“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”

(Baohatinh.vn) - “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” là quan điểm sống của người công giáo luôn được giáo dân Hà Tĩnh tiếp nối, lan tỏa.

Năm nay 59 tuổi, giáo dân Võ Thị Lộc (thôn Tân Tiến, xã Thạch Hương, Thạch Hà) đã có hơn 10 năm làm Trưởng thôn. Đảm đương vị trí “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, hơn ai hết, bà biết cần phải làm gì để dân nghe, dân tin và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”

Thẳng thắn nhưng trách nhiệm và luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên bà Lộc luôn tạo được uy tín trong dân, tập hợp được khối đoàn kết lương - giáo thực cùng thực hiện hiệu quả các phong trào của địa phương

Bà Lộc trải lòng: “Trước đây, tôi làm Trưởng thôn Tân Bình, có đến ½ giáo dân. Từ năm 2012, thôn Tân Bình sáp nhập với thôn Văn Tiến thành thôn Tân Tiến, tôi tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Là Trưởng thôn nhưng cũng là một con chiên nên điều trước tiên tôi hướng đến là phải sống “tốt đời đẹp đạo”, phải luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Là tấm gương sống tốt đời đẹp đạo nên bà Lộc luôn được bà con tin yêu. Năm 2017, cùng với ban mặt trận thôn, bà Lộc đã vận động và lãnh đạo nhân dân thôn Tân Tiến về đích các tiêu chí NTM. Hiện, thôn đang phấn đấu đến năm 2019 trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Chị Phan Thị Hồng, một người dân trong thôn nhận xét: “Bà Lộc là người thẳng thắn nhưng đầy trách nhiệm. Thôn có đến 1/4 là giáo dân nên đôi khi về tư tưởng cũng không tránh khỏi sự bất đồng nhưng bà Lộc luôn tập hợp được khối đoàn kết”.

“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”

Bà Võ Thị Hảo luôn tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực vận động nhân dân cùng hưởng ứng, nhất là phong trào xây dựng NTM và khu dân cư kiểu mẫu.

Với quan niệm “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, ở nhiều giáo xứ, giáo họ trên toàn tỉnh, sự gương mẫu của giáo dân thể hiện trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. Trong đó, nổi bật nhất là thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 39/115 xã có giáo dân sinh sống được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM trên tổng số 136 xã, phường, thị trấn có đồng bào giáo dân sinh sống.

Bà Võ Thị Thảo - giáo xứ Văn Hạnh (thôn Đức Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Một con chiên, dù ở vị trí nào cũng phải sống tốt đời đẹp đạo. Trước đây, khi còn làm Chủ tịch Phụ nữ xã, tôi luôn tìm cách để nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên, nhất là phụ nữ vùng giáo. Nhiều CLB của phụ nữ vùng giáo ra đời và được nhân rộng, nâng cao nhận thức và phổ biến các kiến thức về xã hội, kỹ năng sống, về pháp luật, KHKT, lựa chọn nghề nghiệp, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn… Giờ về hưu, tôi luôn cố gắng tiên phong trong hoạt động chung của cộng đồng cũng như của giáo hội”.

“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”

Hội LHPN tỉnh tặng quà chúc mừng Noel cho các cán bộ, hội viên phụ nữ cốt cán ở thị xã Kỳ Anh

Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 1.000 cán bộ, đảng viên là giáo dân đang tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hà Tĩnh có 308 người trúng cử vào HĐND các cấp, trong đó có 1 người là đại biểu HĐND tỉnh, 22 người đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã và 305 người tham gia đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Ở khu dân cư, giáo dân tích cực tham gia vào các vị trí như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân, thành viên tổ hòa giải, tổ tự quản, các tổ chức đoàn thể quần chúng như các hội: Cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi…

Dù ở cương vị nào, người công giáo đều có ý thức rằng, họ là một phần của dân tộc, hòa vào dòng chảy của dân tộc, mong muốn đất nước, quê hương phát triển, đời sống nhân dân được ấm no.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!