Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp đoàn làm phim "Kiều" về báo công tại khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền.

- Xin chào nghệ sỹ Mai Thu Huyền, chị có thể chia sẻ về lý do chị quyết tâm đưa “Kiều” lên màn ảnh rộng"?

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Thực ra, Mai Thu Huyền đã bắt đầu ấp ủ sản xuất phim về Kiều cách đây từ 10 năm, bởi vì, từ nhỏ, Huyền đã rất mê Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là một tác phẩm văn học lớn của dân tộc Việt Nam có cốt truyện hay và nhiều chi tiết đầy ngôn ngữ hình ảnh.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền - nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim điện ảnh “Kiều”.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhiều năm trước Huyền chưa thực hiện được. Cách đây 2 năm khi biết năm 2020 là dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du thì Huyền quyết tâm phải thực hiện bộ phim này.

Từ năm 2019, Huyền và ê kíp đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị, từ việc đặt hàng viết kịch bản, đi khảo sát bối cảnh từ Bắc vào Nam... Dự kiến, phim sẽ hoàn thành và công chiếu trong dịp Hà Tĩnh kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tháng 6/2020, bộ phim mới bắt đầu bấm máy và đến nay đã hoàn thành để ra mắt khán giả vào ngày 9/4 sắp tới.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Poster phim "Kiều". Ảnh: NVCC

- Chị đã dành tâm sức cho phim "Kiều" như thế nào?

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Để sản xuất phim điện ảnh "Kiều", có thể nói ngoài 10 năm ấp ủ thì 2 năm qua lúc nào Mai Thu Huyền cũng "ăn" Kiều, "ngủ" Kiều.

Khối lượng công việc dành để sản xuất bộ phim rất lớn, bản thân Huyền là nhà sản xuất kiêm đạo diễn nên tất cả mọi công đoạn từ biên tập kịch bản, đi chọn bối cảnh, tuyển chọn diễn viên cho đến công tác đạo diễn..., Huyền đều tham gia. Và có thể nói đây là dự án lớn nhất trong nhiều dự án phim mà Công ty Tincom Media của Huyền đã tham gia sản xuất.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Đạo diễn Mai Thu Huyền chỉ đạo trên trường quay. Ảnh: NVCC

Ngoài việc dành hết tâm huyết, công sức, thời gian... thì phim cũng “tiêu tốn” một nguồn kinh phí “khủng”. Đoàn phim thực hiện quay ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, ê kíp tham gia phim đều là những gương mặt tài năng của điện ảnh Việt Nam, như: Nghệ sỹ ưu tú Phi Tiến Sơn là biên kịch phim, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh, ca sỹ Phương Thanh, diễn viên Trình Mỹ Duyên, Cao Thái Hà, Lê Anh Huy...

Truyện Kiều là một tác phẩm lớn nên khi đưa lên phim Huyền nghĩ phải có một sự đầu tư tương xứng để làm sao có thể toát lên được những giá trị của nó, tạo ra một bộ phim chất lượng. Do vậy, có thể nói Mai Thu Huyền đã dành hết tất cả tâm và sức cho bộ phim này.

- Chị có thể "bật mí" một chút về phim "Kiều"?

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Truyện Kiều là một tác phẩm kinh điển có cốt truyện hấp dẫn với rất nhiều hệ thống nhân vật và nhiều giai đoạn đều xứng đáng để kể. Tuy nhiên, với thời lượng một bộ phim điện ảnh gói gọn trong 90 phút, bộ phim không thể kể hết quãng đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều. Vì vậy, chúng tôi chỉ chọn tái hiện lại cuộc đời của nàng Kiều ở một giai đoạn.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Diễn viên Trình Mỹ Duyên thể hiện vai Thúy Kiều

Cụ thể là lúc Thúy Kiều bán mình chuộc cha rơi vào lầu xanh sau đó gặp Thúc Sinh. Đây là giai đoạn thể hiện rõ “đau đớn thay phận đàn bà” của nàng Kiều. Phim là câu chuyện về mối tình tay ba, lắm trái ngang giữa Kiều - Thúc Sinh - Hoạn Thư và những mối quan hệ ràng buộc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng chuyển tải đến khán giả tinh thần của Truyện Kiều về tính nhân văn, nhân đạo của tác phẩm và thông điệp: Đề cao khát vọng tình yêu và tự do của con người, nhất là người phụ nữ.

- Được biết, để sản xuất phim "Kiều", chị đã rất nhiều lần về Hà Tĩnh, lý do của những chuyến đi này là gì?

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Ngay từ thời điểm 10 năm trước, khi có ý tưởng sản xuất phim "Kiều", việc đầu tiên Huyền nghĩ là phải về Hà Tĩnh. Mục đích là về thăm quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du để đến viếng mộ cụ và tìm hiểu về đời sống của con người Hà Tĩnh... Từ đó đến nay, Huyền và ê kíp đã về đây rất nhiều lần.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

“Mỗi lần đến Hà Tĩnh, Huyền đều cảm thấy vui và càng thêm yêu mến mảnh đất và con người nơi đây” - Nghệ sỹ Mai Thu Huyền chia sẻ.

Mỗi lần về Hà Tĩnh, Huyền đều cảm thấy vui và càng thêm yêu mến mảnh đất, con người nơi đây. Bởi, không chỉ cảnh sắc tươi đẹp mà con người quê hương cụ Nguyễn Du rất chan hòa, hiếu khách, nhiệt tình và cởi mở.

Đặc biệt, từ chính quyền lãnh đạo các cấp cho đến bà con Nhân dân khi Huyền bày tỏ mong muốn thực hiện bộ phim, ai cũng ủng hộ rất nhiệt tình. Làm phim về Truyện Kiều, Huyền cảm thấy như mình đang tìm về cội nguồn vậy.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Đoàn làm phim “Kiều” và đại diện cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân dâng hương báo cáo việc hoàn thành bộ phim trước mộ Đại thi hào Nguyễn Du.

- Chị muốn gửi gắm điều gì đến khán giả Hà Tĩnh?

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Có rất nhiều lựa chọn địa điểm để quảng bá phim "Kiều" đến khán giả, đặc biệt là những khu vực thành phố lớn chẳng hạn. Tuy nhiên, Mai Thu Huyền vẫn lựa chọn Trường Đại học Hà Tĩnh là nơi đầu tiên trong chuyến mang phim "Kiều" đến giới thiệu với khán giả trẻ.

Huyền có rất nhiều người bạn sinh ra từ Hà Tĩnh. Dù hiện tại, họ sống ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc ở nước ngoài nhưng tình yêu quê hương Hà Tĩnh trong họ rất mãnh liệt.

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền: Tình yêu Truyện Kiều và quê hương Hà Tĩnh là động lực để tôi làm phim “Kiều”

Nghệ sỹ Mai Thu Huyền cùng ê kíp đoàn phim giao lưu với sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh (ngày 23/3/2021).

Chính họ đã truyền cảm hứng để Huyền thấy được: Hà Tĩnh chính là mảnh đất địa linh, nhân kiệt đã sinh ra nhiều bậc danh nhân đóng góp nhiều công lao to lớn cho đất nước... Bởi vậy, cùng với khán giả cả nước, Huyền rất mong khán giả Hà Tĩnh sẽ ủng hộ nhiệt tình đối với bộ phim của mình.

“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, bộ phim thế nào là do cảm nhận của mọi người sau khi công chiếu nhưng tâm huyết và công sức của ê kíp đoàn phim, Huyền rất mong nhận được sự đồng cảm và ủng hộ.

- Xin cảm ơn chị! Chúc chị gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

(Thực hiện)

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi