Bám biển mùa "gió chướng"

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết không thuận nhưng những ngư dân yêu lao động ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn kiên trì bám biển, chăm chỉ mưu sinh.

Sau nhiều ngày biển động, mấy ngày nay, anh Nguyễn Đức Giao ở thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) tích cực bám biển để bù lại những khoản chi phí sinh hoạt mà gia đình đã chi tiêu lúc không thể đi làm. Trời hửng nắng, mặt biển ít dữ dằn hơn nên con thuyền 24 CV của anh Giao dường như hoạt động tối đa công suất suốt từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cường độ lao động của ngư dân cũng cật lực hơn bởi theo dự báo, ít ngày tới biển tiếp tục động.

bqbht_br_dji-0035-copy.jpg
Ngư dân xã Thịnh Lộc kiên trì bám biển, chăm chỉ mưu sinh trong mùa biển động.

Anh Giao chia sẻ: “Đợt này, tôi liên tục đi đánh bắt 3 – 4 chuyến/ngày ở khu vực cách bờ khoảng 1,5 – 2 hải lý. Sau mỗi đợt biển động, hải sản thường vào bờ nhiều nên chuyến ít thì đánh được khoảng 7 kg, chuyến nhiều được gấp 3 lần, chủ yếu là tôm và các loại cá. Với số lượng đánh bắt này, mỗi ngày tôi thu nhập khoảng 6 – 9 triệu đồng (chưa trừ chi phí sản xuất, khấu hao ngư cụ). Đây là nguồn thu rất lý tưởng bù đắp những khoản thâm hụt trong những ngày mưa gió”.

bqbht_br_dsc-8725-copy.jpg
Mùa gió chướng, ngư dân Thịnh Lộc luôn phải đánh bắt trong điều kiện khắc nghiệt, lao động nặng nhọc.

Tranh thủ những ngày nắng ấm, nhịp điệu sản xuất của ngư dân Thịnh Lộc sôi động cả ngày lẫn đêm và được chia khung thời gian, đối tượng đánh bắt khá rõ rệt dựa trên đặc trưng của từng loài hải sản, cũng như yếu tố sức khỏe, sở trường của mỗi người. Những ngư dân chọn đối tượng đánh bắt là tôm, cá thì đi biển ban ngày; đánh ghẹ, mực nang thì đi vào ban đêm. Nhưng, làm ngày hay làm đêm, đánh cá hay đánh ghẹ thì ngư dân đều mệt nhọc giống nhau và nguồn thu nhập hàng ngày cũng tương đương nhau.

Anh Võ Hồng Thịnh ở thôn Yên Điềm cho biết: “Do thủy triều và trăng sáng nên mấy ngày nay từ 5 giờ chiều, tôi đã bắt đầu xuất phát đi đánh bắt ghẹ bằng hình thức bủa lưới. Để đạt hiệu suất cao, tôi phải khai thác ở khu vực nước sâu hơn vị trí đánh cá, ra cách bờ chừng 3 – 4 hải lý. Hoạt động đánh bắt được thực hiện xuyên đêm, đến tầm 4 giờ sáng là thu lưới về bờ. Bình quân mỗi đêm, tôi thu được 5 – 7 triệu đồng, đây là nguồn thu nhập rất ý nghĩa trong mùa biển động”.

bqbht_br_5-copy.jpg
Thành quả của mỗi chuyến đi biển là những mớ cá tươi ngon, được tiểu thương ra tận bến mua với giá cao.

Do đang trong mùa mưa bão nên thời gian ngư dân Thịnh Lộc bám biển không nhiều, bình quân chỉ 10 – 12 ngày/tháng. Thời gian này, ngư dân phải lao động cật lực trong điều kiện mặt biển có gió mạnh cấp 3, sóng khá lớn... nên đối mặt với nhiều rủi ro. Đặc biệt, mỗi khi qua khu vực cồn biển (vùng cách bờ 200 – 500m) để vào ra luồng lạch thì cấp độ nguy hiểm tăng lên.

Ông Võ Hồng Thức ở thôn Yên Điềm là người có thâm niên 38 năm đi biển chia sẻ: “Đi biển trong mùa gió chướng này rất vất vả và nguy hiểm bởi thường xuyên đối mặt với sóng to, gió rít, mưa liên miên, thuyền luôn trong trạng thái chòng chành. Vì mỗi thuyền chỉ có 1 – 2 ngư dân nên gần như phải luôn tay làm hết tất cả mọi việc trong suốt 2 giờ/chuyến biển, 6 – 8 giờ/ngày trong môi trường khắc nghiệt; cùng đó là ăn uống tạm bợ, không có thời gian nghỉ ngơi trên biển… nên rất mệt mỏi và thường xuyên đối với nguy cơ mất an toàn. Nhưng vì miếng cơm manh áo thường ngày, tình yêu đối với nghề truyền thống nên chúng tôi vẫn hăng say lao động sản xuất”.

bqbht_br_4-copy.jpg
Vào mùa này, cá chim vây vàng thường vào gần bờ kiếm thức ăn nên ngư dân Thịnh Lộc đánh được nhiều.

Với sự kiên trì, chịu đựng của những ngư dân yêu biển, hằng ngày, ở khu neo đậu tàu thuyền của xã Thịnh Lộc tại Lạch Kèn (giáp ranh giữa huyện Lộc Hà và Nghi Xuân) khá nhộn nhịp. Cùng với cảnh tàu thuyền ra vào là hình ảnh mua bán tấp nập hải sản mới được đánh bắt về, nhiều nhất là cá chim, cá ngát, cá đù, ghẹ, mực nang, tôm he… Vì tươi ngon, chất lượng tốt nên các loại hải sản được bán tại bến đắt hơn khoảng 30 - 50% so với ở các khu chợ. Nhờ vậy, ngày công lao động của ngư dân cũng rất cao (sau khi trừ chi phí sản xuất, khấu hao ngư cụ, ngư dân làm thuê khoảng 2 - 3 triệu đồng/người/ngày, chủ tàu 5 – 7 triệu đồng/ chủ tàu/ngày).

bqbht_br_3-copy.jpg
Ngư dân Thịnh Lộc chuẩn bị đồ nghề để đi biển.

Ông Trần Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 122 tàu cá loại nhỏ (chủ yếu có công suất từ 16 - 24 CV) với khoảng 600 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ. Ngư dân Thịnh Lộc rất yêu nghề, ham lao động, có nhiều kinh nghiệm nên trong mùa biển động vẫn kiên trì sản xuất. Tinh thần bám biển đó đã giúp họ đảm bảo thu nhập, đưa sản lượng đánh bắt từ đầu năm đến nay của xã ước đạt 1.350 tấn hải sản, mang về nguồn thu khoảng 250 tỷ đồng (chưa trừ chi phí sản xuất). Chúng tôi thường xuyên động viên, khuyến khích bà con chăm lo sản xuất, đầu tư mua sắm phương tiện và ngư cụ gắn với đôn đốc, nhắc nhở chú trọng đảm bảo an toàn, không đi sản xuất khi có lệnh cấm biển, nêu cao tinh thần tương trợ lẫn nhau trên biển…”.

Video: Ngư dân xã Thịnh Lộc mưu sinh mùa biển động.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.