Nữ “thủ lĩnh” hết lòng vì phong trào chung

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hội LHPN Trần Thị Lệ Thủy, từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) liên tục được các cấp vinh danh.

img-4681-1347.jpg
Chị Trần Thị Lệ Thủy (áo đỏ) bên cây bưởi Tân Lạc trĩu quả trong vườn nhà mình.

Sau nhiều năm lăn lộn với các ngành nghề khác nhau, gần 40 tuổi, chị Trần Thị Lệ Thủy (SN 1968, thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh) mới tham gia hoạt động ở địa phương. Năm 2006, chị Thủy làm cán bộ chuyên trách dân số xã Sơn Thịnh (nay là xã An Hòa Thịnh), rồi Bí thư Chi bộ thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh.

Từ năm 2011 - 2019, chị đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Thịnh. Năm 2020, khi ba xã: Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh sáp nhập thành xã An Hòa Thịnh, chị Thủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã An Hòa Thịnh cho đến nay.

img-4653-7003-7508-6248.jpg
Mặc dù bận bịu nhiều công việc nhưng chị Thủy vẫn dành thời gian chăm chút cho khu vườn của mình.

Gần 10 năm giữ cương vị chủ tịch Hội LHPN xã và đã đạt được nhiều thành công nhưng những ngày đầu sáp nhập xã, chị Thủy đối mặt với không ít khó khăn. Bởi xã mới khá rộng, với 19 thôn lại là vùng thấp trũng, thường xuyên bị mưa lũ chia cắt nên việc tổ chức các hoạt động cũng là trở ngại không nhỏ. Trong khi đó, đời sống của các hội viên chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp nên huy động nguồn kinh phí đóng góp xây dựng các phong trào cũng là một trong những vấn đề nan giải.

Vốn là người từng trải, lại có nhiều kinh nghiệm nên chị Thủy hiểu rằng công tác tập hợp, thu hút hội viên là nhiệm vụ trọng tâm và cần ưu tiên. Nghĩ là làm, giải pháp đầu tiên chị thực hiện là tổ chức thường niên các hội thi văn hóa, thể thao như: bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, nhảy dân vũ. Nhờ vậy, phong trào văn hóa, thể thao của các chi hội ngày càng phát triển, tạo sự hứng khởi cho chị em tham gia. Đến nay, 19/19 chi hội ở các thôn đều có mô hình câu lạc bộ bóng chuyền hơi, văn hóa, văn nghệ.

5 năm qua, chị Thủy còn chỉ đạo thành lập nhiều CLB, tổ hợp tác nhằm giúp các hội viên đoàn kết, xích lại gần nhau như: CLB “Đoàn kết vùng giáo thôn Trùa”; 3 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” với hơn 40 thành viên/CLB; thành lập 1 tổ hợp tác "Bếp ăn an toàn" tại thôn An Thịnh với 10 thành viên. Các CLB, tổ hợp tác hoạt động khá hiệu quả, được mọi người đồng thuận cao.

Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chị Trần Thị Lệ Thủy là người đi tiên phong trong mở lớp đào tạo nghề nuôi ong với 32 hội viên tham gia. Chị còn tham gia vận động chị em phụ nữ gây quỹ mỗi năm hàng chục triệu đồng giúp đỡ 2 khu vườn mẫu trị giá 3 triệu đồng; trao tặng 7 mô hình sinh kế mỗi mô hình 4 triệu đồng, giúp 4 hộ thoát nghèo, 7 hộ thoát cận nghèo trở thành hộ thu nhập trung bình khá.

img-4621-5767.jpg
Chị Thủy lắng nghe hội viên Chi hội thôn Hưng Thịnh chia sẻ về quy trình trồng rau muống cạn.

Là “thủ lĩnh”, chị Thủy luôn “nói đi đôi với làm” trong triển khai các phong trào, hoạt động của phụ nữ, đặc biệt là trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ vậy, đã kết nối thành lập 4 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 300 triệu đồng; giúp 206 hội viên tham gia cải tạo vườn, chỉnh trang nhà ở; vận động hàng trăm hộ gia đình chăn nuôi lắp bể biogas xử lý bằng chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường; giúp 244 hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; hướng dẫn hơn 1.000 hộ thực hiện “5 không, 3 sạch”.

Đến nay, toàn xã có 92% hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. "Phong trào của các chi hội phụ nữ xã An Hòa Thịnh nói chung của chi hội thôn Trùa nói riêng ngày càng phát triển mạnh, nhờ được Chủ tịch Hội Trần Thị Lệ Thủy "truyền lửa". Đến nay, 17/19 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đều có công lớn của chị Thủy", chị Đặng Thị Hồng - Chi hội thôn Trùa khẳng định.

Không chỉ vậy, hằng ngày, chị Thủy còn thường xuyên xuống địa bàn để tham gia một số hoạt động cùng hội viên như: trồng cây, vệ sinh môi trường... Đặc biệt, chị Thủy còn đột xuất đến một số thôn để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi hội. Qua đó nhằm kịp thời nhắc nhở, kiểm điểm những chi hội thực hiện chưa tốt; định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn...

Dưới sự lãnh đạo của “thủ lĩnh” Trần Thị Lệ Thủy, phong trào của Hội LHPN xã An Hòa Thịnh ngày càng phát triển. Hội LHPN xã An Hòa Thịnh 3 lần được nhận được bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

img-4419-5853.jpg
Chủ tịch Hội LHPN xã An Hòa Thịnh chủ trì buổi lễ ra mắt tổ hợp tác nuôi hươu với 16 thành viên vào tháng 9/2024.

Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Thịnh Đinh Văn Hải cho biết: "Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Thị Lệ Thủy là người rất tâm huyết, nhiệt tình và đặc biệt có uy tín với các hội viên nên mỗi khi triển khai việc gì đều được chị em ủng hộ nhiệt tình. Vì vậy, những phần việc giao cho hội phụ nữ đảm nhận, đặc biệt là những việc khó chúng tôi rất yên tâm và tin rằng tổ chức này sẽ hoàn thành tốt".

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Hà Thị Minh Thành cho hay, chồng mất sớm phải nuôi dạy 2 con nhỏ nhưng chị Thủy vẫn luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, nhiều năm liền Hội LHPN xã An Hòa Thịnh trở thành đơn vị dẫn đầu huyện về thực hiện các phong trào, liên tục được UBND tỉnh (2021), Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen (2020, 2022, 2023). Đặc biệt, năm 2023, cá nhân chị Trần Thị Lệ Thủy cũng được Trung ương Hội tặng bằng khen. Chị Thủy xứng đáng là người được mệnh danh "thủ lĩnh" của các phong trào phụ nữ ở huyện Hương Sơn.

Chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi