Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

bqbht_br_a1-2403.jpg
Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (ngày 20/12/2025).

Một trong những dấu ấn đậm nét của năm qua là chuỗi hoạt động kỷ niệm các danh nhân, bậc hiền tài của quê hương. Trung tuần tháng 12/2025, dù thời tiết giá lạnh, đông đảo người dân và du khách vẫn nườm nượp về xã Tiên Điền và phường Thành Sen để hòa vào không khí kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó, tối 20/12, tại Quảng trường Thành Sen, lễ kỷ niệm chính thức diễn ra với sự tham dự trực tiếp của hàng nghìn người, cùng đông đảo khán giả theo dõi qua sóng truyền hình Trung ương, các tỉnh bạn và Hà Tĩnh.

bqbht_br_a3-280.jpg
bqbht_br_a4-1645.jpg
bqbht_br_a2-6843.jpg
Khán giả Hà Tĩnh theo dõi trực tiếp chương trình nghệ thuật "Đại thi hào Nguyễn Du - Chữ tâm sáng mãi" tại lễ kỷ niệm.

Trong không gian linh thiêng của lễ kỷ niệm, bên cạnh diễn văn khai mạc, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng nhân văn của Đại thi hào Nguyễn Du. Những câu chuyện về thân phận con người, giá trị nhân ái trong Truyện Kiều được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, gần gũi, chạm tới cảm xúc người xem. Ông Nguyễn Văn Trung (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động, hiểu hơn về con người và di sản mà Nguyễn Du để lại cho hậu thế. Tự hào khi quê hương mình có một Đại thi hào của dân tộc”. Cảm xúc ấy chính là minh chứng rõ nét cho thành công của lễ kỷ niệm, nơi di sản không chỉ được tôn vinh, mà còn hiện diện trong đời sống người dân hôm nay.

Trong năm 2025, Hà Tĩnh còn tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính, 320 năm Ngày sinh Hoàng giáp Vũ Diệm… Mỗi sự kiện là một lần nhắc nhớ cội nguồn, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

bqbht_br_a5-3563.jpg
Dòng họ Hồ Huy ở xã Kim Hoa phấn khởi tự hào khi nhà thờ họ Hồ Huy được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Cùng với các lễ kỷ niệm lớn, công tác bảo tồn di tích tiếp tục được triển khai bài bản. Trong năm, ngành đã tham mưu xếp hạng 14 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích toàn tỉnh được xếp hạng lên 694, gồm: 3 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích quốc gia và 599 di tích cấp tỉnh. Đáng chú ý, nhiều di tích sau khi được xếp hạng đã khơi dậy niềm tự hào trong dòng họ, làng quê. Qua đó, làm cơ sở để chính quyền địa phương và chủ sở hữu tích cực vận động xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích, tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ được chiều sâu truyền thống.

Ông Phạm Bá Đại - Trưởng ban Lễ nghi nhà thờ họ Phạm Bá (xã Hồng Lộc) bày tỏ: “Việc nhà thờ dòng họ được xếp hạng di tích cấp tỉnh là sự kiện lớn của hàng nghìn con cháu chúng tôi. Niềm tự hào về truyền thống cha ông được nhân lên, trở thành động lực để mỗi người nỗ lực dựng xây quê hương hôm nay”.

bqbht_br_a6-4877.jpg
Long trọng lễ rước bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh nhà thờ dòng họ Phạm Bá (xã Hồng Lộc), tháng 8/2025.

Ở tầm vóc lớn hơn, ngành tiếp tục tham mưu tu bổ các khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đến nay, 2 dự án đã khởi công. Trong đó, dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ. Dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng đã được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần: xây dựng, tôn tạo nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm và nhà tranh; cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan; xây dựng, tôn tạo các hạng mục tại khu mộ. Dự án dự kiến hoàn thành kịp phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào đầu năm 2026. Tỉnh cũng tiến hành khởi công Bảo tàng Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư 305 tỷ đồng.

bqbht_br_b1-9788.jpg
bqbht_br_b2-1245.jpg
Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh và phối cảnh bảo tàng.

Công tác kiểm kê, sưu tầm và bảo quản hiện vật được chú trọng. Trong năm 2025, Bảo tàng Hà Tĩnh đã sưu tầm 250 hiện vật, đồng thời bảo quản trên 400 tài liệu, hiện vật quan trọng - những “chứng nhân” quý giá của lịch sử và văn hóa quê hương.

Ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, năm 2025, Sở VH-TT&DL đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 3 cá nhân và Nghệ nhân Ưu tú cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong gìn giữ, trao truyền các di sản như dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều… Đồng thời, ngành tích cực triển khai hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ - danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà cải cách lớn của dân tộc.

bqbht_br_b3-7798.jpg
Lượng lớn đồng tiền Ngũ Thù có từ thời Tây Hán (thế kỷ II trước Công nguyên) được người dân phát hiện tại xã Sơn Kim 2, hiện Bảo tàng Hà Tĩnh đang phối hợp các nhà nghiên cứu, xác minh và bảo quản.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều lễ hội lớn được tổ chức bài bản, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh, thu hút du khách.

Năm 2026, mở đầu nhiệm kỳ mới, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng tầm di sản là nhiệm vụ xuyên suốt. Trọng tâm là bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản đã được UNESCO ghi danh; hướng dẫn tổ chức lễ hội cấp quốc gia; hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.

bqbht_br_b4-3777.jpg
Nghi lễ dâng hương hoa, lễ vật phục vụ lễ tế trong Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”, trong năm 2026, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời nỗ lực đưa các nghị quyết thấm sâu vào đời sống bằng những chương trình hành động cụ thể. Trong đó, tăng cường công tác bảo tồn và phát huy di sản trên nhiều phương diện, qua đó lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực cổ vũ Nhân dân bước vào kỷ nguyên mới của quê hương, đất nước”.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!