Biến cố sau tai nạn thảm khốc, cựu sinh viên trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi

(Baohatinh.vn) - Từng là sinh viên trường đại học có tiếng ở Hà Nội nhưng sau vụ tai nạn thảm khốc, nam thanh niên khoẻ mạnh đã trở thành người khuyết tật. Chán nản, Bùi Quốc Hòa (SN 1984, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh) liên tiếp mắc sai lầm.

Biến cố sau tai nạn thảm khốc, cựu sinh viên trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi

Bùi Quốc Hoà (người mặc áo xám) cùng 2 đồng phạm là Bùi Anh Đức (bên phải) và Phạm Xuân Thái (bên trái) tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phiên tòa trực tuyến xét xử Hòa cùng 2 đồng bọn là Bùi Anh Đức (SN 1984, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) và Phạm Xuân Thái (SN 1984, trú xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh mở vào sáng 8/8. Do 2/3 bị cáo (Đức và Thái) đang bị tạm giam nên phiên xử được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm TAND tỉnh và kết nối với điểm thành phần là Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tổ chức phiên xử này có lẽ là trường hợp hy hữu nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ, việc vừa đảm bảo tính tôn nghiêm của phiên xử, vừa phải an toàn sức khỏe cho Bùi Quốc Hòa là điều khiến hội đồng xét xử hết sức cân nhắc.

Bị cáo là người khuyết tật nặng, bị liệt nửa thân dưới trong khi hội trường xử án ở tầng 3. Sau quá trình bàn bạc, thống nhất kỹ và đánh giá các điều kiện, hội đồng xét xử đã quyết định “gửi” Hòa lên Trại tạm giam để tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo.

Suốt phiên xử, hình ảnh Bùi Quốc Hòa xiêu vẹo ngồi trên chiếc ghế ở trại tạm giam, nhiều lần phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng công an do sức khỏe không đảm bảo.

Biến cố sau tai nạn thảm khốc, cựu sinh viên trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi

3 đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ, Hòa đã nổi tiếng là cậu bé thông minh, lanh lợi. Kết thúc chương trình học phổ thông, năm 2004, Hòa thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những tưởng, từ đây, tương lai xán lạn sẽ rộng cửa với cậu sinh viên. Song, nghiệt ngã thay, chỉ một năm sau (năm 2005), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã cuốn trôi giấc mơ, hoài bão của nam thanh niên mới ở độ tuổi đôi mươi. Tỉnh lại trên giường bệnh, Hòa bàng hoàng khi toàn bộ phần thân dưới không còn cảm giác. Bao dự định của Hòa trên giảng đường đại học còn chưa kịp thực hiện đã chính thức khép lại.

Kể từ khi gặp nạn, những cơn đau liên tục dày vò thể xác của Hòa. Trong một lần được người quen mách nước, Hòa đã tìm mua ma túy để sử dụng nhằm quên cảm giác đau đớn luôn hành hạ. Và rồi, cũng từ đó, Hòa trượt dài vào con đường sai phạm.

Năm 2018, Hòa bị Công an huyện Can Lộc xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” và năm 2020, bị UBND xã Khánh Vĩnh Yên áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Biến cố sau tai nạn thảm khốc, cựu sinh viên trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi

Số thuốc lắc thu giữ được tại nhà ở của Bùi Quốc Hòa.

Tưởng rằng, sau 2 lần vấp ngã, Bùi Quốc Hòa sẽ tỉnh ngộ. Thế nhưng, Hòa vẫn không thoát khỏi được cám dỗ và rồi tìm cách buôn bán “cái chết trắng”. Ngày 10/12/2022, do có nhu cầu mua ma túy đá để bán lại kiếm lời, Hòa đã liên lạc với Bùi Anh Đức đặt mua khoảng 50g Methamphetamine. Theo yêu cầu của Hòa, Đức đã trao đổi với Thái để tìm nguồn hàng.

Sáng sớm 14/12/2022, Đức nhận hàng từ Thái và chia số ma túy thành 2 túi, trong đó, 1 túi để bán cho Hòa (chứa 45,4179g Methamphetamine), còn 1 túi (chứa 8,2856g Methamphetamine) cất giấu trong người. Đến 6h20' cùng ngày, khi Đức đến nhà riêng của Hòa thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm của Hòa 0,9699g Methamphetamine.

Theo kết quả điều tra, Thái đã bán cho Đức 53,7035g Methamphetamine với giá 20,5 triệu đồng. Đức đã bán cho Bùi Quốc Hòa 45,4179g Methamphetamine với giá 23 triệu đồng và tàng trữ 8,2856g Methamphetamine. Hòa mua của Đức 45,4179g Methamphetamine và tàng trữ 0,9699g Methamphetamine.

Biến cố sau tai nạn thảm khốc, cựu sinh viên trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi

Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Quốc Hòa cùng 2 đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Là người hiểu biết và hơn hết, đã từng vi phạm về tội danh liên quan đến ma túy, Hòa nhận thức rất rõ hành vi của bản thân. Tuy nhiên, vì thiếu bản lĩnh, Hòa đã gục ngã.

Kết thúc phiên xử, TAND đã tuyên tổng mức phạt 40 năm tù cho 3 bị cáo. Nhận mức án 10 năm tù giam, không chỉ hội đồng xét xử mà người nhà Bùi Quốc Hòa hết sức trăn trở: “Rồi đây, Hòa sẽ thi hành án như thế nào?”. Và, con đường hoàn lương trên chiếc xe lăn sẽ còn xa lắm.

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast