Bí mật chiếc nút đỏ trên bàn làm việc Tổng thống Obama

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ngần ngại bấm chiếc nút đỏ nằm trên bàn làm việc tại Phòng bầu dục ở Nhà Trắng – tuy nhiên không phải để phóng tên lửa hạt nhân.

Chiếc nút đỏ này đã gợi sự tò mò cho tất cả những vị khách tới Phòng bầu dục. Ít người biết rõ công dụng của chiếc nút là gì, có liên quan tới vận mệnh quốc gia hay không.

Mãi cho tới khi tỷ phú người Anh Richard Branson tiết lộ trong cuốn tự truyện mới của mình, người ta mới biết thêm về mục đích thực sự của những chiếc nút đỏ bí ẩn trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo Mỹ.

bi mat chiec nut do tren ban lam viec tong thong obama

Chiếc nút đỏ nằm trên bàn làm việc của ông Obama. Ảnh: AFP

Tỷ phú Branson đã viết: “Tổng thống Obama bắt gặp tôi đang nhìn vào những chiếc nút. Ông ấy nói: ‘Chúng từng được dùng trong tình huống khẩn cấp, nhưng hiện giờ tôi dùng chúng để yêu cầu phục vụ trà cho những vị khách của tôi’”.

Trước đó, các phóng viên Mỹ đã phát hiện ra Tổng thống Donald Trump sử dụng một chiếc nút đỏ (có lẽ vẫn là chiếc nút từ thời người tiền nhiệm Obama) để yêu cầu phục vụ đồ uống.

“Nút đỏ” là một thuật ngữ truyền thống liên quan tới hệ thống cho phép các nhà lãnh đạo ở những cường quốc hạt nhân phóng vũ khí trong tình huống chiến tranh nổ ra.

Trên thực tế, hệ thống này không chỉ bao gồm một chiếc nút. Nó được gọi là vali hạt nhân, bên trong chứa các chỉ dẫn và mật mã đặc biệt để phóng vũ khí.

Hệ thống di động này - Tổng thống Nga và Mỹ đều sở hữu một chiếc - được thiết kế để sử dụng trong tình huống mà các địa điểm chỉ huy cố định như Phòng Tình huống Nhà Trắng không sẵn sàng phục vụ.

Ở Mỹ, chiếc cặp xách chứa đựng các thông tin hạt nhân tuyệt mật này được gọi là “Nuclear Football”. Còn tại Nga, hệ thống này có tên “Cheget”.

Tỷ phú Branson và cựu Tổng thống Obama là những người bạn thân thiết. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, gia đình ông Obama đã đến hòn đảo riêng của tỷ phú người Anh trên quần đảo Virgin nghỉ ngơi trong 10 ngày.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!