Không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét

(Baohatinh.vn) - Không khí lạnh đã gây mưa cho khu vực Hà Tĩnh, vùng ven biển có mưa vừa, riêng Cẩm Xuyên, Kỳ Anh có mưa to; gió ven biển cấp 4, giật cấp 5.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa trong ngày 5/12.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên đất liền ngày hôm nay (5/12), không khí lạnh tiếp tục gia tăng mức độ ảnh hưởng đen khu vực Hà Tĩnh; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6; trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 15 - 17 độ C.

Trên biển, từ nay, vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0 - 3,0m; biển động mạnh; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày hôm nay (5/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, ven biển có nơi mưa to.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển, các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, các hoạt động trên khu vực vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Một số khu vực có mưa to, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng thấp trũng.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Suốt nhiều năm qua, hơn 1 nghìn hộ dân ở các tổ dân phố K130, Vĩnh Phong, Hồng Quang, Hồng Hà, Sơn Thịnh thuộc xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) mòn mỏi chờ nước sạch, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà máy nước đóng chân.
Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Ngày hội đọc sách được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh.
Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Sáng nay, ngày 13/4/2025 (tức ngày 16/3 năm Ất Tỵ), gia đình chúng tôi đã hoàn tất việc tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh.