Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 tháng học tập và huấn luyện, đến nay, 120 chiến sỹ mới nhập ngũ tại Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn. Tham quan buổi huấn luyện tại thao trường của trung đoàn mới hiểu hết sự nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của chiến sỹ mới.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Các cán bộ Trung đoàn 841 ra tận thao trường để kiểm tra, uốn nắn cho các chiến sỹ mới từng động tác ngắm bắn sao cho đạt hiệu quả cao

Trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 841, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng dưới sự duy trì và hướng dẫn của chỉ huy các cấp, 120 chiến sỹ phân chia thành các tổ nhóm, xoay vòng đổi tập để tổ chức huấn luyện các nội dung về kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1, kỹ thuật gói buộc lượng nổ và ném lựu đạn xa trúng đích. Đây là những nội dung sẽ được Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra thực hành sau quá trình huấn luyện.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Các chiến sỹ mới Trung đoàn 841 tập động tác nằm bắn bia số 4

Ở một góc thao trường, chiến sỹ Nguyễn Khắc Bảo Phương đang được cán bộ tiểu đội hướng dẫn một số động tác, kỹ thuật tra kíp nổ, nụ xòe và dây cháy chậm. Mặc dù đây là nội dung khó, yêu cầu bảo đảm an toàn cao, nhưng các động tác kỹ thuật xử lý lượng nổ đã được Nguyễn Khắc Bảo Phương cũng như chiến sỹ cả tiểu đội thực hành đúng yếu lĩnh, chính xác tuyệt đối, thể hiện quyết tâm hoàn thành đợt huấn luyện.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Chiến sỹ mới Nguyễn Khắc Bảo Phương thực hành động tác tra kíp nổ, nụ xòe và dây cháy chậm

Chiến sỹ Nguyễn Khắc Bảo Phương (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2) cho biết: “Bước đầu, hầu hết chiến sỹ còn sợ hãi, vì nếu sai động tác thì sẽ gặp nguy hiểm cho bản thân cũng như đồng đội. Được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, nên chúng tôi đã dần bình tĩnh, tự tin và nắm chắc các nội dung, yếu lĩnh động tác, thực hiện một cách chắc chắn và đảm bảo an toàn”.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

...Động tác quỳ bắn bia số 7

Bám sát thao trường, tổ chức huấn luyện bảo đảm thời gian, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm theo từng buổi tập là phương châm chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 đối với nhiệm vụ huấn luyện. Từ thực tế đó, nhiều phương pháp huấn luyện hay, sáng tạo đã được cán bộ, chỉ huy các cấp vận dụng linh hoạt và đạt hiệu quả.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Để giúp chiến sỹ mới nhanh chóng lấy được đường ngắm ổn định, các cán bộ Đại đội 5 đã có sáng kiến ke thêm bao cát đầu nòng súng

Đặc biệt, đối với huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1, trong quá trình ngắm bắn, yêu cầu chiến sỹ phải giữ vững được khẩu súng, không có sai lệch về đường ngắm, điểm ngắm. Đây là nội dung đòi hỏi các chiến sỹ phải tập luyện công phu, tập trung sức lực và mất rất nhiều thời gian. Xuất phát từ thực tế đó, cán bộ, chỉ huy của trung đoàn đã bổ sung trọng lượng vào đầu nòng súng để chiến sỹ tăng cường được tính dẻo dai, sức chịu đựng trong quá trình thực hiện động tác ngắm bắn.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Cán bộ Trung đội 4 kiểm tra đường bắn cơ bản của một chiến sỹ mới

Đại úy Nguyễn Viết Toản - Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 chia sẻ: “Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi đã phân ra từng nhóm theo mức độ tiếp thu của chiến sỹ mới. Đối với nhóm yếu, đơn vị phân công cán bộ kèm cặp, bồi dưỡng thêm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, nhất là các nội dung như: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thuốc nổ, bắn súng, lựu đạn”.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Phút giải lao trên thao trường

Thời gian giải lao, nhiều hoạt động cổ vũ thao trường đã được cán bộ tiểu đoàn chuẩn bị chu đáo. Những bài hát truyền thống cách mạng và những bài hát quy định trong quân đội được lồng ghép tổ chức sinh hoạt sôi nổi, bổ ích.

Bám thao trường, chiến sỹ mới “vượt nắng, thắng mưa”

Những bài hát truyền thống, những bài hát quy định trong quân đội được hát vang sau mỗi giờ huấn luyện căng thẳng

Nhiều cán bộ, chiến sỹ tập trung, cùng nhau tìm hiểu những thông tin thời sự qua hộp báo thao trường của đơn vị. Thông qua sự hướng dẫn và gợi mở của cán bộ chỉ huy, nhiều nội dung chính trị đã được chiến sỹ cùng nhau thảo luận, trao đổi, tâm tình trong thời gian quân ngũ. Qua đó đã tạo tinh thần vui tươi phấn khởi, tình cảm chân thành cho chiến sỹ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.