Ông trùm đường dây buôn hơn 1.000 bánh heroin lẩn trốn tại Lào

Hiện nay, Công an tỉnh Điện Biên đang dẫn giải, di lý Sùng A Dua về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào) bắt giữ kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại Lào.

Ông trùm đường dây buôn hơn 1.000 bánh heroin lẩn trốn tại Lào

Sùng A Dua. Ảnh: CAND

Người bị bắt giữ là Sùng A Dua (tên gọi khác là Giàng Sống Ly, sinh năm 1977, ngụ bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Dua là kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép 1.010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên triệt phá từ năm 2014.

Theo hồ sơ của các cơ quan chức năng, ngày 24/11/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt quả tang Hạng A Thi, Sùng A Sếnh đang vận chuyển 39,25 gram heroin tại bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã xác định được một đường dây gồm 10 người do Sùng A Dua cầm đầu, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 1.010 bánh heroin từ năm 2007. Ngay sau khi một số người trong đường dây bị bắt, Sùng A Dua đã vượt biên giới trốn sang Lào.

Trong thời gian lẩn trốn, Dua liên tục thay đổi chỗ ở, chọn những nơi hẻo lánh, hiểm trở tại các tỉnh Bắc Lào, Trung Lào để sinh sống, không liên lạc về Việt Nam cũng như tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do nước bạn cấp.

6h ngày 4/3, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đã phối hợp lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Dua tại bản Huổi Hỉn Sửa, huyện A Nụ Vông, tỉnh Xay Sổm Bun.

Công an tỉnh Điện Biên đã dẫn giải, di lý Sùng A Dua về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà; một người trong nhóm nhảy xuống cứu cũng gặp nạn nhưng được tàu cá đưa lên an toàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!