Nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Sau khi được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Trương Xuân Thắng - Trưởng ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh cho biết, những năm gần đây, việc tuyển quân ở một số địa phương còn gặp khó khăn. Vì nhiều lý do, không ít thanh niên có biểu hiện trốn nghĩa vụ quân sự.

Nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Em Nguyễn Văn Toàn (xã Thạch Đài, Thạch Hà) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, nhiều thanh niên Hà Tĩnh đã nhận thức tốt hơn trách nhiệm, tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Em Nguyễn Văn Toàn (SN 2001, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) là Bí thư Chi đoàn thôn Bàu Láng, vừa tốt nghiệp THPT năm 2019. Toàn hiện đang làm cơ khí tại quê hương với mức lương trung bình gần 7 triệu đồng/tháng. Mới đây, khi có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em gửi đơn tình nguyện lên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Hà.

Nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Toàn hiện đang làm ngành nghề cơ khí tại địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, Toàn tâm sự: “Em tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ vì em nhận thấy nếu được trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là niềm vinh dự và tự hào rất lớn cho bản thân em và gia đình. Được trở thành chiến sỹ bộ đội cụ Hồ cũng là ước mơ từ khi còn nhỏ của bản thân em”.

Cảm động trước nguyện vọng của con, cả cha và mẹ em đều hết sức ủng hộ, động viên con trai nhập ngũ. Ông Nguyễn Văn Tịnh (bố của Toàn) chia sẻ: “Toàn là con trai cả trong nhà, khi biết tin cháu viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình luôn động viên để con thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi cũng tin rằng, được đứng trong hàng ngũ quân đội để rèn luyện, học tập, con em mình cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều”.

Nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Những lá đơn xin nhập ngũ của em Nguyễn Văn Toàn và em Vương Khả Đăng Quang.

Tương tự, em Vương Khả Đăng Quang (SN 2001) trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà cũng nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Vương Khả Đăng Quang sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, được giáo dục trong tổ chức đoàn, em nhận thấy đất nước được hòa bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ mà trong đó nhiều người trẻ tuổi đã đóng vai trò xung kích.

Nay đã đủ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, vinh dự và trách nhiệm của em là được đóng góp sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Em Vương Khả Đăng Quang viết đơn xin nhập ngũ.

Được biết, tại huyện Thạch Hà, các em Mai Xuân Sung (xã Thạch Kênh), Nguyễn Bá Nam (xã Thạch Ngọc) cũng đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Và chắc chắn, việc ghi đơn tình nguyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Trung tá Trương Xuân Thắng cho biết thêm, để chuẩn bị tốt cho đợt giao quân, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2020, hiện nay, Hà Tĩnh đang thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, Thạch Hà là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện sơ khám, tuyển chọn.

Do đó, nhiều thanh niên ở địa phương này đã nộp đơn lên ban chỉ huy quân sự các xã, huyện để đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là một một nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên Hà Tĩnh, thể hiện tinh thần, tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Từ Thạch Hà, tin rằng, tinh thần tình nguyện của các thanh niên này sẽ lan tỏa đến thế hệ thanh niên khắp các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.