Khép lại nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều thành tựu, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra tinh thần mới, khí thế mới để phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Sáng hôm nay (28/11), trong ánh nắng đầu đông phảng phất hơi lạnh, những tà áo dài của các đại biểu nhẹ bay trên con đường dẫn về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nơi những khát vọng, ý chí và niềm tin của hơn 265.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh được tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường mới.
Nhìn lại hành trình 5 năm qua, một nhiệm kỳ mà các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã kiên cường vượt lên bao khó khăn của bão lũ, dịch bệnh, với ngọn lửa nghị lực và ý chí bền bỉ, đã cùng nhau làm nên nhiều thành tựu rực rỡ. Từ những cánh đồng, thôn xóm, khu phố, từ miền núi tới vùng biển đều in dấu chân của những người phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, dựng xây quê hương.
Tôi nhớ lần đến vùng quê Sơn Trà (xã Tứ Mỹ) 5 năm trước để thăm xưởng chế biến tinh bột nghệ của chị Võ Thị Thu Hằng. Năm ấy, gian nhà nhỏ của chị chỉ đủ đặt vài chiếc bàn, nơi chị cặm cụi vo từng viên nghệ mật ong bán cho người quen. Vậy mà hôm nay, hình ảnh về một cơ sở sản xuất rộng lớn, máy móc hiện đại và hơn chục chị em có công việc ổn định khiến những ai từng biết chị đều không khỏi ngỡ ngàng. Từ người phụ nữ sức khỏe không tốt, không có việc làm phù hợp, chị trở thành Giám đốc HTX “ăn nên làm ra”, có 10 sản phẩm đạt chuẩn lưu hành trên thị trường, trong đó 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Hiện, chị đang tiến hành mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.
“Tôi có khát vọng, ý chí, còn các cấp hội phụ nữ chính là bệ đỡ. Hội cho tôi niềm tin, kiến thức, vốn liếng để đi đến được ngày hôm nay” - chị Thu Hằng (Giám đốc HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng) xúc động chia sẻ. Hành trình của chị là một trong hơn 1.200 mô hình khởi nghiệp thành công của phụ nữ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. Những con số như 21,7% doanh nhân toàn tỉnh là nữ; 65.000 hội viên được tiếp cận vốn; gần 6.627 tỷ đồng tín dụng được các cấp hội điều hành… không chỉ là thống kê, mà là những câu chuyện đời thật, chứng minh khát vọng vươn lên của mỗi hội viên phụ nữ được hiện hữu.
Từ miền núi đến đồng bằng, những thôn, xóm khang trang trên mọi miền quê Hà Tĩnh hôm nay là kết quả của phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, trong đó đều có đóng góp của những bàn tay, tâm huyết của mỗi hội viên. Những tuyến đường hoa, khu vườn mẫu, mô hình nhà sạch - vườn đẹp… không chỉ làm đẹp làng quê mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức xây dựng quê hương. Song song với đó, tinh thần sẻ chia, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng lan tỏa. 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh phát động đã nâng đỡ 1.530 trẻ mồ côi là minh chứng cho sự nỗ lực và nguồn mạch nhân ái đang chảy mãi.
Trong không khí rộn ràng trước thềm đại hội, tôi gặp nhiều chị cán bộ hội cơ sở. Mỗi người mang theo một câu chuyện sinh động về những nỗ lực bền bỉ. Đó là những đêm mưa lũ đưa người bệnh đi cấp cứu, thức xuyên đêm để chuẩn bị nấu hàng nghìn suất cơm kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ; những cuộc họp ở làng biển mù sương bàn chuyện đưa nước mắm quê mình thành sản phẩm OCOP; hay những lần thao thức tìm thêm một “mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi trong thôn. Tất cả mỗi việc làm như những đốm lửa hồng gom lại thành ngọn lửa lớn của phong trào phụ nữ Hà Tĩnh thời gian qua.
Chị Đặng Thị Hoàng Mai - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghi Xuân chia sẻ đầy tự hào: “Nhiều mô hình của chị em bắt đầu chỉ từ 10-20 triệu đồng vốn vay ban đầu, nay đã rất thành công”. Chị Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Toàn Lưu nhớ lại: “Khi bước vào nhiệm kỳ trước, tôi luôn lo lắng: phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ vùng khó sẽ ra sao trong thời đại số? Và rồi chính nhiệm kỳ qua, hội đã mở cánh cửa đó cho họ”. Hàng trăm lớp tập huấn kỹ năng số, khởi nghiệp; hàng nghìn mô hình sinh kế được trao; vô số “cánh cửa” vốn được mở… đã giúp biết bao phụ nữ thoát nghèo bằng chính đôi tay và sự hỗ trợ đúng lúc của tổ chức hội.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, chị Lê Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Kim Ngân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Hà Tĩnh kỳ vọng: “Mong đại hội tạo ra làn gió mới về nhận thức và hành động, giúp nữ doanh nhân phát huy tối đa tiềm năng, trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu phát triển của tỉnh”.
Những kỳ vọng của các đại biểu cũng chính là đường hướng lớn trong nhiệm kỳ mới 2025-2030 của Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh. Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển giàu mạnh”, đại hội mở ra một tầm nhìn rõ nét và đầy khát vọng.
Từ nền tảng truyền thống đoàn kết và bền bỉ, Hội LHPN tỉnh xác định rõ mục tiêu xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, giàu khát vọng; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và tổ chức hội vững mạnh, sáng tạo. Cùng đó, hội quyết tâm thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới: chuyển đổi số toàn diện và huy động nguồn lực sinh kế cho phụ nữ yếu thế. Để hiện thực hóa mục tiêu, đại hội đề ra quyết tâm: mỗi năm, giúp 600-700 hộ thoát nghèo; xây dựng thêm 10 HTX, 1.700 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ; mở rộng phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”; thúc đẩy chuyển đổi số đến từng chi hội, từng gia đình...
Trao đổi về tầm nhìn cho nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: “Phát huy vai trò tham gia của tất cả các tầng lớp phụ nữ Hà Tĩnh, khơi lên khát vọng cống hiến của hội viên là điều chúng tôi mong muốn lớn nhất. Nếu phụ nữ dám mơ ước, dám nghĩ lớn, dám làm thì phong trào sẽ đi lên, xã hội sẽ phát triển, gia đình sẽ hạnh phúc hơn”. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Hội cam kết sẽ đổi mới bằng hành động thực tiễn, chuyên nghiệp và nhân văn hơn. Mỗi phụ nữ, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù làm nông hay làm doanh nghiệp sẽ đều có cơ hội để tỏa sáng theo cách của riêng mình”.
Trong ánh mắt của người đứng đầu tổ chức Hội LHPN Hà Tĩnh khi trò chuyện, tôi nhận ra một niềm tin vững chắc - niềm tin vào sức mạnh của “nửa thế giới”, sức mạnh tình yêu thương, sự bền bỉ của phụ nữ quê hương núi Hồng - sông La.
Mỗi đại biểu, cán bộ, hội viên mang theo những kỳ vọng lớn lao trên chặng đường của nhiệm kỳ mới. Với kỳ vọng ấy, tin rằng, Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh sẽ là nơi hội tụ ý chí, trí tuệ, lòng nhân ái và trách nhiệm của hàng trăm nghìn phụ nữ trên dải đất đầy nắng gió này. Họ sẽ cùng nhau viết lên những thành tựu rực rỡ trong nhiệm kỳ của kỷ nguyên mới.
BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ
THIẾT KẾ: HUY TÙNG