“Mái nhà chung” an toàn, ấm áp của người dân trong tâm lũ

(Baohatinh.vn) - Mưa lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán, những ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp...

bqbht_br_q2.jpg
Những ngôi nhà văn hoá cộng đồng
vững chắc giữa dòng nước dữ.

Mưa lớn kéo dài, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu ngập sâu trong nước. Khi lũ dâng, đường giao thông bị chia cắt, nhiều hộ ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã được chính quyền hỗ trợ di dời đến những ngôi nhà văn hoá cộng đồng vững chắc giữa dòng nước dữ.

Ghi nhận sáng 2/11, nước lũ tại xã Cẩm Duệ đã rút khoảng 20 cm so với hôm qua, song nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, nơi sâu nhất hơn 1,7m. Dọc tuyến đường vào trung tâm xã, nước phủ trắng đồng; nhiều khu vực trũng, nước lũ đã ngập tầng 1. Thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển duy nhất, còn người dân thì tất bật vận chuyển đồ đạc, lương thực về các điểm tránh trú.

bqbht_br_q9.jpg
bqbht_br_q14.jpg
Nhà văn hoá thôn Thống Nhất là nơi hàng chục hộ dân đưa phương tiện lên để tránh thiệt hại cùng một số người dân tránh trú do nhà bị ngập sâu.

Tại nhà văn hoá thôn Thống Nhất, nơi hàng chục hộ dân đưa phương tiện lên để tránh thiệt hại cùng một số người dân tránh trú do nhà bị ngập sâu, khung cảnh tuy chật chội nhưng ấm áp tình người. Trong căn phòng rộng rãi, nền nhà cao ráo, người dân trải chăn màn, nấu nướng tạm bằng bếp ga mini. Bát mì tôm nóng hổi, những phần cơm hộp do đoàn cứu trợ chuyển tới được chia đều cho từng người. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng người lớn trò chuyện, hỏi han nhau tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa những ngày giông gió.

"Nhà tôi ngập đến gần nóc, trong nhà chỉ còn hai mẹ con cùng bà đã già yếu nên xoay xở rất khó. Tài sản ướt hết, hư hỏng nhiều, nhưng may mắn được chính quyền và lực lượng cứu hộ đưa lên đây sớm nên an toàn. Ở nhà văn hoá có chăn, mì tôm, nước sạch; bà con động viên, san sẻ với nhau nên cũng vơi bớt lo lắng, không còn hoảng sợ như lúc nước mới dâng,” chị Đoàn Thị Thanh, thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ) chia sẻ.

bqbht_br_q11.jpg
bqbht_br_q12.jpg
Chị Đoàn Thị Thanh yên tâm tránh trú lũ lụt tại nhà văn hoá cộng đồng.

Ngoài lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên túc trực 24/24h, xã còn bố trí đội nấu ăn, thu gom rác thải và cấp phát nước sạch. Trong những ngày mưa lũ, nhà văn hoá trở thành trung tâm kết nối, vừa là nơi tránh trú, vừa là nơi tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ.

Cách đó chừng 5 km, tại xã Cẩm Bình, nước lũ vẫn ngập khoảng 1,2-1,5m ở nhiều nơi, đặc biệt là thôn An Việt - vùng trũng thấp nhất xã. Con đường vào thôn biến mất dưới làn nước đục ngầu. Tại nhà văn hoá cộng đồng thôn, chính quyền bố trí tầng 2 làm nơi trú ẩn cho những hộ dân bị ngập sâu không có nơi ở.

bqbht_br_q3.jpg
bqbht_br_q5.jpg
Thôn An Việt vẫn đang trong tình trạng nước lũ lên, người dân phải di chuyển bằng xuồng cá nhân.

"Mực nước ở thôn An Việt có nơi ngập tới hơn 1,2m, thuyền nan, xuồng máy của lực lượng cứu hộ và người dân thay nhau chở nhu yếu phẩm, đồ ăn và người già yếu đến nhà văn hoá thôn tạm trú ", ông Phạm Viết Định, trưởng thôn An Việt cho biết.

