Nữ sinh Hà Tĩnh “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia

(Baohatinh.vn) - Tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 3.64/4, Nguyễn Thị Tình (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã trở thành thủ khoa Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023.

Nữ sinh Hà Tĩnh “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia

Nguyễn Thị Tình- “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023

Ngay từ khi là tân sinh viên của ngành Văn hóa học- Cử nhân Văn hóa du lịch (khoa Quản lý xã hội) Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (nay là Học viện Hành chính Quốc gia) nữ sinh Nguyễn Thị Tình (SN 2001, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đã xác định mục tiêu học tập rõ ràng. Là thủ khoa đầu vào của trường năm 2019 nên em đã đặt mục tiêu phát huy những kết quả đang có, tiếp tục đảm bảo điểm số luôn ở mức giỏi trở lên.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tình luôn cố gắng phát triển bản thân bằng cách tham gia phong trào đoàn, các câu lạc bộ và hoạt động tình nguyện.

Nữ sinh Hà Tĩnh “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia

Nữ sinh Nguyễn Thị Tình trong lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2023.

Với sự nỗ lực không ngừng, trong những năm học đại học, Nguyễn Thị Tình đã đạt các thành tích như: thủ khoa kì thi tuyển sinh vào trường Đại học Nội vụ năm 2019; sinh viên xuất sắc trong học tập năm học 2019-2020, 2021-2022; giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài “Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An” năm 2021-2022; thủ khoa tốt nghiệp ngành Văn hoá học năm 2023; bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023... Nguyễn Thị Tình cũng được xét kết nạp Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Trong quá trình học tập và rèn luyện, em đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch, đặt mục tiêu, phân chia thời gian. Trước các kì học, em đều lập kế hoạch học tập cho từng tuần học, các tài liệu cần chuẩn bị.

Để đạt kết quả thi tốt nhất, em sẽ liệt kê tất cả các câu hỏi đối với mỗi môn học, phân chia câu trọng tâm, câu bổ sung và đặt mục tiêu số câu hỏi cần học cho từng ngày. Nhờ vậy mà tránh được tình trạng quá tải, có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, giải trí"- nữ thủ khoa chia sẻ.

Nguyễn Thị Tình cũng cho biết, để đạt kết quả tốt, cần sự phối hợp giữa nhiều phương pháp học khác nhau. Tuỳ vào các môn học để lựa chọn phương pháp phù hợp. Ngay cả trong quá trình học và quá trình ôn thi kết thúc học phần, dù cùng một môn học nhưng vẫn cần dùng phương pháp khác nhau cho từng giai đoạn.

Nữ sinh Hà Tĩnh “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia

Không chỉ nỗ lực học tập, Nguyễn Thị Tình còn là sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội, hội sinh viên

"Em đã tìm hiểu và dùng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên phương pháp em cảm thấy dễ áp dụng cho phần đa các môn học đó là việc “chia nhỏ mục tiêu”. Ví dụ như đối với môn học Văn hoá dân gian, em đặt ra mục tiêu là đạt điểm A+, tương đương điểm 9 trở lên theo thang 10. Để đạt điểm trung bình cộng là 9, em cần xác định phải đạt bao nhiêu điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên. Tiếp tục lại chia nhỏ mục tiêu cho các tuần như là sẽ đọc xong giáo trình trong bao nhiêu ngày, đọc thêm các tài liệu tham khảo.

Mỗi buổi học sẽ phải giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Khi đạt được nhiều mục tiêu nhỏ sẽ tích hợp khiến những mục tiêu lớn dễ dàng hơn, tránh khiến bản thân thấy áp lực nếu đặt những mục tiêu quá lớn. Và việc chia nhỏ mục tiêu có thể áp dụng cho tất cả các môn học, cả quá trình học đại học và cho nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống" - Nguyễn Thị Tình cho hay.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập và kỹ năng sống của mình, em Nguyễn Thị Tình luôn mong muốn truyền tải cho các bạn trẻ thông điệp về sự “trải nghiệm”. Nữ sinh cho rằng đoàn thanh niên là môi trường tích cực, tiên tiến để mỗi người có thể học hỏi, rèn luyện và phát huy khả năng của mình.

Nữ sinh Hà Tĩnh “thủ khoa kép” Học viện Hành chính Quốc gia

Nữ sinh Nguyễn Thị Tình là 1 trong 96 thủ khoa xuất sắc được UBND thành phố Hà Nội vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

Trong thời gian sinh viên, hãy thử qua vài công việc bán thời gian để có nhiều trải nghiệm, rèn luyện tính kiên nhẫn, kĩ năng giao tiếp và tinh thần vượt khó. Nếu cho phép bản thân được trải nghiệm mà không gò bó mình vào một nhiệm vụ duy nhất, chính là đang phát triển bản thân một cách toàn diện.

Nữ sinh Nguyễn Thị Tình tâm sự: "Trong quá trình học tập nói riêng và quá trình trưởng thành nói chung, gia đình luôn là động lực to lớn nhất đối với em. Bố mẹ đã tạo điều kiện tốt nhất để em được học, được trải nghiệm vì vậy bản thân em phải không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra.

Mục tiêu ngắn hạn trước mắt của em là hoàn thành tốt chương trình cao học, học thêm nhiều kĩ năng mới và tiếp tục hoàn thiện bản thân, cống hiến cho xã hội".

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi