Sinh năm 1990 tại thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, anh Hoàng Minh Thắng từ nhỏ đã phải mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam do người cha là một cựu chiến binh từng bị phơi nhiễm khi chiến đấu tại chiến trường miền Nam truyền lại. Di chứng ấy khiến anh không thể nói, sức khỏe yếu và cơ thể còi cọc từ nhỏ. Không được đến trường, không biết mặt chữ, thế giới của anh chỉ quẩn quanh trong sự câm lặng và những cơn đau ốm bủa vây.
Số phận run rủi, đầu năm 2016, anh gặp và nên duyên cùng chị Lê Thị Phương (SN 1984, quê ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình). Chị Phương cũng mang trong mình những thiệt thòi từ lúc lọt lòng, thiểu năng trí tuệ, tay chân chậm chạp và khả năng giao tiếp hạn chế.
Hai mảnh đời bất hạnh, hai con người nhiều khiếm khuyết đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, nương tựa và cùng dựng xây một mái ấm. Cuộc sống vốn đã nhiều nhọc nhằn nay càng thêm chật vật khi hai vợ chồng phải lo cho hai con ăn học.
Dù thường xuyên đau yếu, nhưng vì các con, anh Thắng vẫn cố gắng gượng, tìm cách làm việc mỗi khi có thể. Những ngày sức khỏe cho phép, anh theo các đội thợ xây làm việc vặt, phụ hồ, chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống. Còn chị Phương, dù sức khỏe và thần kinh không ổn định, vẫn cố gắng chăm đàn gà, con lợn, vun vén nương rau để có thêm chút thu nhập.
“Trước đây, tôi có xin đi rửa bát thuê, dọn dẹp ở quán ăn. Nhưng vì làm chậm chạp, lại hay bị đau đầu, tê tay, tê chân nên người ta không thuê nữa. Tay chân luống cuống nên đi xin việc ở đâu họ cũng không đồng ý. Thỉnh thoảng tôi đi nhặt ve chai quanh xóm hoặc hái mấy bó rau đem ra chợ bán kiếm ít đồng” - chị Phương chia sẻ.
Giữa những bất hạnh của số phận, anh Thắng và chị Phương vẫn nương tựa vào nhau, cùng vun vén mái ấm và chắt chiu từng hy vọng cho các con. Với anh chị, chỉ cần các con được đến trường, được học hành và có một tương lai tốt đẹp hơn thì những nhọc nhằn hôm nay dường như cũng có thêm lý do để cố gắng.
Hai con của anh chị là em Hoàng Như Quỳnh (SN 2017, học lớp 4) và em Hoàng Trọng Lưu (SN 2019, học lớp 2), đều học tại Trường Tiểu học Cẩm Duệ. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, hai em luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn và phụ giúp bố mẹ những công việc vừa sức.
Em Hoàng Như Quỳnh bày tỏ: “Em thấy bố mẹ thường xuyên đau mỏi, em rất thương. Em mong bố mẹ có thể khỏe mạnh hơn, có sức để đưa em và em trai đi học và đi chơi như các bạn”.
Với những đồng tiền thu nhập ít ỏi, lại thường xuyên đau ốm, ước mong có được một mái ấm riêng của vợ chồng anh Thắng đến nay vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Hiện, gia đình anh chị vẫn phải sống chung với bố mẹ anh Thắng trong căn nhà cấp 4, nơi ba thế hệ nương tựa vào nhau qua ngày.
Người cha của anh Thắng, năm nay 73 tuổi, cũng mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin. Tuổi cao, bệnh tật khiến sức khỏe ông ngày càng suy kiệt, nhiều năm nay phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Vì thế, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai của bà Nguyễn Thị Hương – mẹ anh Thắng, nay đã ngoài 70 tuổi.
“Tôi có 5 người con, Thắng là người con trai duy nhất nhưng cũng mang di chứng chất độc da cam như bố. Nhiều lúc nhìn chồng, nhìn con rồi quay sang hai đứa cháu nội, tôi nước mắt lưng tròng, không biết than phận với ai. Thương chồng, thương con, thương hai đứa nhỏ tuổi ăn, tuổi học không được như bạn bè” - bà Hương nghẹn ngào.
Bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Duệ cho biết: “Gia đình anh Thắng là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế tại địa phương. Dù bà con lối xóm thường xuyên quan tâm, chính quyền địa phương có những phần quà hỗ trợ vào dịp lễ, tết, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để gia đình anh chị có thể xây dựng một ngôi nhà mới. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua khó khăn”.
Cuộc sống vẫn trôi qua trong căn nhà cấp 4 chật chội, nơi ba thế hệ cùng nương tựa vào nhau giữa những nỗi lo bệnh tật và cơm áo. Với vợ chồng anh Hoàng Minh Thắng, điều mong mỏi nhất lúc này không phải điều gì lớn lao, mà là có một mái nhà đủ vững chãi cho các con yên tâm học tập, để người cha già bớt cảnh nằm bệnh trong thiếu thốn và người mẹ ngoài 70 tuổi vơi đi gánh nặng tuổi già. Hy vọng rằng, từ những tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, ước mong giản dị ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Anh Hoàng Minh Thắng, thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0911.480.396
Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV:
777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ anh Hoàng Minh Thắng, thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh).