Nam điều dưỡng vững chuyên môn, chăm thiện nguyện

(Baohatinh.vn) - Mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư là động lực để điều dưỡng Hồ Sỹ Long (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) không ngừng cố gắng mỗi ngày.

White Blue And Lavender Mist Futuristic Technology Startup Presentation (850 x 567 px) (1) copy.jpg
Điều dưỡng Hồ Sỹ Long - Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh năm 2015, điều dưỡng Hồ Sỹ Long (SN 1994, quê xã Hà Linh, huyện Hương Khê) nhận công tác tại Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Năm 2019, anh chuyển về Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân. Đây là nơi điều trị cho bệnh nhân bị ung bướu, trong đó có nhiều người đã chuyển sang giai đoạn bệnh nặng, sự sống vô cùng mong manh nên không ít người có tâm lý buông xuôi.

Những lúc ấy, điều dưỡng Hồ Sỹ Long cùng các y, bác sĩ trong khoa lại trở thành những người bạn, luôn lắng nghe, động viên, khích lệ bệnh nhân cùng người nhà cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Sự gần gũi, tận tình ấy là yếu tố quan trọng giúp anh cùng các đồng nghiệp trong khoa nhận biết những đổi thay, bất ổn của người bệnh để kịp thời xử lý, cấp cứu.

z5287430165492_ac429c19569525a221fdf4135ff2dc41.jpg
Điều dưỡng Hồ Sỹ Long luôn chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo.

Quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung thư, điều dưỡng Hồ Sỹ Long thường xuyên phải tiếp xúc với hoá chất độc hại và những rủi ro lây nhiễm. Thế nhưng, vượt qua tất cả, anh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Chứng kiến sự đau đớn, khoảnh khắc sinh tử của người bệnh nên tôi luôn quan tâm, giúp họ vơi bớt nỗi đau thể xác, có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống. Tôi mong rằng, sự tận tuỵ, yêu thương của mình sẽ là "liều thuốc" quan trọng góp phần cải thiện sức khoẻ người bệnh”, điều dưỡng Hồ Sỹ Long chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài rèn luyện y đức, điều dưỡng Long cũng đã sắp xếp thời gian học tập, nâng cao tay nghề. Theo đó, từ năm 2020, anh đã học kỹ thuật xạ trị ở Đại học Y Hà Nội (2020) và hiện tại đang tiếp tục học vận hành máy xạ trị gia tốc ở Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. “Với tôi, việc học không bao giờ có điểm cuối, đặc biệt là trong ngành y. Càng học, tôi càng lĩnh hội được thêm nhiều kiến thức mới để có thể chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư”.

z5287610274722_2b286749f258f9c663210a44915db564.jpg
Điều dưỡng Long thường tham gia các buổi phát cơm, cháo từ thiện cho bệnh nhân.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, anh Long còn là nhân tố tích cực trong phong trào tình nguyện, an sinh xã hội tại đơn vị. Đó là việc xung phong đi chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương (năm 2021); hỗ trợ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh; khám và cấp phát thuốc tại nước bạn Lào; tham gia phát cơm, cháo cho bệnh nhân tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, anh đã có 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong suy nghĩ của điều dưỡng Hồ Sỹ Long, những phần việc đã thực hiện trong các hoạt động thiện nguyện dẫu còn nhỏ bé nhưng đó cũng là cách thiết thực nhất để góp sức cho cộng đồng. Và sức khỏe, nụ cười của bệnh nhân luôn là nguồn động lực để anh tiếp tục cố gắng nâng cao tay nghề, tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới.

z5282671514382_d1405915ef7c36ae6bf12c6e40ddaf4c.jpg
Sự cố gắng của điều dưỡng Hồ Sỹ Long đã được các cấp, đơn vị ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen.

Bác sỹ CKII Võ Văn Phương - Trưởng khoa Ung bướu - Y học hạt nhân cho biết: “Điều dưỡng Hồ Sỹ Long là một thầy thuốc tâm huyết, giỏi chuyên môn, được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến. Anh cũng là một trong những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì người nghèo do Đoàn Thanh niên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Tấm gương về sự nỗ lực, cố gắng của điều dưỡng Hồ Sỹ Long cần được lan toả rộng rãi”.

Trong chặng đường gần 10 năm gắn bó với nghề, với những cống hiến miệt mài, điều dưỡng Hồ Sỹ Long đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Sở Y tế, giấy khen của Tỉnh đoàn Khammouane (Lào), giấy khen của UBND huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương)…

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.