Gia cảnh khó khăn của bé gái 11 tháng tuổi bị ung thư máu

(Baohatinh.vn) - Tai họa liên tiếp ập xuống gia đình anh Nguyễn Đức Nam (thôn 7, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi con gái nhỏ mới 11 tháng tuổi bị ung thư máu, bố anh vừa hoàn thành mổ não 3 tháng trước vẫn chưa hồi phục trong khi bản thân anh bị tai nạn gãy chân.

Nghe tiếng khóc xé lòng của cháu Nguyễn Ngọc Diệp (con gái anh Nam) khi được bác sỹ tiêm thuốc khiến tôi không thôi xót xa, thương cho cháu bé mới 11 tháng tuổi đã phải chịu cảnh bệnh tật hành hạ.

Gia cảnh khó khăn của bé gái 11 tháng tuổi bị ung thư máu

Tiếng khóc xé lòng của bé Nguyễn Ngọc Diệp mỗi khi bị tiêm khiến ai nấy đều xót xa

Anh Nguyễn Đức Nam chia sẻ: “2 tuần trước, cháu sốt cao và ho nên chúng tôi đưa cháu ra khám ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị ung thư máu và chuyển lên tuyến trên. Từ đó đến nay, cả gia đình dắt díu nhau ra Hà Nội, hết Bệnh viện Nhi đến Bệnh viện Huyết học Trung ương”.

Không chỉ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, cháu Nguyễn Ngọc Diệp còn bị viêm phổi cấp tính, tình trạng sức khỏe cháu Diệp hiện rất nguy kịch. Ban đêm, cháu sốt và ho dữ dội còn ban ngày, cháu ăn rất ít, ăn vào thường bị nôn thốc nôn tháo.

Gia cảnh khó khăn của bé gái 11 tháng tuổi bị ung thư máu

Bé Diệp vẫn chưa đón sinh nhật đầu tiên nhưng đang phải giành giật với sự sống

2 tuần cùng con thơ chiến đấu với bệnh tật tưởng như dài bằng 2 năm. Đã vậy, anh Nguyễn Đức Nam hiện lại đang bị gãy chân phải bó bột, di chuyển hết sức khó khăn. Anh Nam vốn là công nhân tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, trong lúc làm việc, anh bị vòng bi sắt rơi đè gãy chân trái.

“Chân mình bó bột phải chống nạng nên việc chăm con rất vất vả nhưng giờ không biết trông cậy vào ai cả. Vất vả nhưng ở nhà bây giờ, chỉ có mình bà nội già yếu chăm cả ông nội và con gái lớn của mình mới 3 tuổi”, anh Nam chia sẻ.

Gia cảnh khó khăn của bé gái 11 tháng tuổi bị ung thư máu

Ông Nguyễn Minh Châu - ông nội cháu Diệp vừa trải qua ca mổ não, hiện sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc cháu gái đầu để con trai đưa cháu út đi chữa bệnh

Bố anh Nguyễn Đức Nam – ông Nguyễn Minh Châu là thương binh hạng nặng trở về từ chiến trường. Quanh năm, ông Châu đau ốm triền miên. Cuối năm 2018, ông bị căng phình mạch máu phải tiến hành mổ não. Đến nay, tình hình sức khỏe ông Châu vẫn còn yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện. Bao nhiều tiền bạc trong nhà đã đi theo những ca vào viện của ông nội nên hiện tại, để điều trị cho cháu Diệp, anh Nam phải đi vay mượn người thân và hàng xóm.

Chị Trần Thị Thủy – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 7, xã Cẩm Huy cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Đức Nam hoàn cảnh hết sức khó khăn khi vợ không có việc làm, bố đau ốm quanh năm. Mọi sinh hoạt đều trông vào Nam đi làm công nhân trong Formosa nhưng nay lại bị gãy chân. Đã vậy, con gái út lại mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đang vận động quyên góp trong làng xóm để góp một phần nhỏ giúp cho cháu chữa bệnh”.

Gia cảnh khó khăn của bé gái 11 tháng tuổi bị ung thư máu

Sự sống cháu Diệp hiện đang vô cùng mong manh, cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để cháu được điều trị

Cháu Nguyễn Ngọc Diệp đang như ngọn đèn trước gió mà hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn. Bé Ngọc Diệp cần lắm những tấm lòng hảo tâm, sẻ chia và giúp đỡ để cháu được tiến hành điều trị, giành giật sự sống với căn bệnh ung thư quái ác này.

Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về gia đình anh Nguyễn Đức Nam ở thôn 7, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast