Người Hà Tĩnh háo hức đón tuần lễ văn hóa về Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người dân Hà Tĩnh hết sức háo hức đón chờ chuỗi các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Ông Nguyễn Mậu - thôn An Mỹ, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân): Sẵn sàng là chủ tế trong lễ giỗ 200 của cụ Nguyễn

Người Hà Tĩnh háo hức đón tuần lễ văn hóa về Đại thi hào Nguyễn Du

Ông Nguyễn Mậu là Trưởng tộc họ Nguyễn Tiên Điền đời thứ 12 tính từ Tổ Nam Dương Công Nguyễn Nghiễm và đời thứ 5 tính từ cụ Nguyễn Du.

Là con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền và cũng là người dân quê hương Nghi Xuân, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi quê hương, dòng họ đã sản sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du.

Bản thân tôi là Trưởng tộc họ Nguyễn Tiên Điền đời thứ 12 tính từ Tổ Nam Dương Công Nguyễn Nhiễm và đời thứ 5 tính từ cụ Nguyễn Du, vì vậy, dịp lễ này tôi cũng được giao trọng trách chủ tế trong lễ giỗ lần thứ 200 của cụ.

Tôi đã cùng ban lễ nghi của dòng họ luyện tập suốt miệt mài nhiều tháng qua để thuần thục các thao tác nhuần nhuyễn nhất. Đến lúc này, chúng tôi đã sẵn sàng để được tham gia vào lễ giỗ cụ Nguyễn Du diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 26/9. Đây cũng chính là cách chúng tôi bày tỏ tri ân đến sự đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Du dành cho dòng họ Nguyễn và cho quê hương, đất nước.

Em Phan Bảo Khanh, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh): Tự hào học sinh dưới mái trường mang tên Đại thi hào dân tộc

Người Hà Tĩnh háo hức đón tuần lễ văn hóa về Đại thi hào Nguyễn Du

Bảo Khanh tự hào là học sinh dưới mái trường mang tên cụ Nguyễn.

Mặc dù chưa được học đến Truyện Kiều nhưng qua những lời kể của mẹ, em đã được nuôi dưỡng tình yêu về tác phẩm đặc sắc này và về danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Càng tự hào hơn khi em đang được theo học dưới mái trường mang tên cụ.

Với niềm tự hào đó, bản thân em đã dành trọn tâm huyết của mình để viết bài dự thi “Tìm hiểu về đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” do nhà trường phát động. Em được biết, đây cũng chính là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào.

Em cũng như các bạn học sinh của Trường THCS Nguyễn Du đều đang rất vui vì chính mình đã được đóng góp một phần dù rất nhỏ vào sự kiện trọng đại của tỉnh. Chúng em đang háo hức đón đợi các hoạt động, chương trình của sự kiện này để được hiểu thêm về Đại thi hào và tác phẩm Truyện Kiều.

Chị Võ Thị Kim Chi - thôn Đông Hà, Thạch Long (Thạch Hà): Đón chờ màn sử thi đặc sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du

Người Hà Tĩnh háo hức đón tuần lễ văn hóa về Đại thi hào Nguyễn Du

Dù bận rộn với công việc văn phòng nhưng chị Kim Chi vẫn dành thời gian theo dõi các hoạt động về sự kiện Nguyễn Du.

Nhiều tháng trước, ngay khi nghe tin tỉnh nhà sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, tôi đã rất mong đợi. Thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại, tôi lo lắng nhưng nay mọi thứ đã lắng xuống và lễ kỷ niệm diễn ra như dự kiến nên tôi rất vui và mong chờ.

Qua xem thông tin, tôi đã biết sẽ có nhiều hoạt động diễn ra để kỷ niệm, tưởng niệm Nguyễn Du. Bản thân là nhân viên văn phòng, khá bận nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để được theo dõi một số hoạt động như xem triển lãm tranh về Đại thi hào, xem chiếu phim tài liệu...

Không chỉ tôi mà cả gia đình và nhiều người bạn của tôi cũng đang mong chờ để đón xem chương trình lễ kỷ niệm truyền hình trực tiếp vào tối ngày 26/9. Bởi tại lễ kỷ niệm này sẽ diễn ra màn sử thi đặc sắc tái hiện về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du được dàn dựng theo hình thức ca múa nhạc kịch.

Bà Đinh Thị Huệ - tổ dân phố 1, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh): Vui mừng bởi TP Hà Tĩnh là nơi diễn ra sự kiện trọng đại

Người Hà Tĩnh háo hức đón tuần lễ văn hóa về Đại thi hào Nguyễn Du

Bà Đinh Thị Huệ mong mỏi, qua tuần lễ văn hóa về Nguyễn Du, hình ảnh Hà Tĩnh nói chung, TP Hà Tĩnh nói riêng sẽ càng thêm đẹp, ấn tượng đối với người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, tôi được biết tỉnh sẽ tổ chức đến 8 hoạt động và phần lớn các hoạt động trong đó sẽ được diễn ra trên địa bàn thành phố. Đó là niềm vinh dự lớn mà chúng tôi mong đợi.

Đặc biệt, ngay từ tối nay (23/9) vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen” sẽ được công chiếu, mở màn cho chuỗi các hoạt động từ nay đến hết ngày 26/9. Với tôi, đây sẽ là “tuần lễ văn hóa” đặc biệt. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng theo dõi đầy đủ các hoạt động liên quan đến sự kiện này.

Tôi mong rằng, qua những hoạt động này, hình ảnh Hà Tĩnh nói chung, TP Hà Tĩnh nói riêng sẽ càng thêm đẹp, ấn tượng đối với người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Chuỗi các sự kiện kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du:

  • Công diễn Kịch thơ “Hoạn Thư ghen”, bắt đầu từ 20h00 ngày 23/9/2020, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Tĩnh và 20h00 ngày 24/9/2020 tại Nhà Văn hóa Nguyễn Du huyện Nghi Xuân.

  • Trưng bày hiện vật, ấn phẩm về Nguyễn Du và Truyện Kiều tại Nghi Xuân, 8h00 ngày 24/9/2020.
  • Lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về Đại Thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, 14h00 ngày 24/9/2020 tại TP Hà Tĩnh.
  • Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”, tại TP Hà Tĩnh, 7h30 ngày 25/9/2020
  • Lễ Tổng kết và trao giải các cuộc thi: “Bạn đọc thuộc Kiều”, “Viết Văn tế Nguyễn Du”, “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII”, chiều 25/9/2020 tại Nghi Xuân.
  • Lễ Giỗ lần thứ 200 Đại Thi hào Nguyễn Du tại Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, sáng 26/9/2020.
  • Lễ kỷ niệm, tưởng niệm và Chương trình nghệ thuật, tổ chức tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh vào tối 26/9/2020.

Chủ đề 255 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đọc thêm

Bên bến Tam Soa

Bên bến Tam Soa

Về bến Tam Soa, xã Đức Thọ, vào những ngày tháng 9 mùa thu, du khách sẽ có một trải nghiệm ý nghĩa vì đó không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình trở về nguồn cội, với những giá trị giản dị, thiêng liêng.
"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

Thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa là nhịp cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng hòa bình.
Chuyện về người đội trưởng cảm tử quân của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chuyện về trung đội trưởng cảm tử quân của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cả cuộc đời dấn thân cho lý tưởng cách mạng, Nguyễn Em Cầm - người chiến sỹ kiên trung của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho quê hương, dòng họ một di sản vô giá. Đó là tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng son sắt với Đảng, với dân tộc. Những giá trị ấy được thế hệ con cháu tiếp nối và tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.