Nhiều người tham gia “tắm Phật online” trên mạng xã hội Butta

Mỗi lần Phật tử tham gia tắm Phật, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ đóng góp 10.000 đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhiều người tham gia “tắm Phật online” trên mạng xã hội Butta

Tôn tượng Đức Phật trong hoạt động “Tắm Phật online” trên mạng xã hội Butta. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ sau vài ngày phát động, tuần lễ “Tắm Phật online” mừng ngày Phật đản đã thu hút hàng vạn lượt tham gia trên mạng xã hội Phật giáo Butta.

Trong những ngày tháng 4 Âm lịch, đông đảo Phật tử và người dân lại hân hoan đón mừng mùa Phật đản. Lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử, hạn chế tập trung đông người do dịch COVID-19 trong mùa Phật đản, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mạng xã hội Phật giáo Butta đã phát động chương trình “Tắm Phật online” từ nay đến hết 24h ngày 26/5 (tức 15/4 Âm lịch).

Đây là hoạt động tương tác với người dùng trên mạng xã hội Butta. Theo đó, mỗi lần Phật tử tham gia tắm Phật, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ đóng góp 10.000 đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Số tiền này sẽ được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Hoạt động hoàn toàn miễn phí đối với người dùng, không hạn chế số lần tắm Phật online.

Sau 3 ngày phát động, hệ thống đã ghi nhận gần 12.000 lượt tắm Phật online. Không chỉ Phật tử tại Việt Nam mà Phật tử tại các quốc gia khác như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Hồng Kông, Hàn Quốc, Canada, Australia,… cũng nhiệt tình tham gia hoạt động này.

Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hàng năm. Nguồn gốc của nghi lễ xuất phát từ sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. Các bản kinh đều ghi lại rằng, khi hoàng hậu Mada đản sanh thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và thái tử.

Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hàng ngày. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca.

Theo truyền thống, trong lễ Phật đản , người dân múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải rồi múc gáo nước tiếp theo, tắm bên vai trái của tôn tượng Đức Phật đản sanh, sau đó gửi gắm tâm nguyện tẩy sạch phiền não của thân tâm.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đồng bào phật tử; cho biết, hơn bao giờ hết, đây là thời điểm thiêng liêng để nêu cao tinh thần từ bi, đoàn kết của Phật tử.

“Năm nay, trước tình hình dịch bệnh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản hướng dẫn Tổ chức Đại lễ Phật đản an toàn, đảm bảo trang nghiêm thành kính. Trong đó có hướng dẫn Phật tử kính mừng Khánh đản Đức Phật tại tư gia, tắm Phật online để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh phức tạp,” Đại đức cho biết.

Nghi lễ Phật đản sẽ diễn ra tại chùa Quán Sứ với quy mô nhỏ hơn năm ngoái, không đón tiếp Phật tử mà sẽ livestream trên mạng xã hội Phật giáo Butta./.

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…