Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

(Baohatinh.vn) - Tham gia hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp học sinh Trường THCS Hoa Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, mà còn góp phần lưu giữ, bảo tồn những di sản quý báu của các loại hình văn hóa phi vật thể...

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Sáng 26/4, CLB Dân ca ví, giặm Trường THCS Hoa Liên (xã Xuân Liên) tổ chức buổi sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm với sự tham gia của Nghệ nhân Nguyễn Trọng Tuấn và các thành viên trong CLB. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Thầy giáo Thanh Tịnh cùng tốp múa CLB Dân ca ví, giặm Trường THCS Hoa Liên thể hiện bài: Hành hương về quê Bác.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Tham gia các hoạt động ngoại khóa (sinh hoạt văn nghệ) không chỉ giúp các em học sinh chia sẻ kinh nghiệm trong học tập mà quan trọng hơn là góp phầm lưu giữ, bảo tồn những di sản quý báu của các loại hình văn hóa phi vật thể như dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều... Trong ảnh: Các thành viên CLB Dân ca ví, giặm Trường THCS Hoa Liên biểu diễn tiết mục Mời trầu.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Trường THCS Hoa Liên là một trong những trường thành lập CLB Dân ca ví, giặm sớm nhất trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Học sinh của trường thuộc 2 xã Xuân Liên, Cổ Đạm - 2 địa phương có truyền thống diễn xướng Trò Kiều lâu đời, đồng hành cùng dân ca ví, giặm và nôi là của ca trù. Việc đưa dân ca ví, giặm vào trường học và thành lập các CLB nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều... Trong ảnh: Song ca Giận mà thương do thầy Đăng Giáp - cô Thu Hiền thể hiện.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm là hoạt động bổ ích nhằm tuyên truyền, quảng bá cho dân ca ví, giặm tới cộng đồng, phản ánh toàn diện cuộc sống, phong tục tập quán, những cung bậc cảm xúc cũng như cốt cách của người dân Nghệ Tĩnh với những ca từ gần gũi, cô đọng, súc tích, âm điệu thiết tha sâu lắng. Trong ảnh: Em Ánh Tuyết thể hiện tác phẩm Lẩy Kiều.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Những năm gần đây, các CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên đã gặt hái nhiều thành tựu trong các cuộc thi của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân với 2 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Trong ảnh: 2 em Hoàng Thủy, Khánh Tâm biểu diễn ca trù.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Hơn 450 học sinh (các lớp 6, 7, 8) tham gia chương trình.

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn nêu rõ giá trị của các loại hình văn hóa phi vật thể; đồng thời hướng dẫn các em học sinh cách thể hiện các tác phẩm ca trù, dân ca ví, giặm...

Ấn tượng chương trình sinh hoạt CLB Dân ca ví, giặm của Trường THCS Hoa Liên

Dịp này, Nghệ nhân Nguyễn Trọng Tuấn trao tặng CLB Dân ca ví, giặm Trường THCS Hoa Liên 2 cuốn sách do ông biên soạn về các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…