Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/3/2016, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hồng Lĩnh tổ chức "Ngày hội Giọt máu hồng và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2016". Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh Hoàng Văn Quảng cũng tình nguyện để các nhân viên lấy máu phục vụ cứu người.

Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh Hoàng Văn Quảng tình nguyện hiến máu nhân đạo

Bí thư thị ủy Hồng Lĩnh Hoàng Văn Quảng tình nguyện hiến máu nhân đạo

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại thị xã Hồng Lĩnh luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đồng thời có những chính sách dành cho người hiến máu như tri ân, khen thưởng động viên và đã được sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng tham gia.

Trong năm 2015, toàn thị đã tiếp nhận 230 đơn vị máu (đạt 115% chỉ tiêu tỉnh giao), trong đó: nguồn ngân hàng máu sống hiến máu tình nguyện trực tiếp là: 32 đơn vị máu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh và các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Đông đảo cán bộ, ĐVTN hăng hái hiến máu

Đông đảo cán bộ, ĐVTN hăng hái hiến máu

Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, như: Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thị xã Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần VLXD Thuận Lộc, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Trường THCS Bắc Hồng; cán bộ, nhân dân các phường Bắc Hồng, Nam Hồng; nhiều cá nhân tham gia hiến máu nhắc lại, vận động được nhiều người tham hiến máu tiêu biểu như: đồng chí Bùi Văn Quảng – Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng đã 13 lần tham gia hiến máu, đồng chí Trần Văn Phố - Phó Bí thư Đoàn phường Đức Thuận 10 lần tham gia hiến máu, đồng chí Đinh Văn Thiện – Chánh Thanh tra thị xã, đồng chí Hoàng Quốc Việt – Cán bộ thị đoàn Hồng Lĩnh và đồng chí Thái Khắc Hải – Phó ban chỉ huy quân sự phường Đậu Liêu 6 lần tham gia hiến máu...

Kết quả này đó góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ trong việc cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn thị xã nói riêng và khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung.

Tuyên dương các điển hình

Tuyên dương các điển hình

Tại ngày hội sáng nay, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hồng Lĩnh đã vinh danh 6 tập thể và 10 cá nhân cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, vận động được nhiều người tham hiến máu.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đã có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội này. Đây là hành động nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái dành cho các bệnh nhân, cho cộng đồng../.

Đọc thêm

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!