Sáng ngời tấm lòng lương y

(Baohatinh.vn) - Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.

Hẳn trong tâm khảm của mỗi y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh vẫn chưa quên ca bệnh H.T.T. (32 tuổi, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) mang thai tuần thứ 40 nhập viện tại BVĐK thị xã Kỳ Anh với triệu chứng đau bụng từng cơn vùng hạ vị.

Bệnh nhân được chỉ định theo dõi chuyển dạ sinh thường. Sau khi bấm ối cho rặn đẻ, bệnh nhân đột ngột xuất hiện co giật, khó thở liên tục, thở nhanh, tụt huyết áp. Được phẫu thuật lấy thai thành công, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện đờ tử cung, rối loạn đông máu nặng, chảy máu nhiều. Sau đó, tình trạng bệnh nhân tiếp tục nặng dần, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp khó đo, tưới máu mô giảm, da nổi vân tím.

bqbht_br_1-1.jpg
Các cơ sở y tế nỗ lực huy động các nguồn lực để đồng hành, sẻ chia cùng người bệnh.

Với diễn biến nặng và nguy cơ tử vong cao nên quy trình báo động đỏ được BVĐK thị xã Kỳ Anh kích hoạt. Một ê-kíp của BVĐK tỉnh gồm các bác sỹ về hồi sức tích cực, sản, ngoại tổng hợp, huyết học - truyền máu, mang theo các chế phẩm cần thiết nhanh chóng vượt gần 70 km vào BVĐK thị xã Kỳ Anh để cấp cứu cho bệnh nhân.

“Thời điểm đó, anh em bác sỹ chỉ mong muốn duy nhất một điều là xe cấp cứu chở chúng tôi đến nơi thật nhanh để có thể tiếp cận với người bệnh” - bác sỹ Nguyễn Viết Hải - Trưởng khoa Hồi sức tích cực của BVĐK tỉnh nhớ lại.

Bằng kinh nghiệm cấp cứu cho các ca bệnh nặng của cơ sở y tế (CSYT) đầu ngành tỉnh nhà, các bác sỹ BVĐK tỉnh nhanh chóng tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực cho bệnh nhân như: chống sốc, chống suy hô hấp, kiểm soát xuất huyết và rối loạn đông máu…; nhờ đó, tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện. Để chủ động với các diễn biến mới có thể xảy ra, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển ra Khoa Hồi sức tích cực của BVĐK tỉnh để chăm sóc và điều trị.

bqbht_br_img-6744a.jpg
bqbht_br_img-6722b.jpg
Năng lực cấp cứu, điều trị của các cơ sở y tế ngày càng được nâng cao, góp phần tạo niềm tin lớn cho người bệnh.

Bác sỹ Nguyễn Viết Hải chia sẻ: “Trường hợp như bệnh nhân T. là một ca bệnh rất nặng, diễn biến rất nhanh, rất khó cho hệ thống y tế cơ sở. Là phòng tuyến cuối của hệ thống y tế tỉnh nhà nên khoa chúng tôi đều tiếp nhận các bệnh nhân nặng từ ngoại khoa đến nội khoa. Hầu hết các bệnh nhân đều đối mặt với tình trạng thập tử nhất sinh, song các y, bác sỹ trong khoa đều nỗ lực hết mình, vận dụng khả năng có thể và những máy móc thiết bị hiện có để cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Với sự nỗ lực, kiên trì của y, bác sỹ cộng với ý chí, khát vọng sống của chính người bệnh, nhiều bệnh nhân dù đối diện với “cửa tử” rất lớn song vẫn hồi phục diệu kỳ và trở về với phòng bệnh thường”.

Đối với mỗi CSYT, điều ý nghĩa nhất là người bệnh được cấp cứu, điều trị hiệu quả để sớm trở về cuộc sống thường nhật. Để làm được điều đó, việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn là hết sức cấp thiết. Đến nay, với cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư đồng bộ, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản nên các CSYT trên địa bàn tỉnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp tim mạch, xạ trị, tiêu sợi huyết, các phẫu thuật liên quan đến chấn thương chỉnh hình, ngoại tiêu hóa, phẫu thuật nội soi, phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tai biến… góp phần tạo sự hài lòng cho người bệnh.

bqbht_br_4a-2.jpg
bqbht_br_5a-2.jpg
Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đang chăm lo, đồng hành với người bệnh từ những hành động nhỏ nhất.

Tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mỗi y, bác sỹ ở đây đang từng ngày viết lên câu chuyện lương y bằng những hành động đầy ý nghĩa và ấm áp. Bác sỹ Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Người bệnh ở đây có nhiều sự khác biệt hơn so với những bệnh nhân ở các CSYT khác nên việc chăm sóc, điều trị cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn. Mỗi y, bác sỹ thực sự là người đồng hành, là người bạn của bệnh nhân, để bệnh nhân trao gửi, tâm tình. Đặc biệt, bệnh viện phải biết chăm lo chu đáo để mang lại cảm giác ấm áp, an toàn, thực sự như ngôi nhà của người bệnh”.

Theo lời kể của bác sỹ Phúc thì thời gian trước đây, các phòng bệnh của những bệnh nhân kích động thường lắp bằng hệ thống khung sắt không có cửa kính chắn vì sợ bệnh nhân sẽ đập phá. Tuy nhiên, khi mùa đông về gió lùa vào phòng, sợ bệnh nhân rét mướt nên bệnh viện nhanh chóng lắp đặt hệ thống nhựa mica trong suốt nhằm che chắn cho người bệnh. Đối với chăn mền, thay vì chỉ sử dụng chất giặt tẩy, bệnh viện còn tăng thêm kinh phí mua nước xả vải thơm để giúp bệnh nhân được ngon giấc hơn mỗi đêm.

Hiện nay, hằng ngày, có khoảng 50% bệnh nhân điều trị tại bệnh viện không có người nhà chăm sóc, vì vậy, mọi vấn đề về ăn uống, sinh hoạt, giặt giũ của người bệnh đều đặt lên vai của đội ngũ điều dưỡng. Dù vất vả song mỗi cán bộ điều dưỡng vẫn luôn ân cần, hòa nhã và chăm lo chu đáo, là người bạn đồng hành, nắm bắt tâm tư, tình cảm của mỗi bệnh nhân.

bqbht_br_2a.jpg
Chương trình "Tiếng hát giường bệnh" là món ăn tinh thần đầy ý nghĩa dành cho người bệnh.

Cùng với sự chăm sóc về chuyên môn, những năm qua, người bệnh còn được chăm sóc về tinh thần. Ra đời từ năm 2019, với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên, Tổ công tác xã hội bệnh viện và Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh, chương trình “Tiếng hát giường bệnh” đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Định kỳ vào tối thứ 5 hằng tuần, các đoàn viên của Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh có mặt tại bệnh viện tổ chức buổi giao lưu văn nghệ.

Tại một góc sân nhỏ, bệnh nhân, người nhà và các ĐVTN, y, bác sỹ lại quây quần cùng ca hát, nhảy múa, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phần nào xua tan mệt mỏi cho người bệnh sau những giờ trị liệu. Ông Phạm Văn Nghiệm (Hương Khê) chia sẻ: “Tôi bị tai biến nên vào đây điều trị được hơn 1 tháng rồi. Mỗi khi có chương trình giao lưu văn nghệ, tôi đều nhờ các điều dưỡng đưa xuống xem để vừa thư giãn vừa được hòa vào không khí vui tươi, vơi đi cảm giác nhớ nhà”.

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ: “Không chỉ nỗ lực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng cho người bệnh, chúng tôi còn chú trọng chăm lo, đồng hành cùng bệnh nhân. Đặc thù của các bệnh nhân tại đây là phải điều trị trong thời gian dài với nhiều liệu trình nên việc tạo ra các món ăn tinh thần như giao lưu văn nghệ, gội đầu, cắt tóc miễn phí… mang lại ý nghĩa hết sức to lớn, động viên, khích lệ người bệnh để họ nỗ lực, kiên trì chiến đấu với bệnh tật”.

Thời gian qua, các CSYT trên toàn tỉnh đã nỗ lực chăm lo, đồng hành cùng người bệnh qua những hoạt động thiết thực như: thành lập quỹ bữa ăn tình thương cung cấp hàng nghìn suất cơm, suất cháo mỗi tuần; tổ chức các điểm gội đầu, cắt tóc miễn phí; vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng các suất quà hoặc hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều y, bác sỹ không ngần ngại hiến những giọt máu đào để cứu sống bệnh nhân trong lúc nguy kịch. Tất cả những hoạt động ý nghĩa đó làm sáng ngời thêm tấm lòng lương y, tạo niềm tin và sự yêu mến của người dân.

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.