Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

(Baohatinh.vn) - Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới dài nhất tỉnh Hà Tĩnh mà Đồn Biên phòng Hương Quang (đóng ở Vũ Quang) còn là “lá chắn” quan trọng để giữ rừng đầu nguồn và an toàn vùng lòng hồ thủy lợi lớn thứ 3 cả nước.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

BĐBP Hương Quang tuần tra đường biên, mốc giới gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn.

Những bước chân không mỏi vượt núi cao, vực sâu

Tình hình biên giới Hương Quang (Vũ Quang) giai đoạn cuối năm đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ở Đồn Biên phòng Hương Quang phải tăng cường mật độ tuần tra kiểm soát. Từ 5 giờ sáng, 8 CBCS được giao nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc lần này đã chuẩn bị tư trang, hành lý, lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men... để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Trong đợt tuần tra này, các chiến sỹ quân hàm xanh sẽ đi đến các cột mốc 484, 485, 486 và tuyến đường biên dài 15 km. Để hoàn thành nhiệm vụ, tổ tuần tra phải ăn, ngủ, hành quân liên tục trong rừng sâu 8 - 9 ngày đêm với muôn vàn nguy hiểm, thiếu thốn. Dẫu vậy, tất cả mọi người đều sẵn sàng tâm thế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Kiểm tra vũ khí, trang bị để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Do địa hình phức tạp, hành quân nguy hiểm, nhiệm vụ nặng nề nên trước lúc xuất quân, chỉ huy đơn vị đã quán triệt mệnh lệnh hành quân, tinh thần chiến đấu, các phần việc cần làm đến mỗi CBCS. Ngoài ra, để đảm bảo tốc độ và an toàn, Đại úy Đinh Ánh Dương (tổ trưởng tổ tuần tra) đã chia đội hình tuần tra ra làm 3 tổ nhằm quan sát, cảnh giới 4 phía, xóa dấu vết hành quân và xây dựng từng tình huống sẵn sàng chiến đấu khi có địch, hoặc xuất hiện bọn tội phạm.

Đại úy Đinh Ánh Dương - Đội trưởng Đội Vũ trang kể: “Tuần tra mùa này rất khó khăn và nguy hiểm vì sương mù, mưa lạnh, khe suối nước to, cây cối cản trở lối đi, đường trơn trượt, dốc dựng đứng, phải hành quân ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển. Ngoài việc phải mang ba lô hành lý, quân tư trang nặng hơn 20 kg, bộ đội còn phải thường xuyên đối mặt với sên, vắt, muỗi, rắn độc, ốm đau, tai nạn dọc đường hành quân... Dẫu vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Quán triệt mệnh lệnh hành quân, mục tiêu, nhiệm vụ của đợt tuần tra trước lúc bộ đội lên đường.

Tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Hương Quang bảo vệ có 14 cột mốc (nhiều nhất tỉnh), chiều dài đường biên 47km (dài nhất tỉnh) nối từ Hương Sơn, qua Vũ Quang sang Hương Khê nên các phần tử xấu luôn có ý định lợi dụng để xâm nhập, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, những người lính biên phòng ở đây đang ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc vùng phên dậu thiêng liêng.

Riêng năm nay, Đồn Biên phòng Hương Quang đã tổ chức 4 cuộc tuần tra tất cả đường biên, cột mốc với hơn 30 lượt CBCS tham gia và khoảng 50 cuộc tuần tra kiểm tra địa bàn với hàng trăm lượt CBCS tham gia. Qua đó, đã kiểm soát 4.552 lượt người/898 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới; đấu tranh thắng lợi 4 vụ/4 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ 39 kg ma túy dạng đá, 18 kg Ketamin cùng nhiều tang vật khác.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Những bước chân không mỏi của CBCS đang ngày đêm vượt núi, băng đèo bảo vệ biên cương.

Tích cực bảo vệ rừng đầu nguồn và vùng lòng hồ

Ngoài địa hình phức tạp, khu vực đóng quân của Đồn Biên phòng Hương Quang còn có nhiều cánh rừng già nguyên sinh nằm ở đầu nguồn và vùng lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Do vậy, ngoài bảo vệ biên giới, những người lính quân hàm xanh luôn tích cực đồng hành cùng Vườn Quốc gia Vũ Quang (chủ rừng), lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ và đảm bảo an toàn vùng lòng hồ.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang và cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Vũ Quang cùng chung tay giữ rừng.

Anh Phan Ánh Dương - Trạm phó Trạm Kiểm lâm Cò (thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang) cho biết: “Bao phủ khắp khu vực biên giới Hương Quang là những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với nhiều loại gỗ quý, cây lớn và nhiều loại động vật rừng cư ngụ nên “lâm tặc” thường xuyên nhòm ngó, rừng luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Do đó, hằng ngày, hằng tuần, chúng tôi luôn sát cánh cùng BĐBP, gắn tuần tra, bảo vệ biên giới với bảo vệ rừng tại gốc và thực thi lâm luật. Nhờ vậy, hiện nay không còn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, người dân không vào rừng bẫy chim, săn thú”.

Cùng với bảo vệ rừng, BĐBP Hương Quang còn đồng hành với Vườn Quốc gia Vũ Quang bảo vệ vùng lòng hồ Ngàn Trươi rộng gần 4.000 ha (chứa 775 triệu m3 nước). Năm nay, ngoài tiếp đón 46 đoàn khách/630 lượt người/82 lượt vận chuyển ca nô, lực lượng biên phòng cũng đã kiểm soát 4.370 lượt người/ 800 lượt thuyền đò qua lại lòng hồ, hướng dẫn 50 thuyền bè và 18 hộ dân ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn khi mưa lũ. Qua đó, không chỉ giúp đảm bảo an toàn về người, phương tiện mà còn giúp kiểm soát người vào rừng và vùng biên, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Bảo vệ biên giới gắn với giữ rừng, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Phối hợp tuần tra kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang Nguyễn Danh Kỳ đánh giá: “CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công tác bảo vệ rừng và quản lý vùng lòng hồ ở khu vực biên giới. Trên cơ sở quy chế phối hợp hằng năm, chúng tôi luôn thông tin, trao đổi tình hình với nhau để xử lý từng vấn đề, sự việc, cùng hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ”.

Trung tá Đặng Hồng Lĩnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Quang chia sẻ: “Khó khăn, gian khổ vô vàn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bám địa bàn, bám biên giới để giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng và an toàn vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng để giữ vững sự bình yên nơi biên cương”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.