Sạt lở nghiêm trọng tại Bolikhămxay, đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị chia cắt

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn Bolikhămxay (Lào) xảy ra mưa lớn làm hơn 14.000 hộ dân của huyện Căm Cợt bị thiệt hại nặng nề. Tại khu vực đèo Đất (cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh khoảng 80 km về phía Tây) đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá.

Cho đến chiều 6/8, do mưa lớn kéo dài, đèo Đất (đường số 8), thuộc tỉnh Bolikhămxay (Lào) bị sạt lở nghiêm trọng và vẫn chưa thể thông xe. Theo thông tin từ BĐBP Hà Tĩnh, một số xe đã bị lũ cuốn, nhiều xe bị vùi lấp đất đá. Nhiều xe tải, xe khách người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở chưa thể di chuyển.

Sạt lở nghiêm trọng tại Bolikhămxay, đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị chia cắt

Sạt lở đã gây thương vong về người, vùi lấp nhiều phương tiện, thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Bôlikhămxay đã có thông báo tạm thời đình chỉ các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này. Hiện nay, lực lượng chức năng của Lào và BĐBP Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Các phương tiện được khuyến cáo nên đi các tuyến đường thay thế như: Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Từ ngày 1 – 4/8, trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay (Lào), mưa lớn đã gây ra trận lũ ống lịch sử làm 62 bản/70 bản, với hơn 14.000 hộ dân của huyện Căm Cợt bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ bị lũ cuốn trôi, gia súc, hoa màu bị mất trắng. Đặc biệt, tại khu vực đèo Đất (cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh khoảng 80 km về phía Tây) đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá từ trên sườn núi đổ xuống làm tắc nghẽn giao thông. Sạt lở đã gây thương vong về người, vùi lấp nhiều phương tiện, thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Sạt lở nghiêm trọng tại Bolikhămxay, đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị chia cắt

Hơn 14.000 hộ dân của huyện Căm Cợt bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ bị lũ cuốn trôi, gia súc, hoa màu bị mất trắng.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai đoàn công tác sang trực tiếp hiện trường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng của bạn tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tham mưu triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục và tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ đang bị cô lập.

Trước mắt, BĐBP Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước lọc, 100 thùng lương khô cho bà con, các phương tiện đang bị cô lập trên đèo.

Sạt lở nghiêm trọng tại Bolikhămxay, đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị chia cắt

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả của sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng tại Bolikhămxay, đường từ Hà Tĩnh sang Lào bị chia cắt

BĐBP Hà Tĩnh trao hỗ trợ mì tôm, nước lọc, lương khô cho bà con nhân dân.

Từ Bolikhămxay

Đọc thêm

Bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng"

Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng"

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!