Ném bom xăng đốt nhà ông bà ngoại vì bị ngăn cản chơi game

Nguyễn Chí Thiện, 18 tuổi, bị ông bà ngoại la rầy vì mê game, đi chơi khuya, nên bực tức chế bom xăng đốt nhà.

Nguyễn Chí Thiện (trái) tại trụ sở công an. Ảnh: Phước Thanh
Nguyễn Chí Thiện (trái) tại trụ sở công an. Ảnh: Phước Thanh

Ngày 27/1, Công an phường Mỹ Ngãi (Đồng Tháp) cho biết đã triệu tập Thiện để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Thiện học đến lớp 9 thì bỏ dở, sống cùng cha mẹ ở nhà ông bà ngoại tại khóm 9. Thấy cháu mê game, đi chơi khuya, hay quậy phá nên người ông 80 tuổi la rầy, nhắc nhở.

Cảnh sát PCCC dập lửa căn nhà. Ảnh: Phước Thanh
Cảnh sát PCCC dập lửa căn nhà. Ảnh: Phước Thanh

Chiều hôm qua, nghĩ đến việc bị ông mắng, Thiện bực tức rút xăng trong xe máy, chế thành "bom", châm lửa ném vào căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại. Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà. Thiện bỏ ra trước cửa nằm.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Phước Thanh
Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Phước Thanh

Hàng chục cảnh sát PCCC và công an phường đến hiện trường, dập hỏa hoạn sau 10 phút. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc đã bị lửa thiêu rụi.

vnexpress.net

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà; một người trong nhóm nhảy xuống cứu cũng gặp nạn nhưng được tàu cá đưa lên an toàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!