. Vì vậy, trong Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2024, em đã chọn tác phẩm này cho phần thi "Viết tiếp một câu chuyện yêu thích".

Uyên Chi bày tỏ: "Em chọn câu chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" để lan tỏa tới bạn bè và mọi người về lòng dũng cảm, ham học hỏi của chú dế mèn. Đồng thời, nêu cao tình đoàn kết, khao khát sự hòa bình và nghị lực phi thường trước mọi khó khăn".

a10.jpg
Bài thi giúp Nguyễn Uyên Chi tại giải nhất Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2024.

Bài thi của Uyên Chi có dung lượng 120 trang, gồm 100 trang cho phần viết tiếp một câu chuyện và 20 trang cho phần xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc. Bài thi được em hoàn thành trong thời gian 1 tháng với sự hỗ trợ của bố mẹ và cô giáo Nguyễn Thị Huệ - cán bộ thư viện Trường Tiểu học thị trấn Xuân An.

Đam mê đọc sách nên Uyên Chi luôn năng nổ lan tỏa văn hóa đọc bằng việc đảm nhận các tiết giới thiệu sách ở lớp và ở trường cho các bạn. Uyên Chi cũng là học sinh xuất sắc 4 năm liền.

a8.jpg
Em Nguyễn Uyên Chi và cô Nguyễn Thị Huệ - cán bộ thư viện trường trao đổi về đọc sách tại thư viện nhà trường.

"Em mong các bạn và mọi người hãy thường xuyên đọc sách. Vì sách mang lại cho chúng ta nhiều câu chuyện ý nghĩa , giúp mọi người hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống", Uyên Chi chia sẻ.

Video: Em Nguyễn Uyên Chi chia sẻ sách tại hoạt động của thư viện trường.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Cái duyên với Truyện Kiều

Cái duyên với Truyện Kiều

Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Con người Hà Tĩnh, với những giá trị đặc trưng không ngừng được củng cố, hun đúc, phát triển qua các thời kỳ chính là sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương.
Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình cụ bà Trần Thị Lực ở xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hiện có 4 thế hệ cùng chung sống gắn kết và yêu thương. Trong mái ấm ấy, truyền thống hiếu nghĩa luôn được gìn giữ và trao truyền từ đời này sang đời khác.