Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

(Baohatinh.vn) - Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Cách đây gần 3 tuần, tàu CSB 3006 của Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rời bến cảng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển dịp cao điểm trước, trong, sau Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.

bqbht_br_dsc-4026.jpg
Trung úy Trần Hải Đăng - Thuyền trưởng Tàu CSB 3006 quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ cách đây gần 3 tuần.

Theo hải trình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên tàu sẽ thực thi nhiệm vụ được giao ở vùng biển cách bờ khoảng 20 hải lý đến đường phân định giữa Việt Nam với Trung Quốc, kéo dài từ bờ biển tỉnh Quảng Ninh đến vùng đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị.

bqbht_br_2.jpg
Tàu CSB 3006 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, canh giữ mùa xuân cho biển trời quê hương.

Nhiệm vụ chính của đợt xuất quân này là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân bám biển, duy trì việc thực thi pháp luật trên vùng biển của Tổ quốc và sẵn sàng chiến đấu, đẩy đuổi, ngăn chặn tàu lạ xâm nhập vùng biển trái phép. Trong hành trình xa khơi này, họ đã mang theo sự kỳ vọng của đất liền, tình yêu với quê hương, trách nhiệm với người thân, niềm tự hào của mỗi người lính để sẵn sàng vượt sóng gió, bảo vệ sự bình yên cho quê hương và gìn giữ từng tấc biển, vùng trời thiêng liêng.

bqbht_br_222.jpg
Những người lính can trường, dũng cảm luôn chắc tay súng, vững tay lái để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khi tàu thực hiện nhiệm vụ được hơn 1/2 hải trình cũng là lúc trong đất liền người người đang quây quần bên bữa cơm cuối năm, cùng nhau chờ đón Giao thừa. Trên tàu, các anh cũng đón Tết với đầy đủ lương thực, thực phẩm mang phong vị của ngày Tết và trong vòng tay ấm cúng, nghĩa tình, trách nhiệm của những người đồng đội với những kỷ niệm không thể nào quên. Ai nấy đều tạm gác lại những bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về đất liền để cùng nhau có một cái Tết đáng nhớ và ý nghĩa nhất.

bqbht_br_dsc-4033.jpg
Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên tàu trực sẵn sàng chiến đấu.

Trên con tàu sừng sững giữa biển cả mênh mông, bàn thờ Bác Hồ là trung tâm, là nơi linh thiêng nhất nên CBCS đã tự tay chăm chút bày biện, sắp xếp bàn thờ, dâng lên Bác mâm ngũ quả, bánh chưng, kẹo, mứt và nhiều loại vật phẩm khác. Con tàu tuần tra cũng như khoác lên một chiếc áo mới chào đón một mùa xuân về giữa trùng khơi khi những chiếc đèn lồng được gắn lên những dây đèn nhấp nháy cùng câu đối đỏ, thiệp mừng năm mới, cây quất, cây đào được trang trí lộng lẫy.

Vào thời khắc Giao thừa, không khí trên tàu trở nên rộn ràng, giàu sức sống hơn bởi ngập tràn tiếng cười và những lời ca tiếng hát được CBCS cất lên ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo, người lính và mùa xuân…

bqbht_br_dsc-4054.jpg
Trang trí bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ Bác.

Giữa bốn bề sóng gió, những chàng trai mang trên mình bộ quân phục cảnh sát biển luôn tự hào về sứ mệnh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc thiêng liêng và trọng trách, nhiệm vụ mà mình đang gánh vác.

Trung sĩ Cao Thế Dũng - chiến sĩ Pháo tàu (CSM) của Tàu CSB 3006 (Hải đội 102) tâm sự: "Đón Tết trên biển là một kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng và tự hào trong cuộc đời binh ngũ của mình. Tuy đón Tết trên biển, phải xa nhà, xa người thân, nhưng bù lại tôi và các chiến sĩ trẻ đã được nhiều chỉ huy, đồng đội quan tâm, động viên, cảm giác như được ở với gia đình. Vì vậy, những người lính trẻ chúng tôi đã được tiếp thêm niềm tin, động lực, sự quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

bqbht_br_picture1.png
Trang trí quất cảnh để tăng không khí đón Tết vui xuân trên tàu.

Với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Xuân Mai - nhân viên Tín hiệu cho biết: “Đây là lần thứ 16 tôi đón Tết trên biển. Cảm giác được cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển, được đứng trên tuyến đầu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.”

Trong hành trình làm nhiệm vụ, tàu CSB 3006 và những người lính cũng là điểm tựa cho ngư dân. Ông Trần Văn Hồng (thị trấn Lộc Hà) cho hay: “Cách đây 6 ngày, tôi và 5 bạn nghề đang khai thác cách bờ hơn 20 hải lý thì nghe tiếng loa nói qua bộ đàm kênh VHF với nội dung: “Xin chào bà con ngư dân, chúng tôi là lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ. Bà con chú ý khai thác hải sản đúng luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài và chú ý đảm bảo an toàn. Kính chúc bà con đánh bắt được nhiều hải sản, chuẩn bị về đón Tết vui vẻ, an khang. Có vấn đề gì cần hỗ trợ giúp đỡ hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con”. Nghe vậy, chúng tôi rất cảm động và yên tâm sản xuất”.

dsc-4086.jpg
Sẵn sàng trang bị, vũ khí và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung úy Trần Hải Đăng - Thuyền trưởng Tàu CSB 3006 chia sẻ: “Với tinh thần tàu là nhà, biển đảo là quê hương”, những người lính cảnh sát biển trên tàu đang chắc tay súng, kiên định niềm tin, sẵn sàng canh giữ cho biển trời sang xuân. Đây là lần đầu tiên tôi đảm đương trách nhiệm lớn, chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết Nguyên đán nên có cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng. Nhưng tôi tự hứa, bản thân phải thật cố gắng để cùng tập thể cấp ủy, ban chỉ huy và toàn thể CBCS trên tàu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tổ chức cho anh em đón Tết đầm ấm dù xa đất liền".

bqbht_br_dsc-4119.jpg
Những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và người lính được những người lính cảnh sát biển cất lên giữa trùng khơi.

Theo Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn – Hải đội trưởng Hải đội 102, dịp tết Nguyên đán là thời điểm mà các hoạt động khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển gia tăng nên việc tuần tra, kiểm soát không chỉ đảm bảo an toàn cho ngư dân mà còn để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúng tôi chuẩn bị chu đáo từ con người đến vũ khí, trang bị kỹ thuật, lương thực, thực phẩm và động viên tinh thần, quán triệt cho CBCS việc giữ bình yên trên biển chính là chiến công mới nhất mừng Đảng, mừng xuân mới"

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.