Vòng xoáy nợ nần và cái giá phải trả

(Baohatinh.vn) - Đối diện với pháp luật, Nguyễn Thị Hằng không kìm được nước mắt, bày tỏ sự ăn năn, tiếc nuối và chia sẻ những suy ngẫm khi phải trả giá cho sai lầm. Nhưng tất cả đều đã quá muộn…

Một ngày trung tuần tháng 3, không khí trang nghiêm pha lẫn sự căng thẳng bao trùm phòng xử án TAND tỉnh Hà Tĩnh. 2 bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú thôn Đồng Tiến, thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) và Phan Thị Huệ (SN 1981, trú tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) đứng trầm ngâm trước bục khai báo, đối diện với những tội danh đã được công bố chi tiết trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Với Nguyễn Thị Hằng, đây là khoảnh khắc bị cáo phải đối diện trực diện với hậu quả của chuỗi sai lầm do chính mình gây ra, bắt nguồn từ áp lực nợ nần và sự cám dỗ vật chất.

bqbht_br_2-copy.jpg
Toàn án nhân dân tỉnh xét xử các bị cáo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, vòng xoáy nợ nần đã đẩy Nguyễn Thị Hằng đến một bước ngoặt sai lầm. Thay vì tìm kiếm giải pháp chân chính, y đã chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân cùng hình ảnh giấy tờ cho Phan Thị Huệ, với mục đích thuê làm giả các loại giấy tờ quan trọng. Huệ đã đáp ứng yêu cầu phi pháp này, tạo ra 2 giấy đăng ký xe ô tô giả và 1 sổ tiết kiệm ngân hàng giả với số tiền lên tới 1 tỷ đồng, tất cả đều đứng tên Nguyễn Thị Hằng. Những tài liệu giả mạo này, theo cáo trạng, chính là "chìa khóa" mở ra cánh cửa cho những hành vi lừa đảo tinh vi và táo bạo sau đó của Hằng.

img-1026-copy.jpg
Không khí trang nghiêm pha lẫn sự căng thẳng bao trùm phòng xử án.

Dưới sức ép đòi nợ ngày càng lớn, Hằng đã liều lĩnh sử dụng một trong những giấy đăng ký xe ô tô giả (hiệu Mitsubishi, BKS 38A-480.47) để mang đi cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt của chị Hoàng Nữ A.Th. số tiền hơn 220 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền phi pháp này chỉ là một giọt nước trong biển cả nợ nần. Để có thêm tiền chi tiêu cá nhân và tiếp tục "đắp" vào các khoản nợ cũ, từ tháng 10/2022 - 6/2023, Hằng đã liên tục "giăng bẫy" những người xung quanh mình bằng những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Những lời nói dối "ngọt ngào" được thốt ra, kết hợp với các tình huống giả tạo được dựng lên đầy khéo léo như "có mối đầu tư lợi nhuận cao" hay "cần tiền nhập hàng kinh doanh gấp", đã khiến thêm 3 nạn nhân khác tin tưởng giao tiền. Tổng số tiền Hằng chiếm đoạt được từ các vụ lừa đảo này lên tới gần 1,62 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi, cả 2 bị cáo đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được nói lời cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng bày tỏ: "Áp lực thanh toán nợ nần đã che mờ lý trí nên bị cáo đã không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật và tìm kiếm sự giúp đỡ chân chính. Bị cáo đã đi trên một con đường sai lầm - con đường mà ban đầu nghĩ đây là giải pháp tạm thời để xử lý khó khăn tài chính đang bủa vây. Giờ đây, bị cáo đã tự tay vứt bỏ tất cả, đã phản bội niềm tin của những người xung quanh. Đứng trước tòa, nhìn lại quãng thời gian đó, bị cáo thấy mình như một người khác. Bị cáo hối hận lắm…".

Lời tự thú của bị cáo không chỉ là sự ăn năn cá nhân mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh - về cách con người có thể gục ngã trước áp lực và đưa ra những quyết định liều lĩnh, gây ra hậu quả khôn lường. "Bài học đắt giá này đã khiến bị cáo thức tỉnh. Việc tự đánh mất chính mình và làm tổn thương người khác để có tiền bất chính là cái giá quá đắt. Bị cáo hy vọng, câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đứng trước cám dỗ của đồng tiền” - Hằng trút hết tâm can.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết, chứng cứ của vụ án, HĐXX đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc và công tâm. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", 3 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hình phạt mà Nguyễn Thị Hằng phải chấp hành là 16 năm 6 tháng tù giam.

bqbht_br_111.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng hối hận tại toà.

Đối với bị cáo Phan Thị Huệ, người đã giúp sức làm giả giấy tờ, HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phiên tòa kết thúc, bản án đã được tuyên là một bài học đắt giá, một lời nhắc nhở nghiệt ngã về cách đối mặt với "vòng xoáy" nợ nần, sự cám dỗ của vật chất và những hành vi phi pháp. Vụ án này cho thấy rõ ràng rằng, việc lựa chọn giải quyết khó khăn bằng con đường bất chính, bằng cách lợi dụng lòng tin của người khác, không bao giờ là giải pháp.

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
“Không một mình” trên không gian mạng

“Không một mình” trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.
Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Tòa án Nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt 2 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1978, ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân) về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.
Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Chợ Cày - xã Thạch Hà mỗi ngày có khoảng 500 kg rác thải phát sinh, phần lớn được thu gom và xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, phía trước chợ, vẫn xuất hiện tình trạng rác vứt bừa bãi. 
Băng tắt qua đường - nhanh trước mắt, chậm cả đời

Băng tắt qua đường - nhanh trước mắt, chậm cả đời

Dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh, tình trạng người dân tùy tiện trèo qua dải phân cách cứng diễn ra khá phổ biến, thậm chí tự ý tháo dỡ tấm chống chói để qua lại. Hành vi này làm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tin sai sự thật trên mạng - hiểm họa khó lường!

Tin sai sự thật trên mạng - hiểm họa khó lường!

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng bởi có thể ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và gây xáo trộn trật tự xã hội.