Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

(Baohatinh.vn) - Đây có thể xem là việc làm không bình thường, thậm chí vô lý và hài hước trong bối cảnh vật liệu, công nghệ làm đường giao thông hiện đại như hiện nay. Nhưng điều này đang xảy ra ở Quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

Đoàn xe container nối đuôi nhau từ Lào về trên Quốc lộ 8A, băng qua các ổ gà đã được người dân thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn dùng gạch vụn "vá"...

Quốc lộ 8A nối từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (giáp với nước bạn Lào) về thị xã Hồng Lĩnh từng được tôn vinh là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Nhưng mấy năm gần đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc tu sửa, nâng cấp con đường này thiếu đồng bộ, nhiều đoạn dở dang. Đoạn chạy qua địa bàn các xã Sơn Kim 1, thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây, Sơn Diệm... xuống cấp nghiêm trọng.

Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

Dường như chẳng có tài xế nào an tâm khi đi qua những ổ gà được khắc phục bằng cách đặc biệt đến bất thường này...

Mặt đường xuống cấp quá nghiêm trọng, từ lâu đã xuất hiện những ổ gà rộng, sâu hơn 20cm nhưng không được các đơn vị chức năng ngó ngàng, tu sửa. Vì vậy, một số người dân ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây (Hương Sơn) phải dùng gạch vỡ vá mặt đường.

Tận mắt chứng kiến tại hiện trường cho thấy, việc làm này đã được thực hiện nhiều lần trên những đoạn đường bị hư hỏng nặng...

Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

Ổ gà lớn, sâu trên Quốc lộ 8A được người dân ven đường "vá" bằng gạch đỏ xây dựng dư thừa, thải loại...

Thế nhưng, trước những đoàn xe siêu trường, siêu trọng ngày đêm nối đuôi nhau từ Lào về Việt Nam, từ Việt Nam sang Lào thì việc làm này chẳng khác gì “dã tràng xe cát”. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, những viên gạch này đã bị vỡ vụn trong vũng nước đọng, xe chạy qua văng tung tóe khắp nơi, mặt đường vẫn cứ lầy lội, tan hoang.

Và cứ thế, ít ngày, người dân lại đẩy tạm vài xe gạch vụn ra lấp ổ gà trên quốc lộ...

Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

Xe cộ qua lại tấp nập nhưng không được nâng cấp, sửa chữa khiến đoạn đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng

Dùng gạch lấp ổ gà Quốc lộ 8A - Chuyện tưởng bịa... nhưng thật!

Đoạn qua thôn Kim Thành, xã Sơn Tây chỉ là một trong hàng chục đoạn trên Quốc lộ 8A xuống cấp nghiêm trọng

Qua đây cho thấy sự thiếu quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị chức năng có liên quan, nhất là đơn vị đang được giao quản lý.

Rất mong các cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí nâng cấp, trước mắt, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý phải tu sửa, nâng cấp tạm thời những đoạn hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân ven đường.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!