Dấu ấn CLB thơ Đường luật ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dẫu chưa thật chuyên nghiệp nhưng những năm qua, CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh đã tạo nên một sân chơi thú vị, bổ ích cho người cao tuổi khắp các địa phương.

Dấu ấn CLB thơ Đường luật ở Hà Tĩnh

Các bạn thơ chia sẻ tác phẩm mới với nhau.

CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh do bác Trần Y Nhuận làm chủ nhiệm, đến nay đã “phủ sóng” khắp toàn tỉnh với 13 chi hội cơ sở ở 13 huyện, thị, thành. Tại các CLB cơ sở, từ chỗ chỉ có một số ít những người có năng khiếu, thường xuyên sáng tác thơ, dần thu hút được đông đảo số lượng hội viên tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có gần 300 hội viên gồm những người đã nghỉ hưu, một số cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Trong đó, các CLB ở TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Lộc Hà, Vũ Quang, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh… đều thu hút số lượng hội viên trên 20 người đến trên 30 người.

Bác Phạm Quỳnh Như - Chủ nhiệm CLB thơ Đường luật huyện Thạch Hà cho biết: “Từ khi hình thành đến nay, CLB thực sự là sân chơi bổ ích cho người già chúng tôi. Nhiều hội viên ban đầu còn lúng túng, chưa có tác phẩm hay, nhưng qua giao lưu, trao đổi, dần dần đã có những tác phẩm chất lượng viết về quê hương, đất nước. Trong các dịp lễ, tết, chúng tôi cũng thường tổ chức hội thơ để đọc cho nhau nghe tác phẩm mà mình tâm đắc. Nhiều cụ, nhờ sinh hoạt ở CLB mà tinh thần, sức khỏe được cải thiện rất nhiều”.

Dấu ấn CLB thơ Đường luật ở Hà Tĩnh

Trong năm 2018, nhiều tác giả đã xuất bản các tập thơ của mình và có tác phẩm đăng trên các tạp chí, đặc san chuyên ngành.

Ngoài những cây bút chuyên sáng tác thơ từ trước, các hội viên CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh đã khẳng định được khả năng của mình bằng những tác phẩm hay được đăng tải trên nhiều ấn phẩm báo chí, được tập hợp in trong nhiều tập thơ. Trong đó nổi lên là các tác giả: Võ Giáp, Nguyễn Văn Báu, Dương Xuân Thâu, Đặng Quốc Thịu, Trần Thị Châu, Hồ Minh Ý, Lê Văn Thành, Trần Hậu Thảo, Nghiêm Toản, Bùi Chí Thành, Hoàng Minh Đường, Hoàng Văn Trạm...

Bác Hoàng Văn Trạm - CLB thơ Đường luật Cẩm Xuyên chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi được giao lưu, chia sẻ với nhau nhiều vấn đề của cuộc sống. Nỗi buồn tuổi già nhờ đó, cũng khuây khỏa nhiều. Cùng với các hoạt động của CLB địa phương, CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, nhờ đó, chúng tôi có điều kiện mở mang tầm mắt, mở mang cảm xúc để sáng tác hay hơn”.

Dấu ấn CLB thơ Đường luật ở Hà Tĩnh

Các tác giả chia sẻ niềm vui khi có những tứ thơ hay...

Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2018 của CLB thơ Đường luật Hà Tĩnh là tổ chức cuộc thi thơ Đường luật viết về chủ đề nông thôn mới. Cuộc thi đã tạo nên không khí sáng tác sôi nổi trong các hội viên. Rất nhiều góc nhìn, rất nhiều cảm xúc đã được khái quát, hình tượng hóa trong những bài thơ với niêm luật chặt chẽ. Bác Bùi Chí Thành - người đoạt giải nhất cuộc thi cho biết: “Nông thôn mới là đề tài hay nhưng để đưa vào thơ một cách mềm mại, súc tích, nhất lại là thơ Đường là rất khó. Tôi và các bạn thơ trong các CLB đã phải đầu tư rất nhiều để viết lên cảm xúc của mình về “cuộc cách mạng” thay đổi diện mạo các vùng quê Hà Tĩnh ấy. Cuộc thi là cơ hội để chúng tôi được sống hết mình với đam mê và khẳng định khả năng sáng tác của mình”.

Mặc dù có những khó khăn như hầu hết hội viên tuổi cao, sức yếu, kinh phí hoạt động ít… đã hạn chế các hoạt động tham quan, đi thực tế sáng tác của các hội viên, nhưng các CLB thơ Đường luật thực sự là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các hội viên, nhất là hội viên cao tuổi, cán bộ hưu trí. Các CLB cũng đang hướng đến phát triển hội viên trẻ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng tác phẩm trong thời gian tới.

Đọc thêm

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Sau ba thập kỷ luật pháp đảm bảo quyền đại diện bình đẳng cho phụ nữ trong hội đồng làng ở Ấn Độ, hiện tượng 'chồng trưởng làng' vẫn ngự trị. Nhưng những tiếng nói mới đây đang dần phá vỡ im lặng.
Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Thời gian vi diệu và đỏng đảnh, nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…
2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

Ngôi nhà Đà Lạt kiểu xưa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là 2 địa điểm chụp ảnh gây chú ý ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mùa phượng tím.
Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Cuối cùng, anh đã tìm được bông hoa thuần khiết này trên vùng núi cao. Anh đã say đắm hương sắc của nó. Anh muốn cùng em giữ ngọn lửa này để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Phương ạ...
Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Nhìn lên tờ lịch mỏng, ngày tháng đã dần vợi đi ngay trước mắt. Tôi thu xếp nốt công việc. Giờ này ở quê chắc đang chộn rộn chuẩn bị những món hàng để ngày mai mang ra chợ phiên...
Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Lên bờ đi Rông. Đừng long bong đời mình với sóng nước thương hồ. Đời lênh đênh chấp chới nỗi nghiệt oan. Nội, rồi tía, rồi má, giờ đến Rông, đâu ai đi qua nỗi cơ cầu của sóng nước được...
Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

8 năm theo đuổi nghệ thuật cắm hoa Ikebana phái Vị Sinh Lưu - Mishoryu, nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng coi đó như một phép tu tập của mình. Mỗi bông hoa là một khí chất riêng biệt, dạy cho chị rất nhiều về thiên nhiên, vũ trụ.
Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Đứng trước dòng sông quê dịu dàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng bon chen giữa phố thành vội vã, nghe trái tim bỗng rung lên những nhịp đập bồi hồi của thơ trẻ hôm qua...