Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

(Baohatinh.vn) - 3 con sông lớn bao quanh kèm nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước lũ tại xã Vượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) rút chậm. Tính tới sáng nay (2/11), nhiều thôn xóm vẫn bị nước bủa vây.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Sau đợt mưa lớn kéo dài từ 28 - 31/10, nhiều địa phương của Can Lộc như thị trấn Nghèn, Vượng Lộc, Tùng Lộc, Thiên Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộ... bị ngập nặng.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Nguyễn Minh Vỵ cho hay: Địa phương có 1.500 hộ dân thì trong đợt mưa lớn này có 820 hộ bị ngập nước. Tới sáng 2/11, nước lũ đã rút dần nhưng rất chậm, nhiều thôn như Đoài Duyệt, Đông Huề, Đông Mỹ... vẫn bị ngập nặng, các tuyến đường vẫn ngập nước.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Phương tiện di chuyển duy nhất trong thời điểm này ở các khu dân cư này là thuyền. Tuy nhiên, cũng khá ít gia đình ở xã Vượng Lộc có chuẩn bị từ trước. Hình ảnh ghi nhận vào chiều tối 1/11.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

4 ngày sau trận mưa lớn, dù nước đã rút dần nhưng căn nhà của gia đình anh Trần Mạnh Trí (SN 1976, thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc) vẫn bị ngập nặng, mọi vật dụng trong nhà vẫn phải kê gác lên cao, chưa thể dọn xuống.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Theo lời anh Trí, do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến lũ lên nhanh, tràn vào nhà gần 1m. Toàn bộ số gia cầm không kịp đưa lên cao nên chết khá nhiều.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Nằm kế bên nhà anh Trí là gia đình chị Đặng Thị Thắm cũng đang bị nước bủa vây. Để di chuyển, mọi người phải dùng thuyền tôn. “Chưa năm nào mà nhà tôi bị ngập nặng như thế này. Nước lũ lên nhanh mà rút rất chậm”, chị Đặng Thị Thắm cho hay.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Theo người dân địa phương, bên cạnh lượng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh thì do xã Vượng Lộc có 3 con sông bao quanh là sông Nhà Lê, sông Đông Mỹ, sông Chợ Mới nên lũ lên cao và rút rất chậm. (Trong ảnh: Các tuyến đường dẫn vào nhà thờ giáo xứ Kim Lâm ngập trong biển nước).

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Theo Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Nguyễn Minh Vỵ, trong thời gian bị nước lũ bủa vây, chính quyền địa phương đã tiếp tế thức ăn như mì tôm, cơm, xôi để đảm bảo không hộ dân nào bị đói.

Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Can Lộc vẫn bị nước bủa vây

Theo ông Vỵ, ngoài việc khu dân bị chia cắt, địa phương cũng bị thiệt hại nặng do nước lũ, như 10ha nuôi trồng thủy sản bị ngập nước, 25ha hành tăm cùng 12ha rau, hoa màu bị hư hỏng.

Tính đến sáng nay (2/11), nước lũ đã rút nhưng một số khu dân cư của các xã Vượng Lộc, Tùng Lộc, thị trấn Nghèn, Khánh Vĩnh Yên... vẫn đang bị ngập, các tuyến đường trong thôn vẫn đang khó di chuyển. Hiện nay thời tiết đang khô ráo nên hy vọng nước lũ sẽ rút nhanh hơn những ngày trước đó.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đòi hỏi phụ huynh Hà Tĩnh cũng phải tăng cường trách nhiệm trong giáo dục con cái.
Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.