Những “shipper 0 đồng” giải cứu nông sản mùa dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Shipper 0 đồng” là cái tên mà nhiều người đặt cho các bạn ĐVTN, hội viên Hội LHPN huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) trong những chuyến giải cứu dưa giúp bà con thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) đang bị phong tỏa.

Nhiều ngày nay, đều đặn từ 7h sáng, chị Đặng Thị Tường Vy (cán bộ Huyện đoàn Thạch Hà) đã tất bật với các công việc: chốt “đơn hàng” mua dưa hay có mặt ở các đồng ruộng của người dân thôn Việt Yên (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) để cùng mọi người thu hái nông sản giúp bà con.

Hoạt động “giải cứu” dưa giúp người dân vùng bị phong tỏa Việt Yên đã được Huyện đoàn Thạch Hà triển khai từ ngày 7/5 đến nay, sau khi địa phương này ghi nhận trường hợp tái dương tính đầu tiên trong cộng đồng.

Những “shipper 0 đồng” giải cứu nông sản mùa dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

ĐVTN các cấp chung tay “giải cứu” dưa cho người dân vùng dịch.

“Để giúp người dân yên tâm phòng dịch, chúng tôi đã cùng tham gia hái dưa, đóng hàng. Sau đó phân công: người thì lên mạng xã hội giới thiệu sản phẩm, người chịu trách nhiệm tìm đầu mối phương tiện để vận chuyển hàng hóa. Thời tiết nắng nóng khiến công việc có phần vất vả nhưng mong rằng sẽ sớm tiêu thụ được hết hơn 30 tấn dưa cho người dân vùng cách ly” - chị Tường Vy chia sẻ.

Với sự vào cuộc gấp rút, việc “giải cứu” dưa giúp bà con vùng dịch đang được các bạn ĐVTN huyện Thạch Hà triển khai tích cực. Mỗi ngày, các thành viên trong nhóm đều cẩn thận ghi lại các thông tin như: số lượng dưa đặt mua, loại dưa, địa chỉ giao... để đóng gói hàng theo đúng yêu cầu của các đơn vị. Ngoài ra, các bạn còn lập một cuốn sổ nhật ký để phân loại dưa, số lượng dưa của từng hộ dân, số tiền bán cho mỗi hộ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch giúp người dân yên tâm hơn.

Những “shipper 0 đồng” giải cứu nông sản mùa dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

“Shipper 0 đồng” giao hàng tận nhà đảm bảo các yêu cầu phòng dịch

Anh Võ Thanh Bình - Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chúng tôi không tổ chức bán hàng tập trung mà chủ động giao tận nơi. Sau khi kêu gọi qua các kênh, nếu đơn vị nào mua hàng số lượng lớn thì chúng tôi sẽ chủ động thuê xe ôtô để vận chuyển miễn phí đến tận nơi.

Còn người dân mua hàng nhỏ, lẻ thì chúng tôi cũng sẽ chia người và giao hàng bằng xe máy. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiêu thụ giúp bà con được hơn 12 tấn dưa và số lượng người đăng ký mua dưa cũng đang tăng lên từng giờ”.

Những “shipper 0 đồng” giải cứu nông sản mùa dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Các cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện cũng có mặt trên các cánh đồng tham gia thu hái dưa giúp bà con.

Trong những nỗ lực giải cứu dưa cho nông dân vùng dịch, hình ảnh những cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Thạch Hà cũng trở nên thân thuộc với bà con hơn bao giờ hết. Ngay từ buổi đầu, hội đã kêu gọi, huy động lực lượng giúp người dân vùng dịch thu hái, tiêu thụ sản phẩm.

Các cán bộ, hội viên đã đến tận cánh đồng dưa trên địa bàn xã Việt Tiến thu mua, vận chuyển về điểm tập kết tại khối dân huyện Thạch Hà để bán cho các đơn vị, cá nhân đã đăng ký. Chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 6 tấn dưa hấu, dưa lê ngon, ngọt, đảm bảo chất lượng đã được bán hết.

Những “shipper 0 đồng” giải cứu nông sản mùa dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Hội LHPN huyện Thạch Hà đã kêu gọi, tiêu thụ được 6 tấn dưa ngay trong ngày đầu “giải cứu” hôm 7/5.

Chị Nguyễn Thúy Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà chia sẻ: “Do số lượng người đăng ký mua dưa qua các kênh khá đông nên chúng tôi phải bố trí từ 9-10 hội viên túc trực để bán hoặc nhận ship cho khách. Người đến mua hàng tại trụ sở đều phải tuân thủ biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... nhằm đảm bảo an toàn”.

Ngay thời điểm thu hái thì Hội LHPN huyện cũng đã chỉ đạo lựa chọn các sản phẩm dưa đúng vụ, đạt chất lượng để bán ra giúp người dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của các đơn vị cấp tỉnh, huyện, đến nay, hơn 21 tấn dưa của bà con thôn Việt Yên đã được bán hết. Chúng tôi mong tới đây sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm nhằm giúp giải cứu số dưa còn lại cho người dân trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này”

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UB MTTQ xã Việt Tiến

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.