(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lũ, sáng nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị ngập sâu; nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ.
Sáng nay, toàn huyện Đức Thọ có 153 hộ dân ở xã Quang Vĩnh và Bùi La Nhân bị chia cắt vì ngập úng cục bộ. Mực nước sông La tại Linh Cảm ở mức dưới báo động 1 là 0,8m và đang có xu hướng lên.
Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh ngập tầng 1.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ, tổng lượng mưa trong 3 ngày (từ 27/9 đến 9h ngày 29/9) trên địa bàn là 207 mm. Mực nước sông La tại Linh Cảm đang ở dưới báo động 1 là 0,8m và đang lên.
Theo ghi nhận ban đầu, đến 9h sáng nay (29/9), thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh đã bị ngập sâu 0,5m, 83 hộ dân với 287 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn; đập tràn nằm trên tuyến đường liên thôn Trung Thành và Quang Vĩnh bị ngập sâu 0,8m.
83 hộ dân với 287 nhân khẩu ở thôn Tiền Phong bị ngập sâu 0,5m, có nhiều hộ nước đã tràn vào nhà.
Tại xã Bùi La Nhân, nhiều tuyến đường giao thông ở 2 thôn Đông Đoài và thôn Hạ Tiến bị ngập 0,5m; có hơn 70 hộ dân tại 2 thôn này bị chia cắt và cô lập.
Tuyến đường liên thôn từ thôn Hà Cát đến thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng bị sạt lở nghiêm trọng.
Trong khi đó, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra tại tuyến đường liên thôn Hà Cát và Vĩnh Yên (xã Đức Lạng) từ sáng nay. Tuyến đường bị sạt lở dài 30m và 30 m2 kè bê tông.
Ông Nguyễn Đình Chiểu - Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết: “Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn giăng dây, đặt biển báo để đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời thông báo đến tận người dân hạn chế tham gia giao thông trên tuyến đường bị sạt lở. Sau khi hết mưa, chúng tôi sẽ tập trung khắc phục”.
Khu vực ngoài đê xã Bùi La Nhân bị ngập sâu 0,5m, hơn 70 hộ dân thuộc 2 thôn Đông Đoài và Hạ Tiến đã bị cô lập.
Tại xã Đức Đồng, mưa lớn đã ngập lụt 20/45 ha ngô vụ đông, tập trung tại các thôn Thanh Phúc, Thanh Sơn và Lai Đồng. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, số diện tích này có khả năng sẽ bị hư hỏng hoàn toàn.
Riêng các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn học sinh vẫn đi học bình thường, Phòng GD&ĐT huyện cũng đang theo dõi sát tình hình, nếu mực nước ở các sông dâng cao thì sẽ cho học sinh tại các trường học vùng ngoài đê, vùng thấp trũng nghỉ học để tránh lũ.
Tháng mười với những cơn lũ liên tiếp đã tàn phá mùa màng và hệ thống cơ sở vật chất, làm ảnh hưởng đến đời sống KT-XH của nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ là hình ảnh đầy nhân nghĩa, đầy lạc quan, tin tưởng ở Hà Tĩnh…
Trận mưa lũ diễn ra từ ngày 1 – 5/9 trên địa bàn Hà Tĩnh đã gây thiệt hại lớn về người và của. Ngoài 5 người bị chết do bất cẩn, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng 745 tỷ đồng.
Mưa lũ đã đi qua, nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn ở lại, gây nên bao đau thương, nhọc nhằn cho người dân vùng lũ. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ đã làm 12 người chết, hàng ngàn hộ dân bị ngập lụt, phá hại nhiều đường sá, cầu cống, trường học, trạm y tế... Phóng viên Hà Tĩnh Online đã ghi lại một số hình ảnh tại huyện Vũ Quang, Hương Khê sau gần 1 tuần lũ rút.
Việc công bố và tổ chức ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.
Âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh đang góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, khơi dậy sáng tạo và giúp học sinh phát triển toàn diện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các thành viên Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 phát huy trách nhiệm để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và 1 lần mất ý thức ngắn.
Ngành y tế Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống khẩn cấp.
Một học sinh gặp nạn khi tắm ở bãi bồi sông Lô (Phú Thọ) sau giờ ôn thi chiều 18/5, 4 bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng cũng bị nước cuốn khiến cả 5 em tử vong.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo phù hợp thực tiễn địa phương.
Ngành y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và truyền nhiễm, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với ngành y tế Hà Tĩnh khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại 3 xã: Đức Thọ, Tứ Mỹ, Hương Sơn.
Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân kiểm tra, từ bếp ăn trường học, chợ dân sinh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Động thái này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 7 trẻ em tử vong. Những con số đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong dịp hè.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục cử các chuyên gia về trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”.
Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh đang gấp rút hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/6/2026, với hàng chục trường học được đưa vào phương án tổ chức lại.
Do không được sử dụng trong thời gian dài, sân vận động (SVĐ) ở xã Đức Thọ và phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang rơi vào cảnh bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Sau nhiều ngày vượt núi, băng rừng trên đất bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập (thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong hang đá giữa đại ngàn, sẵn sàng đưa các anh về với đất mẹ thân yêu.
Còn hơn tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 đã sẵn sàng tâm thế, từ kiến thức đến tâm lý, chờ đón kỳ thi quan trọng nhất.
Ngày hội tuyển dụng là cầu nối quan trọng giúp sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận các vị trí thực tập và làm việc từ công ty trong và ngoài địa bàn.
Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ người lao động, hướng tới môi trường làm việc an toàn, văn minh.
Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.
Giữa nhiều biến động của đời sống hiện đại, Hà Tĩnh đang đối diện không ít vấn đề về đạo đức, ứng xử gia đình và bảo vệ trẻ em. Từ chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình 2026, câu chuyện giữ gìn “tế bào xã hội” an toàn, nhân văn càng trở nên cấp thiết.
Hàng nghìn hộ dân ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục rơi vào cảnh lo lắng, bất an khi nguồn nước do Nhà máy nước Thạch Bằng cung cấp trong nửa tháng qua lại bị đục, cặn bùn, hôi tanh.
Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!