Rác vô chủ cạnh nhà, dân cửa Nhượng “đứng, ngồi” không yên!

(Baohatinh.vn) - Người dân sống dọc bờ kè chắn sóng đoạn qua các thôn: Chùa, Phúc Hải, Hải Bắc và bến Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) hiện đang rất bức xúc trước tình trạng rác thải sinh hoạt được tập kết ngay cạnh nhà, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

Rác vô chủ cạnh nhà, dân cửa Nhượng “đứng, ngồi” không yên!

Rác thải được người dân vô tư vứt dọc bờ kè, đoạn qua thôn Phúc Hải.

Dọc theo bờ kè chắn sóng, đoạn qua thôn Chùa, Phúc Hải và Hải Bắc, hình ảnh “lọt” vào mắt chúng tôi là các loại rác thải tràn ra đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ các bãi rác khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Một số hộ dân sống trong khu vực cho hay, tình trạng này đã tồn tại gần một năm nay, nhưng các bãi rác tự phát vẫn không được dẹp bỏ. Những lúc thời tiết thay đổi, người dân lại khốn khổ vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu kín.

Rác vô chủ cạnh nhà, dân cửa Nhượng “đứng, ngồi” không yên!

Rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi trên bờ kè...

Rác vô chủ cạnh nhà, dân cửa Nhượng “đứng, ngồi” không yên!

...và dưới bờ kè đoạn qua thôn Chùa.

Chị Nguyễn Thị Bích (trú thôn Chùa) bức xúc: “Những bãi rác này là do người dân thiếu ý thức trên địa bàn xả ra. Người này, người kia vứt một ít, cứ thế mỗi ngày ô nhiễm thêm nghiêm trọng. Ngày nắng thì hôi thối, còn ngày mưa, nước bẩn từ bãi rác theo dòng chảy tràn ra khắp đường, ruồi muỗi rất nhiều, khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn...”.

Rác vô chủ cạnh nhà, dân cửa Nhượng “đứng, ngồi” không yên!

Rác chất đống tại khu vực bến Cồn Gò...

Ở bến Cồn Gò rác thải cũng đang “đe dọa” cuộc sống của những hộ dân sống quanh khu vực này.

Chị Hồ Thị Nam - người dân sống tại bến Cồn Gò bức xúc: “Nhiều lần thấy một số người lén vứt trộm tại bến, tôi đã nhắc nhở thậm chí đã xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, họ vẫn cố tình vứt trộm vào những lúc chúng tôi đi vắng”.

Được biết, vì không có điểm tập kết, nên chính quyền xã Cẩm Nhượng đã cho phép người dân tập kết rác thải dọc đoạn kè chắn sóng để đơn vị thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Tuy nhiên, do chưa đến ngày tập kết nhưng người dân vẫn đưa rác ra để dọc kè nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho các hộ dân sống xung quanh.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở người dân thực hiện đúng việc tập kết rác, đồng thời tổ chức thu gom liên tục, nhưng mà hôm nay dọn thì hôm sau đâu lại vào đấy... Thời gian tới, xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc tập kết rác, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.