Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

(Baohatinh.vn) - Là thủ khoa xuất sắc đầu ra Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hoàng Thị Cẩm Tú (quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa giành được học bổng du học thạc sỹ tại Đại học Huddersfied (Anh).

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Nữ sinh Hoàng Thị Cẩm Tú.

Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2000) quê ở thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) là con thứ 3 trong một gia đình nông dân có 4 người con, điều kiện kinh tế khá khó khăn. Tuy nhiên, Cẩm Tú luôn nỗ lực vươn lên hoàn cảnh, đạt nhiều thành tích trong học tập như: Huy chương đồng cuộc thi tiếng Anh trên Internet lớp 11; giải nhì cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn tỉnh năm lớp 11... Với những thành tích học tập và rèn luyện, Cẩm Tú được kết nạp Đảng vào năm lớp 12 tại Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2018, Cẩm Tú là á khoa đầu vào Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2022, với kết quả tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc, Tú được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Cũng trong thời gian này, cô nhận được học bổng nghiên cứu sinh thạc sỹ tại Đại học Huddersfied (Anh).

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Hoàng Thị Cẩm Tú (ở giữa, hàng đầu) tại lễ vinh danh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô, do TP Hà Nội tổ chức tại Văn miếu Quốc Tử Giám, tháng 11/2022.

Nói về quá trình nỗ lực của mình, Cẩm Tú chia sẻ: "Tôi nghĩ những kết quả học tập mà mình đạt được bắt nguồn tự sự cần cù, chịu khó và nhất là từ khát vọng vươn lên thay đổi cuộc sống. Tôi học được điều đó từ bố mẹ tôi. Dù là những người nông dân đơn thuần nhưng bố mẹ tôi luôn nỗ lực làm việc, chi tiêu tiết kiệm, đầu tư cho con cái học hành. Từ nhỏ, anh em tôi luôn được bố mẹ động viên cố gắng phấn đấu học tập để vươn lên. Do vậy, tôi luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống".

Được biết, để đỡ đần bố mẹ, ngay từ cuối năm thứ nhất đại học, Cẩm Tú đã tìm việc làm thêm như: gia sư, đánh máy, biên dịch, thông dịch viên tiếng Anh... Không chỉ có thêm thu nhập, công việc còn cho cô nhiều kiến thức, trải nghiệm, hỗ trợ tốt cho việc học.

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Tham gia tình nguyện các sự kiện quốc tế là cách để Cẩm Tú trau dồi tiếng Anh. Trong ảnh: Cẩm Tú tham gia tình nguyện viên tại Sea Games 31, tổ chức tại Việt Nam năm 2021.

Trong 7/8 học kỳ của 4 năm đại học, Cẩm Tú luôn giành học bổng xuất sắc của trường. Cô cũng dành thời gian tham gia nhiều hoạt động tình nguyện xã hội như: Chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo... Nhờ điểm trung bình các môn học xuất sắc, thành tích từ nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, Cẩm Tú không chỉ tốt nghiệp thủ khoa của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mà còn được Đại học Huddersfied (Anh) trao học bổng nghiên cứu sinh thạc sỹ.

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Đại diện lãnh đạo Đại học Huddersfield (Anh) trao chứng nhận học bổng du học cho Hoàng Thị Cẩm Tú.

Tháng 6/2023 vừa qua, Hoàng Thị Cẩm Tú là 1 trong 150 thanh niên, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được mời tham dự chương trình “Gặp mặt, kết nối thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội”, do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức. Trước đó, vào cuối năm 2022, Cẩm Tú cũng được Ban Giám hiệu Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) mời làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập cho các học sinh tại trường.

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Cẩm Tú (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) cùng các bạn thanh niên, sinh viên chụp ảnh lưu niệm với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại chương trình “Gặp mặt, kết nối thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội”, dịp tháng 6/2023.

Những ngày này, khi Cẩm Tú đang chuẩn bị các thủ tục để lên đường sang Anh du học thạc sỹ vào tháng 1/2024 sắp tới, ở quê nhà Hà Tĩnh, gia đình và người thân, họ hàng cô cũng vô cùng phấn khởi.

Ông Hoàng Văn Thanh (bố Cẩm Tú, ở tổ dân phố 10, thị trấn Thạch Hà) bày tỏ: "Khi biết tin Cẩm Tú được trao học bổng du học thạc sỹ ở nước ngoài, chúng tôi rất vui mừng. Bên cạnh niềm phấn khởi, tự hào, tôi cũng luôn căn dặn cháu cố gắng phấn đấu học thật tốt để sau này trở về phụng sự đất nước".

Đạt thủ khoa đầu ra, cô gái quê Hà Tĩnh giành học bổng du học Anh

Cẩm Tú chụp ảnh cùng gia đình dịp tết Nguyên đán năm 2023.

Nói về nguyện vọng tương lai, Cẩm Tú chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc với những chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo tỉnh trong cuộc gặp gỡ thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp tháng 6/2023 vừa qua. Đó là: Dù ở nơi đâu, lĩnh vực nào, hoàn cảnh nào thì mỗi thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh cũng cần phải “học, học nữa, học mãi”; phải giữ cốt cách, tinh thần hiếu học, chịu khó, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh, nét đẹp văn hóa con người quê hương đến với bạn bè muôn phương... Vì vậy, tôi mong muốn sau này sau khi học xong, có cơ hội góp sức cống hiến cho quê hương Hà Tĩnh".

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi