Ấm áp các hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

(Baohatinh.vn) - Trong không khí náo nức của những ngày cận Tết, sắc xanh áo lính đã thắp sáng niềm hy vọng cho người dân xã biên giới xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

bqbht_br_aimg-9052.jpg
Đại biểu tham dự khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ gia đình dân tộc Chứt tại Bản Giàng 2.

Sáng 31/1, tại xã Hương Xuân đã diễn ra các hoạt động: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực biên giới; khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ gia đình dân tộc Chứt tại Bản Giàng 2. Đây là các hoạt động nằm trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương cùng tham dự.

bqbht_br_aimg-9101.jpg
Tham dự khánh thành nhà “Đại đoàn kết” tại Bản Giàng 2 cho 4 hộ: ông Hồ Văn Sơn, ông Hồ Văn Việt, bà Hồ Thị Thùm và bà Hồ Thị Hiền, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt và các đại biểu đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi chứng kiến các hộ gia đình có nơi ở mới khang trang, kiên cố.
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà cho 4 gia đình tại chương trình. Mỗi căn nhà được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh và các đơn vị hỗ trợ 70 triệu đồng.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tặng quà cho 4 gia đình tại chương trình. Mỗi căn nhà được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh và các đơn vị hỗ trợ 70 triệu đồng.

bqbht_br_aimg-9147.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, từ điểm tựa an cư này, bà con dân tộc Chứt sẽ nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo và tiếp tục là cánh tay nối dài cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
bqbht_br_aimg-9112.jpg
Việc khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình là món quà thiết thực, giúp đồng bào dân tộc Chứt có nơi an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống trước thềm năm mới.
bqbht_br_aimg-9150.jpg
Ông Hồ Văn Việt xúc động: “Nhìn ngôi nhà mới được xây dựng từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ và địa phương, tôi xúc động vô cùng. Đây không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chúng tôi thêm tin yêu và gắn bó với biên giới. Chúng tôi hứa sẽ giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, tích cực cùng bộ đội bảo vệ an ninh bản làng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.
bqbht_br_aimg-9191.jpg
Bà Hồ Thị Thùm phấn khởi chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ có được ngôi nhà khang trang, vững chãi như thế này. Có nhà mới, gia đình không còn lo mưa gió, yên tâm lao động sản xuất để vươn lên. Tết này là cái Tết vui nhất, ấm áp nhất vì chúng tôi đã có nơi an cư lạc nghiệp. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã biến ước mơ của đồng bào dân tộc Chứt thành hiện thực”.
bqbht_br_aimg-9202.jpg
bqbht_br_aimg-9197.jpg
Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ là thành quả của sự chung tay góp sức giữa lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, mà còn là biểu tượng cho tinh thần tương thân tương ái, "không để ai bị bỏ lại phía sau" nơi rẻo cao biên giới.
bqbht_br_aimg-9014.jpg
Song song với hoạt động trao nhà, chương trình đã tổ chức thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người dân khu vực biên giới.
bqbht_br_aimg-8995.jpg
bqbht_br_aimg-9018.jpg
Hoạt động góp phần giúp Nhân dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp và giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Người dân được thăm khám chu đáo thông qua những thiết bị y tế hiện đại.

Người dân được thăm khám chu đáo thông qua những thiết bị y tế hiện đại.

bqbht_br_aimg-9029.jpg
Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân) chia sẻ: “Được các bác sĩ quân y thăm khám tận tình, hướng dẫn cách phòng bệnh và cấp thuốc miễn phí, bà con chúng tôi phấn khởi lắm. Ở vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, những chuyến xe thuốc nghĩa tình thế này không chỉ giúp dân bản vơi bớt nỗi lo bệnh tật mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước và bộ đội Biên phòng đối với sức khỏe Nhân dân”.
bqbht_br_aimg-9170.jpg
Chuỗi hoạt động trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Hương Xuân đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân cá nước, tạo động lực để đồng bào các dân tộc yên tâm bám bản, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!