Tân binh lên đường: Vinh quang người đi, nhớ thương người ở lại!
“Ngày mai anh lên đường, để lại bao yêu thương và nỗi nhớ”... Giờ phút tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, những câu hát gợi thương gợi nhớ trong bài Ngày mai anh lên đường khiến không ít người rơi nước mắt. Để lại bao yêu thương và nỗi nhớ, các tân binh hôm nay mạnh chân bước trên con đường mới, mang theo sứ mệnh vinh quang của tuổi trẻ: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ảnh: Thái Oanh
Ảnh: Thái Oanh
Ảnh: Phúc Quang
Ảnh: Hữu Trung
Ảnh: Tiến Dũng
Ảnh: Hữu Trung
Ảnh: Hữu Trung
Ảnh: Ánh Dương
Ảnh: Thanh Hoài
Ảnh: Vũ Viễn
Ảnh: Vũ Viễn
Ảnh: Thùy Dương
Ảnh: Thành Chung
Ảnh: Thu Trang
Ảnh: Thu Trang
Ảnh: Thu Trang
Ảnh: Đình Nhất
Ảnh: Ánh Dương
Ảnh: Thành Chung
Nhóm PV
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh vượt khó đạt giải quốc gia môn Toán
Thiêng liêng Tết Nguyên tiêu
Nhiều thú vị khi trải nghiệm du lịch nông thôn mới ở xã vùng thượng Kỳ Anh
Gìn giữ gia phong với tục cúng họ ngày rằm ở Hà Tĩnh
Từ hạ tầng chắp vá, cán bộ, đảng viên phường Đức Thuận vào cuộc xây dựng đô thị văn minh
Bí thư chi bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh hiến hơn 2.400 mét vuông đất để mở rộng đường
Hà Tĩnh chính thức dừng tất cả lễ hội, giải đấu thể thao vì dịch nCoV
Người dân Mai Phụ gói 1.760 bánh chưng cung tiến vua Mai
Từ cô sinh viên nghèo ở Hà Tĩnh đến quản lý của trường đại học tại Singapore
Đi lễ chùa đầu năm ở Hà Tĩnh: Nhẹ nhàng mà vẫn tôn nghiêm!