Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

(Baohatinh.vn) - Trên đỉnh Hoành Sơn ở xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có một chứng tích chiến tranh đặc biệt mang tên “Hầm Nghiêng”. Nơi đây ghi dấu sự hy sinh anh dũng của những cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 535 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân).

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Bia ghi lại chiến tích “Hầm Nghiêng” được đặt trang trọng ngay lối vào.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Chiến tích “Hầm Nghiêng” (hay còn gọi là hầm R1) nằm trên đỉnh núi Hoành Sơn, trong khuôn viên của Trạm Radar 535 (trước đây thuộc Đại đội Phòng không 24 - Hải quân). Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch - Chính trị viên Trạm Radar 535 giới thiệu về chiến tích "Hầm Nghiêng".

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

"Hầm Nghiêng” được xây dựng từ năm 1960 với nguyên liệu chính là bê tông, sắt thép, kết cấu chắc chắn. Hầm nằm trên đỉnh núi ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, có chức năng là hầm chứa máy, phát sóng radar phục vụ chiến đấu cho lực lượng quân đội của ta.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Trạm Radar 535 với nhiệm vụ nhiệm vụ quan sát, nắm bắt, theo dõi các phương tiện trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng trong khu vực được phân công phụ trách... đã trở thành điểm đánh phá của đế quốc Mỹ, nhằm phá hoại hệ thống radar của quân ta. Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch bên mảnh bom tàn phá của quân địch lên căn hầm trú ẩn của chiến sĩ tại Trạm Radar 535.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Vào hồi 14h30 ngày 22/3/1965, lần đầu tiên đế quốc Mỹ sử dụng không quân để đánh phá trận địa Trạm Radar 535...

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Cán bộ, chiến sỹ của trạm đã phối hợp với Đại đội 24 Hải quân và lực lượng phòng không nhân dân kiên cường đánh trả, bảo vệ an toàn trận địa, duy trì đài radar để tiếp tục phát sóng phục vụ chiến đấu. Trong ảnh: Mảnh bom còn sót lại sau trận càn quét của địch vào hầm trú ẩn của chiến sĩ Trạm Radar 535.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Trong trận chiến này, bom đạn Mỹ đã đánh sập nhà chỉ huy, nhà ở của bộ đội. 3 chiến sỹ của trạm đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu và bám trụ tại căn hầm R1...

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Đó là các liệt sỹ: Đỗ Văn Hoạt (SN 1932, quê Ý Yên - Nam Định), Lê Văn Khâm (SN 1942, quê Quảng Trạch - Quảng Bình), Dương Văn Tường (SN 1944, quê Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Trong ảnh: Tàn tích căn hầm bị phá huỷ.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Với dã tâm quyết san phẳng trạm radar, vào hồi 12h trưa ngày 26/3/1965, đế quốc Mỹ tiếp tục sử dụng 6 máy bay điên cuồng đánh phá trận địa của trạm. Sau 5 giờ chiến đấu mưu trí và dũng cảm, cán bộ, chiến sỹ của trạm và Đại đội 24 Hải quân đã bắn rơi 3 chiếc máy máy bay của địch... Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch giới thiệu bên trong khu "Hầm Nghiêng".

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Tuy nhiên, hầm máy R1 trúng bom, bị phá hủy một phần kết cấu và nghiêng, từ đó, địa điểm này được gọi là chiến tích “Hầm Nghiêng”. Trong ảnh: Bên ngoài của căn hầm còn lưu lại nhiều vết tích của chiến tranh.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Sau những trận đánh đó, Trạm Radar 535 nhiều lần trở thành địa điểm “càn quét” của không quân Mỹ. Ngày 19/12/1968, liệt sỹ Lê Văn Thanh (SN 1944, quê Bố Trạch - Quảng Bình) đã hy sinh trên đường vận chuyển hậu cần cho đơn vị. Như vậy, đã có 4 cán bộ, chiến sỹ của trạm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Với những chiến công oanh liệt, Trạm Radar 535 vinh dự được nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 25/8/1970. Trong ảnh: Bia ghi danh các liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Trạm Radar 535.

Thăm chiến tích “Hầm Nghiêng” trên đỉnh Hoành Sơn

Để ghi nhớ và gìn giữ dấu tích về những chiến công anh dũng của thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 535 đã đóng góp 400 ngày công xây dựng khuôn viên chiến tích “Hầm Nghiêng” với các hạng mục như: bia đá khắc ghi các sự kiện lịch sử, chiến công của trạm; bia thờ 4 liệt sỹ đã dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ; mái tôn; đường dẫn... Công trình được khánh thành ngày 22/12/2020 như một lời tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Nhật ký phố phường Hà Tĩnh

Nhật ký phố phường Hà Tĩnh

Giữa phố thị đang từng ngày đổi thay, vẫn có những nhịp sống lặng lẽ làm nên linh hồn của phố phường Hà Tĩnh, đủ để ai đi qua cũng nhớ, người ở lại thêm thương.
Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Đến khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dịp này, một điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích là con đường hoa dã quỳ vàng rực. Dù được trồng chưa lâu nhưng loài hoa này khá hợp với vùng đất đồi và khí hậu vùng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khởi động sản xuất TVC quảng bá du lịch

Hiện thực hoá thông điệp "Hà Tĩnh - hãy một lần đến"

TVC quảng bá du lịch do Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất hứa hẹn đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá trọn vẹn những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhà.
 Đồng Lộc - miền trải nghiệm xanh

Đồng Lộc - miền trải nghiệm xanh

Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ linh thiêng, nơi khắc ghi những dấu ấn của lịch sử đang khoác lên mình màu xanh no ấm, khẳng định nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.
Một sớm mai trên đồi sim chín

Một sớm mai trên đồi sim chín

Công việc hái sim sáng sớm đã gắn bó bao đời, trở thành nét đẹp lao động bình dị, phản ánh nhịp sống yên lành của người dân thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh)
Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Không khí trầm lắng của du lịch Hà Tĩnh mỗi độ thu - đông đã trở thành “điệp khúc” quen thuộc. Dù các doanh nghiệp, cơ sở du lịch đã nỗ lực tìm hướng đi mới nhưng đến nay, vẫn thiếu sản phẩm đặc trưng đủ sức hấp dẫn.
Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.
Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Không chỉ là nơi neo đậu của những con thuyền, bến Giang Đình (xã Nghi Xuân) còn là một điểm hẹn tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp của miền quê ven sông Lam.