Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

(Baohatinh.vn) - Mẹ mất khi vừa lên 7, cuộc sống thiếu thốn nhưng em vẫn giành kết quả cao trong học tập; mới đây lại đại diện cho Hà Tĩnh dự thi tuần 1, tháng 1 quý 4 “Đường lên đỉnh Olympia”.

Nghị lực vượt qua gian khó

Đó là tấm gương vượt khó của em Trần Tuấn Việt (SN 2003, học sinh lớp 11A - Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Trần Tuấn Việt có dáng người gầy, nhỏ. Lần đầu gặp em, tôi không nghĩ cậu học trò chỉ hơn 40 kg này lại có nghị lực, sự khát khao để vươn lên trong học tập lớn đến như vậy.

Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Nam sinh Trần Tuấn Việt đại diện cho Hà Tĩnh dự thi tuần 1 quý 4 đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Việt sinh ra trong một gia đình thuộc diện khó khăn ở xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh. Gia đình em phải chạy ăn từng bữa. Anh Trần Đình Thuận - bố Việt ngoài làm ruộng còn thêm nghề sửa chữa điện tử.

Năm Việt lên 7 tuổi, mẹ em đã ra đi vì bạo bệnh, để lại hai đứa con còn thơ dại đang tuổi ăn, tuổi học. Sau nhiều năm rau cháo nuôi con, đến năm 2014, bố Việt đã đi thêm bước nữa. Gia đình Việt sau đó đón thêm một thành viên nhỏ khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Năm 2015, Trần Tuấn Việt (ngoài cùng bên phải) đạt giải nhất Toán tuổi thơ, vinh dự được gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh tư liệu

Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình, Việt luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Không có tiền mua sách nâng cao, không được đi học thêm nên ngoài giờ lên lớp, em tranh thủ mượn sách hay của bạn bè, thầy cô rồi chép những bài toán nâng cao ra vở để nghiên cứu dần.

Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Trong suốt những năm học qua, Việt luôn giành các giải cao trong học tập.

Hoàn cảnh vất vả, thiếu sự chăm sóc từ người mẹ nhưng suốt 11 năm học, Trần Tuấn Việt luôn đạt học sinh giỏi của trường. Trong đó, năm lớp 9, em đạt giải ba môn Toán cấp tỉnh; năm lớp 10 đạt giải khuyến khích môn Toán và Sinh cấp tỉnh; đặc biệt, năm học này, dù đang học lớp 11 nhưng em đã đạt giải nhì môn Toán lớp 12 cấp tỉnh.

“Mẹ mất sớm nhưng em luôn nhận được sự động viên lớn từ bố và các thầy cô giáo. Bản thân em luôn nghĩ, chỉ có con đường học tập mới thay đổi được cuộc đời mình nên luôn cố gắng hết sức”, Việt chia sẻ.

Ước mơ vào ngành công nghệ thông tin

Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Ngôi nhà gia đình em Việt đang sinh sống tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh.

Việt yêu thích môn Toán và giành được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi nhưng em còn học tốt các môn khác và được các thầy cô đánh giá cao.

Chia sẻ về cách học môn Toán của mình, Việt cho biết: “Mỗi ngày em chỉ học 2-3 tiếng, nhưng trong khoảng thời gian này, em tập trung cao để hoàn thành nhanh bài tập, sau đó tìm kiếm các đề thi, nguồn tài liệu rồi hỏi thêm thầy cô, những người đi trước về phương pháp giải. Nhà nghèo, việc lên mạng internet để tìm hiểu thêm là rất khó khăn nên em chỉ có thể học qua những cuốn sách nâng cao, hay những đề thi mà thầy cô giáo giao cho”.

Nói về dự định và ước mơ sắp tới, Việt cho biết, sẽ cố gắng vào được đội tuyển Toán của tỉnh để dự kỳ thi cấp quốc gia. Ước mơ xa hơn là được học ngành công nghệ thông tin ở một ngôi trường hàng đầu của Việt Nam.

Nam sinh Hà Tĩnh vượt khó, tham gia đấu trường “Đường lên đỉnh Olympia”

Trường THPT Hồng Lĩnh, nơi em Việt đang theo học.

Thầy Lê Nhật Quang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết: “Việt có khả năng làm việc độc lập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn đi đầu trong phong trào học tập của trường.

Nhà trường cũng luôn động viên và chia sẻ để em vượt qua mặc cảm, chuyên tâm vào việc học. Những dịp lễ, tết, nhà trường kêu gọi quyên góp để giúp đỡ, động viên em ngày càng phát huy tố chất về môn Toán của mình”.

Tuần 1 tháng 1 quý 4 sẽ được phát sóng lúc 13 giờ 5 phút ngày 21/6/2020, gồm các thí sinh: Tạ Quang Hưng (THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh), Đặng Đại Nhân (THPT Lệ Thủy, Quảng Bình), Đặng Trung Kiên (THPT Nam Đông Quan, Thái Bình), Trần Tuấn Việt (THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.