Nhà chờ xe buýt "có cũng như không" ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm đưa vào hoạt động, nhiều nhà chờ xe buýt ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa, vừa không còn công năng sử dụng vừa gây mất mỹ quan đô thị.

Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thị xã Kỳ Anh, trên địa bàn hiện có 9 nhà chờ xe buýt tập trung ở 2 phường Hưng Trí, Kỳ Trinh. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, các nhà chờ xe buýt này hiện trong tình trạng xuống cấp do chưa được tu sửa, bảo trì thường xuyên.

bht-br-ag7a0250-8086-668.jpg
Nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông (phường Kỳ Trinh).

Được biết, các nhà chờ xe buýt tại thị xã Kỳ Anh được đầu tư theo nguồn xã hội hoá 100% vào năm 2017. Theo đó, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Việt Ý (địa chỉ ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) xin phép đầu tư xây dựng 9 nhà chờ với quyền lợi và trách nhiệm kèm theo.

Cụ thể, công ty này được độc quyền quảng cáo và cho thuê quảng cáo 10 năm trên các nhà chờ xe buýt, với điều kiện các nhà chờ vẫn phù hợp quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu mã theo quy định tại thời điểm hiện hành.

Tuy nhiên, sau gần 7 năm đầu tư và khai thác, các nhà chờ xe buýt này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Phạm Văn Bình - TDP Hưng Bình, phường Hưng Trí chia sẻ: "Tình trạng xuống cấp của các nhà chờ lâu nay không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây bất tiện cho người dân khi đón xe buýt. Chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần về vấn đề này nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. ".

AG7A0325.jpg
AG7A0330.jpg
AG7A0333.jpg
Nhà chờ xe buýt trên đường Lê Đại Hành (phường Hưng Trí).

Thị xã Kỳ Anh đã có nhiều văn bản gửi Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Việt Ý, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp tại các nhà chờ xe buýt trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, các nhà chờ này vẫn trong tình trạng "có như không". Thị xã cũng đã tiến hành rà soát hiện trạng 9 nhà chờ này để đưa ra giải pháp xử lý và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ Sở GTVT.

Ông Trần Nam Vũ - Trưởng phòng QLĐT thị xã Kỳ Anh

Đọc thêm

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...
Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực tham gia công tác từ nhiện nhân đạo. Với nhiều hoạt động, nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn góp phần cùng cả tỉnh chung tay vì người nghèo.
Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất ăn được trao tặng góp phần chia sẻ, tiếp thêm động lực để bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) yên tâm chữa bệnh.
"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh ngập lụt. Dù nước dâng cao nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp hiểm nguy, lội ra những cánh đồng mênh mông nước để thả lưới bắt cá.
 “Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

“Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

Sau nhiều năm sử dụng, cầu tràn Lâm Lĩnh nối xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông qua đây.
Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhiều năm nay, trên tuyến kênh thoát lũ ở địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tồn tại 2 cầu sắt không còn chức năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rình rập cho người và gia súc, cản trở dòng chảy nhưng cầu vẫn chưa được tháo dỡ xử lý.