(Baohatinh.vn) - Từng nhiều lần lĩnh án nhưng Trần Văn Nghĩa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn coi thường pháp luật. Lần “sa chân” này khiến y phải đối mặt với bản án 11 năm 6 tháng tù giam.
Bị cáo Trần Văn Nghĩa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tha thiết mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Khác với thái độ côn đồ, coi thường pháp luật lúc thực hiện hành vi phạm tội, suốt phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 19/6/2024, Trần Văn Nghĩa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tha thiết mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Tại phiên xử, Nghĩa trình bày, vào khoảng 19h ngày 9/12/2023, ông Đ.X.H., (SN1960, trú thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2) rủ Trần Văn Nghĩa đến phòng trọ của anh Nguyễn Đình Thơm (SN 1979, tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn) để uống rượu. Khoảng 20h cùng ngày, Nghĩa và ông H. xảy ra mâu thuẫn, hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Nghĩa đấm 2 cái vào mặt ông H. làm ông này ngã xuống, đập đầu vào nền xi măng dẫn đến bất tỉnh. Hậu quả, ông H. bị tổn thương cơ thể 93%.
Đáng nói, ngoài vụ án trên, trước đó vào năm 2010, Trần Văn Nghĩa từng bị Công an xã Sơn Kim 2 xử phạt hành chính về hành vi đánh người gây thương tích; ngày 15/11/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 27/9/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 33 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Dù đã nhiều lần “dính án” nhưng Trần Văn Nghĩa vẫn coi thường pháp luật, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của người thân hay những bài học đắt giá mà y từng nếm trải. Ra tù vào khám, hết lần này đến lần khác, Nghĩa hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng rồi “đâu lại vào đó”, khiến con đường hoàn lương của gã cứ thế trở nên xa ngái.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn công bố bản cáo trạng.
“Từng nhiều lần hầu tòa, bị cáo có rút ra được bài học cho bản thân?”, “Lần phạm tội này bị cáo đã thực sự thức tỉnh, sám hối?”. Sau mỗi câu hỏi của vị chủ tọa, Trần Văn Nghĩa chỉ biết im lặng. Và dường như, Nghĩa ý thức được lần phạm tội này sẽ khiến y phải đối mặt với một bản án đắt giá.
Y nghẹn giọng: “Bị cáo chỉ có ý định dọa chứ không hề muốn gây nên thương tích cho ông H. Giá như lúc ấy bị cáo kiềm chế được cơn nóng giận thì sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Lúc bình tĩnh trở lại, bị cáo đã nhận thức được đó là hành vi nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của người khác. Khi biết ông H. phải đi cấp cứu, bị cáo rất sợ hãi nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn màng. Tận đáy lòng, bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến bị hại, người thân và mong nhận được sự khoan hồng của HĐXX để sớm có cơ hội sửa sai, bù đắp những tổn thất mình đã gây ra”.
Những lời biện bạch của Nghĩa không nhận được sự đồng tình của HĐXX. Xác định hành vi của Trần Văn Nghĩa đặc biệt gây nguy hiểm tới tính mạng của người khác, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 11 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Bản án là cái giá đắt mà Trần Văn Nghĩa phải trả cho hành vi thiếu kiểm soát của mình. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra, tổ chức ký cam kết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh bi-a, game online hoạt động theo đúng quy định.
Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Báo động cạm bẫy bủa vây thế hệ Gen Z không chỉ là thuốc lá, những buổi tối cày game online... mà nghiêm trọng hơn, nhiều học sinh còn sa vào những trò cá cược, đỏ đen trá hình. Từ sự tò mò ban đầu, các em dần đánh cược cả t tương lai.
Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Bán hàng doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng không kê khai, hộ kinh doanh online Phạm Thị Thỏa ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trốn thuế hơn 668 triệu đồng, bị tuyên 12 tháng tù treo.
Với nhiều học sinh ở Hà Tĩnh, những điếu thuốc lá, thuốc lào không chỉ là "thước đo sành điệu", thể hiện đẳng cấp mà dần trở thành vật bất ly thân trong hành trang đến trường.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 người khác bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, che giấu doanh thu.
Sau 10 giờ đồng hồ, Công an Bắc Ninh đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Gia Huy (16 tuổi), trú tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai lẩn trốn ở xã Gia Lâm, Hà Nội.
Từ ngày 15/3, nghị định 58/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thực hiện Luật Căn cước.
Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Khi hình ảnh được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu.
Phạm Anh Tài, tức Tài "Đen", trong lúc trốn truy nã đã rủ đàn em đào hố giữa rừng, chuẩn bị 4 xe máy, mang súng đã lên đạn vào ngân hàng cướp 1,85 tỷ đồng.
Thực tế tội phạm là những thạc sĩ công nghệ, du học sinh tài năng đang ngày càng phổ biến. Và tại Hà Tĩnh, việc những người trẻ có tri thức "sa chân" cũng không còn là chuyện lạ.
Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu...
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp loại trừ, miễn kỷ luật với viên chức, để bảo đảm tính thống nhất theo Luật Viên chức năm 2025 và các quy định khác.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô thực hiện nghiêm các quy định về bình ổn giá, không tự ý điều chỉnh, tăng giá cước.
Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập gần karaoke Lan Anh Club (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương.
Trước tình hình giá xăng, dầu tăng đột biến đã xuất hiện tình trạng người dân Hà Tĩnh mang theo can, thùng chứa loại lớn để mua xăng, dầu về tích trữ trong gia đình. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao tại gia đình và khu dân cư.
Việc ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND nhằm thay thế quy định cũ, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn quản lý giao thông đường thuỷ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Việc chủ động nhận diện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật góp phần bảo đảm môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh trước và trong ngày bầu cử tại Hà Tĩnh.
Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.