Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

(Baohatinh.vn) - Với việc đón hơn 390.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gấp 4 lần so với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022, du lịch Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc một cách mạnh mẽ.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Biển Xuân Thành (Nghi Xuân) nhộn nhịp du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Khởi động sớm du lịch biển bằng sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cơ sở vật chất cùng hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh từ giữa tháng 4/2023, ngành du lịch Hà Tĩnh đã sôi động ngay trước thềm mùa hè. Đặc biệt, với sự đầu tư công phu, lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 diễn ra tại Khu du lịch (KDL) Xuân Thành (Nghi Xuân) vào ngày 22/4, được truyền hình trực tiếp và 35 đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của du khách bốn phương.

Tất cả những điều đó đã khiến các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh trở nên rất sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Lễ khai trương du lịch biển năm 2023 đã góp sức lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp biển Hà Tĩnh đến du khách muôn phương. Ảnh: Đình Nhất

Bà Dương Thị Oanh - chủ nhà hàng hải sản Kim Oanh (KDL Xuân Thành) cho biết: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến lượng khách đổ về biển Xuân Thành dịp 30/4 và 1/5 đông như năm nay. Trong 5 ngày nghỉ lễ, nhà hàng đã phục vụ khoảng 4.000 lượt thực khách, ngày cao điểm khoảng 120 bàn 10 người. Dù lượng khách tăng cao nhưng do có sự chuẩn bị, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo các khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả bán theo niêm yết, phục vụ kịp thời, chu đáo”.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Dòng xe “ken đặc” trước các nhà hàng hải sản ở KDL Xuân Thành trong chiều 1/5.

Theo Ban Quản lý KDL Xuân Thành, trong 5 ngày nghỉ lễ, tại đây đã đón hơn 40.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng; tất cả các cơ sở lưu trú đều kín phòng, riêng 3 ngày đầu tiên, công suất phòng luôn đạt 100%.

KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) cũng luôn kín khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trong 5 ngày qua, tại đây đã đón trên 70.000 lượt khách, trong đó, khoảng 6.000 lượt khách lưu trú. Ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Khách sạn Công đoàn Thiên Cầm cho biết: “Khách sạn hiện có 90 phòng khai thác phục vụ du khách, trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, công suất phòng đạt 100%. Dù vậy, nhu cầu của du khách về với biển Thiên Cầm vẫn rất lớn, dịp vừa qua, chúng tôi rất tiếc khi đã phải từ chối nhiều đoàn khách đặt phòng”.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Với 70 nghìn du khách về với biển Thiên Cầm trong 5 ngày nghỉ lễ đã khiến các khách sạn, nhà nghỉ ở đây “cháy” phòng.

Mặc dù khai thác chưa lâu nhưng nhờ vẻ đẹp cảnh quan, các dịch vụ chu đáo, hải sản tươi ngon và công tác quảng bá mạnh mẽ, nên thời gian qua, KDL biển Lộc Hà đã được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Dịp lễ này, biển Lộc Hà đã đón 90.000 lượt khách về tham quan, tắm biển và sử dụng các dịch vụ (trong đó, bãi tắm Xuân Hải đón 60.000 lượt, Melia Vinpearl Cửa Sót 30.000 lượt).

Chị Trần Thị Thảo (du khách đến từ TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Hà Tĩnh sở hữu nhiều bãi biển đẹp, các dịch vụ, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng… là lý do chúng tôi chọn làm điểm đến trong kỳ nghỉ dài ngày dịp 30/4 và 1/5 năm nay”.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Chị Trần Thị Thảo (du khách đến từ TP Vinh) check in tại biển Lộc Hà trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2023.

Không chỉ các khu, điểm du lịch biển, kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, các điểm đến là địa chỉ đỏ, KDL sinh thái, văn hóa tâm linh như: Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích (Can Lộc); Đá Bạc Eco (Thạch Hà); Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn)... cũng đã đón hàng nghìn du khách tham quan.

Ông Võ Thành Chung - Trưởng ban Quản lý KDL chùa Hương Tích cho biết: “Bên cạnh đón 5.000 lượt khách tham quan, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022, chúng tôi còn rất phấn khởi khi hầu hết du khách đến chùa kỳ nghỉ lễ này là các đoàn lữ hành ngoại tỉnh. Đây là lượng khách có nhu cầu cao trong sử dụng các sản phẩm du lịch, giúp tăng doanh thu cho các đơn vị kinh doanh”.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Đoàn khách lữ hành đến chùa Hương Tích trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón trên 390.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 30.000 lượt khách lưu trú nội địa và 1.300 lượt khách quốc tế. Công suất phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 75% (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, công suất phòng tại các khu, điểm du lịch biển đạt 85% trong suốt kỳ nghỉ lễ. Nhiều địa phương có lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng lớn như: Cẩm Xuyên (102.000 lượt), Lộc Hà (90.000 lượt), Nghi Xuân (80.000 lượt), Thạch Hà (trên 63.000 lượt), TX Hồng Lĩnh (10.000 lượt)...

Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón trên 1.145.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, đạt gần 46% kế hoạch năm 2023. Sự tăng trưởng về số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ vừa qua đã chứng tỏ ngành du lịch Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc một cách mạnh mẽ.

Du lịch Hà Tĩnh “mạnh mẽ” tăng tốc

Đoàn khách 40 người từ Hà Nội trải nghiệm mô hình thí điểm du lịch cộng đồng ở bản Phú Lâm (xã Phú Gia, Hương Khê) trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Bên cạnh yếu tố khách quan như kỳ nghỉ lễ năm nay dài, thời tiết khá thuận lợi thì sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ ngành du lịch đến các cấp chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường quảng bá, khai trương sớm du lịch biển... là yếu tố đặc biệt quan trọng, giúp thu hút du khách về với Hà Tĩnh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Kết quả đạt được sẽ là động lực để ngành du lịch tiếp tục nỗ lực phấn đấu về đích và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra là đón 2,5 triệu lượt khách trong năm 2023

Ông Lê Trần Sáng
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
 Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
 Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.