Được biết, ngay từ tối 30/10, khi nước bắt đầu dâng nhanh, chính quyền xã Cẩm Bình đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn thanh niên đến từng hộ dân hỗ trợ di chuyển. 5 hộ dân ở thôn An Việt chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ cùng trẻ em được đưa lên tầng hai của nhà văn hoá thôn để tránh trú. Bên trong, chăn màn, mì tôm, nước uống và bếp ga dã chiến đã được chuẩn bị sẵn. Các đoàn thể trong xã cũng luân phiên nấu cơm, phát cháo nóng, đảm bảo mọi người đều có bữa ăn đầy đủ giữa những ngày mưa rét.

bqbht_br_q4.jpg
bqbht_br_q6.jpg
bqbht_br_q1.jpg
Địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ những điểm tránh trú để bà con yên tâm sinh hoạt an toàn.

“Nước ngập mênh mông, nhìn ra bốn phía chỉ thấy một màu trắng xoá của nước và trời. May mà được chính quyền cho thuyền đến đón kịp, giờ tôi ở đây vừa an toàn vừa yên tâm. Ở nhà văn hoá cộng đồng, cái gì cũng được lo chu đáo, từ chỗ ngủ, chăn màn đến bữa ăn, nước uống. Mấy bà con cùng thôn quây quần nấu nướng, trò chuyện. Trẻ con cũng có sách vở, truyện tranh để đọc cho đỡ buồn", chị Ngô Chuyên - người dân thôn An Việt xúc động.

Bên ngoài, lực lượng công an, thanh niên vẫn tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm vào nhà văn hoá. Một góc khác, lực lượng chức năng túc trực 24/24h, canh chừng mực nước, sẵn sàng di dời thêm người nếu lũ tiếp tục lên. Tầng dưới của nhà văn hoá được tận dụng làm nơi chứa đồ đạc và xe máy, còn tầng trên được kê gọn gàng cho người dân nghỉ ngơi.

bqbht_br_q10.jpg
Hiện có rất nhiều đoàn thiện nguyện từ các tỉnh thành đổ về, nhà văn hoá cộng đồng có thể trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ

Không chỉ là nơi trú ẩn, các nhà văn hoá còn có thể trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ. Những bao gạo, thùng mì, nước uống, áo phao, thuốc men được tập kết tại đây rồi phân phát đến từng hộ dân đang bị cô lập. Từ sáng 2/11, hàng loạt nhiều đoàn cứu trợ từ thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An... đã kịp thời có mặt, mang theo hàng trăm suất quà, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ông Đặng Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các nhà văn hoá cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi bố trí xuồng máy, canô ở các vùng giáp nước lũ để kịp thời hỗ trợ, di chuyển người dân khi cần.”

bqbht_br_q8.jpg
bqbht_br_q13.jpg
bqbht_br_q7.jpg
Tình hình nước lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hệ thống nhà văn hoá cộng đồng ở Hà Tĩnh được xây dựng đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng, chống thiên tai. Không chỉ là nơi tổ chức sinh hoạt văn hoá, những công trình kiên cố này còn trở thành “pháo đài” bảo vệ an toàn cho người dân mỗi khi mưa lũ về.

Trong cơn lũ dữ, giữa tiếng nước đổ và gió lạnh vẫn sáng lên ánh đèn trong nhà văn hoá cộng đồng, nơi người dân vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ tạm trú, sẻ chia từng bữa cơm, lời động viên. Đó không chỉ là nơi tránh lũ, mà còn là tinh thần đoàn kết, nhân ái và niềm tin rằng, sau lũ, họ sẽ cùng nhau đứng dậy, gây dựng lại cuộc sống...

Video: Người dân sinh hoạt tại nhà văn hoá cộng đồng khi lũ lên.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!