Nỗi đau tận cùng của 3 chị em mồ côi

(Baohatinh.vn) - Chưa hết tang ông nội, 3 chị em lại vĩnh biệt mẹ vì căn bệnh ung thư máu. Số phận nghiệt ngã lại cướp mất người cha sau cơn tai biến mạch máu não. Bà nội lại đang điều trị bệnh ung thư ở Đồng Nai. 3 đứa trẻ mồ côi ở xã nghèo Hương Vĩnh (Hương Khê) bơ vơ giữa muôn vàn khó khăn.

noi dau tan cung cua 3 chi em mo coi

Hình ảnh những người hàng xóm đến thắp nhang không cầm nổi nước mắt

Đó là hoàn cảnh hết sức đau lòng của 3 chị em Võ Thị Huyền Trang (SN 1998), Võ Trần Minh Đức (SN 2003) và Võ Trần Đức Dương (SN 2005) ở thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh.

3 chị em Trang lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và bố mẹ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ các em vẫn cố gắng làm lụng trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trang không thể tiếp tục học đại học như bạn bè mà vào Đồng Nai làm công nhân để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học.

Năm 2015, bố em bị tai nạn lao động, gãy xương sườn nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến bệnh viện chữa trị mà âm thầm chịu đựng nỗi đau suốt gần 1 năm trời. Cuối 2015, ông nội các em mất do căn bệnh ung thư gan đã di căn nên cả gia đình dốc cạn nguồn tài chính để lo tang lễ cho ông.

Năm 2016, sau khi bán con trâu duy nhất trong nhà, người bố mới có đủ tiền để chạy chữa vết thương. Sau khi ra viện, bố mẹ em cố gắng làm thêm, dành dụm mua được một con nghé. Những tưởng, sau khi bố khỏi bệnh, công việc sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, nhưng tin dữ lại ập đến. Tháng 8/2016, mẹ em phát hiện bị ung thư máu, mọi tài sản trong nhà phải bán hết để chữa trị. Sau hơn 1 năm, mẹ em đã từ trần vào tháng 10/2017.

Chưa vơi nỗi đau mất mẹ, thì ngày 10/12/2017, người bố đột ngột ra đi vì tai biến mạch máu não. Hoàn cảnh của 3 chị em khiến mọi người xót xa, lo lắng. Chị Nguyễn Thị Phương - người hàng xóm chia sẻ: “Ba cháu nhỏ đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giờ sống thiếu thốn đủ bề, đến gạo cũng bữa có bữa không”.

noi dau tan cung cua 3 chi em mo coi

Gia cảnh khốn khó của chị em Trang đang cần được mọi người chung tay giúp đỡ.

Sau biến cố lớn, em Võ Thị Huyền Trang vẫn cố gắng vững vàng để làm chỗ dựa cho 2 em hiện đang đi học. Thế nhưng, người chị cả cũng thực sự bế tắc khi nghĩ tới tương lai của các em: “Hai em còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, cháu không biết làm gì, dựa vào đâu để có thể thay bố mẹ chăm lo cho em”.

Vừa qua, UBND xã Hương Vĩnh, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ... đã đến động viên và thăm hỏi, giúp các em vơi bớt phần nào nỗi đau. Mong các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để giúp các em vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em Võ Thị Huyền Trang, thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (số điện thoại: 0162 7799287); hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh (số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), STK: 0201000445566 tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.
Vòng tay nhân ái BHT - nhịp cầu kết nối yêu thương

Vòng tay nhân ái BHT - nhịp cầu kết nối yêu thương

Vào tối 29/1, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh sẽ tổ chức Gala Kết nối Vòng tay nhân ái. Đây là dịp để lan tỏa những câu chuyện nghĩa tình và tri ân những tấm lòng đã đồng hành cùng chương trình Vòng tay nhân ái.
SABECO tặng quà Tết tại xã Đức Thọ

SABECO tặng quà Tết tại xã Đức Thọ

Chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” của Tổng Công ty CP Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) mang Tết đến sớm với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
 "Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

"Tuần lễ hồng EVN" thu về 139 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút hơn 140 người tham gia, thu về 139 đơn vị máu nhằm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".
Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Lặng thầm bảo vệ những người yếu thế

Với việc hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa cho những người yếu thế.