Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

(Baohatinh.vn) - Khi các tỉnh, thành phía Nam thực hiện mới các biện pháp phòng chống dịch, hàng chục nghìn người lao động trở về quê bằng xe máy, đi bộ. Chia sẻ với người hồi hương trong thời điểm khó khăn này, chính quyền và người dân Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhân văn.

Nỗ lực đón công dân hồi hương

Ngày 30/9, chuyến bay QH 9210 của hãng hàng không Bamboo Airway chở công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh phía Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vinh (Nghệ An) vào lúc 15h55’.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Bố trí máy bay đón phụ nữ mang thai và trẻ em từ vùng dịch trở về là việc làm hết sức nhân văn của tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh Đình Nhất).

Đây là chuyến bay thứ 6 chính quyền Hà Tĩnh tổ chức đón công dân từ các địa phương phía Nam về quê tránh dịch và là chuyến bay đầu tiên đón phụ nữ mang thai và trẻ em.

Vừa vượt cạn thành công sau khi được tỉnh đón về, chị T.T.D (26 tuổi, quê xã Phúc Trạch - Hương Khê) xúc động chia sẻ: “Em đã tưởng phải sinh con ở Bình Dương, không ngờ được đón về quê kịp ngày sinh như thế này. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, các y bác sỹ”.

Trong chuyến đón công dân mang thai đợt 2 sẽ hạ cánh xuống Sân bay Vinh chiều nay (9/10/2021), có thêm 229 người được trở về quê hương.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Nhiều em bé đã chào đời khỏe mạnh khi mẹ được đón về quê tránh dịch. Ảnh Vũ Viễn.

Bên cạnh việc tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu đón hơn 2.200 công dân về quê, từ tháng 6/2021 đến nay, Hà Tĩnh đón hơn 19.000 công dân hồi hương bằng các phương tiện tự phát khác như ô tô riêng, xe máy, đi bộ... Riêng tính từ đầu tháng 10 đến nay, Hà Tĩnh có gần 3.000 người trở về từ vùng có dịch, chủ yếu là các tỉnh phía Nam

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, chính quyền, đoàn thể các cấp ở Hà Tĩnh đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, hậu cần chu đáo tại các điểm chốt, các khu cách ly; hỗ trợ người dân cách ly tại nhà.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Các tổ chức đoàn thể hỗ trợ thực phẩm cho người dân cách ly tại nhà. Ảnh: Phụ nữ xã Phúc Trạch - Hương Khê hỗ trợ suất ăn cho người dân cách ly tại nhà.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, các cấp hội phụ nữ tại các địa phương như Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh... đã quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ hàng trăm gia đình khó khăn có người cách ly tại nhà; tặng quà, động viên phụ nữ, trẻ em và gia đình có công dân không may gặp tai nạn giao thông trên đường về quê...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng cho biết: “Đợt này, công dân về đông nhưng chủ yếu cách ly tại nhà nên chúng tôi tập trung hỗ trợ những gia đình thật sự khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền, vận động để bà con thực hiện nghiêm túc quy định và yên tâm cách ly”.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Hội LHPN Hương Khê tặng quà, động viên gia đình bà Trịnh Thị Hương (thôn 2 - xã Hương Lâm) có con bị tai nạn trên đường về quê đang được điều trị ở Khánh Hòa.

“Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau” - câu nói đó càng khắc sâu thêm ý nghĩa với câu chuyện gia đình bà Nguyễn Thị Lành (xã Thạch Long - huyện Thạch Hà) dọn dẹp nhà cửa, mang đồ đạc đến nhà người thân ở để nhường nhà làm nơi cách ly cho 4 hàng xóm đi từ miền Nam về.

Nghĩa đồng bào trên đường trở về quê

Đồng hành cùng người dân Hà Tĩnh trong cuộc trở về này là những người dân ở các tỉnh phía Bắc. Vượt hàng nghìn km, những người con xa quê trở về trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, cùng biết bao khó khăn, hiểm nguy.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Những chuyến hồi hương gian nan và lòng nặng trĩu ưu tư của người dân từ vùng dịch. (Ảnh Vũ Viễn).

Tiếp sức cho các đoàn người, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người dân ở các địa phương của Hà Tĩnh, đặc biệt là những huyện, thị nằm trên quốc lộ 1 đã bố trí các điểm chốt, điểm tiếp tế xăng, thực phẩm, sửa xe miễn phí cho bà con. Những suất cháo ấm nóng cũng được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn bên đường cho các em bé theo bố mẹ trên hành trình dài.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân ở chốt kiểm soát phía Nam. Ảnh Hà Linh.

Đặc biệt, khi đoàn người hồi hương đi bộ về đến địa phận Hà Tĩnh, chính quyền đã nhanh chóng bố trí xe bus hỗ trợ di chuyển qua địa bàn để tỉnh bạn để có phương án hỗ trợ tiếp theo.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát phòng chống dịch phía Nam cho biết: “Trong những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục lượt xe bus hỗ trợ người dân các tỉnh đi qua địa bàn. Các chuyến xe được trang bị đầy đủ điều kiện phòng dịch như: tài xế được trang bị đồ bảo hộ; trên các xe bus đều gắn tấm chắn tách biệt phần buồng lái và khu vực ghế ngồi của hành khách; hành khách được sắp xếp, vận chuyển nhanh gọn”.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Hà Tĩnh bố trí xe bus chở người dân qua địa bàn. (Ảnh Văn Đức).

Trên đường về quê tránh dịch, nhiều bà con không may gặp tai nạn thương tâm. Nơi đất khách quê người, họ đã được chính quyền, người dân Hà Tĩnh chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần để tiếp tục chặng hành trình gian nan phía trước.

Chính quyền TX Kỳ Anh đã kịp thời động viên, trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh G.A.C (trú tại xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) khi anh C. không may gặp tai nạn tử vong tại địa bàn phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh); chị Lờ Thị May - vợ anh C. đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao tiền hỗ trợ mai táng cho gia đình anh G.A.C. (Ảnh Thu Trang).

Cũng gặp hoàn cảnh không may mắn, anh Lý Mý Sính (SN 1996) và Vàng Mý Say (SN 1998) đều quê huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) bị tai nạn khi chạy xe máy về đến địa phận Hà Tĩnh vào ngày 6/10 và đã được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, điều trị.

Với sự tâm của các y, bác sỹ, hai anh đã dần hồi phục sức khỏe và có thể tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi xuất viện, các y, bác sỹ đã quyên góp thực phẩm, mua mũ bảo hiểm và tặng 2 triệu đồng tiền mặt cho hai anh làm lộ phí về quê.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Bác sỹ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao quà cho anh Lý Mý Sính và Vàng Mý Say trước khi xuất viện.

Xúc động trước tình cảm, nghĩa cử cao đẹp đó, anh Lý Mý Sính chia sẻ: “Nhiều tháng mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh, không trụ được nữa mới phải chạy xe máy về thì không may gặp tai nạn. Các y, bác sỹ đã chữa trị, lại còn hỗ trợ quà cho chúng tôi về quê, tôi vô cùng biết ơn. Chỉ mong sao bà con về quê đều được an toàn, khỏe mạnh”.

Những con người xa lạ trên những cung đường xa lạ lại yêu thương, đùm bọc như chính người thân. Chắc rằng, với sự trợ giúp, đồng hành của cộng đồng xã hội, họ sẽ cảm thấy ấm lòng và chặng đường trở về quê mẹ vơi bớt những gian nan.

Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Sự hỗ trợ, đồng hành của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức lực cho người dân trên hành trình trở về quê mẹ.

“Dân quê tôi ngàn năm khó nhọc mà sống chắt chiu câu nghĩa tình” - câu hát đó gắn liền với người dân Hà Tĩnh bao đời nay. Và, trong bối cảnh hiện nay, người Hà Tĩnh lại thêm một lần nữa “chắt chiu nghĩa tình” tiếp thêm sức lực, động lực cho những người con xa xứ sớm bình an trở về quê hương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!